Man City (0-3) Arsenal: Đại phá City ở Manchester

Arsenal đã nghiền vụn mành lưới Man City ngay tại City of Manchester. Đại thắng bất ngờ trước Man Xanh giúp Pháo thủ chiếm vị trí thứ 2 trên BXH Premier League từ tay chính đối thủ này.

Arsenal đã nghiền vụn mành lưới Man City ngay tại City of Manchester. Đại thắng bất ngờ trước Man Xanh giúp Pháo thủ chiếm vị trí thứ 2 trên BXH Premier League từ tay chính đối thủ này.

Khi khán giả tại City of Manchester chưa kịp ngồi ấm chỗ thì bước ngoặt của cuộc thư hùng Man City – Arsenal đã xảy ra. Ngay phút thứ 5, Dedryck Boyata đã vô tình giết chết sự hấp dẫn của trận cầu đinh vòng 9 bằng pha phạm lỗi nguy hiểm đối với Marouane Chamakh dẫn đến việc hậu vệ này bị đuổi khỏi sân.

Trọng tài Mark Clattenburg đã chính xác khi truất quyền thi đấu của Dedryck Boyata. Bởi hậu vệ trẻ người Bỉ đã ngăn cản trái phép Marouane Chamakh ở tình huống chân sút người Ma-rốc có thể ghi bàn cho Arsenal.

Thẻ đỏ của Dedryck Boyata là bước ngoặt lớn của cuộc chậm trán giữa Man City và Arsenal

Dedryck Boyata đã lầm lũi rời sân. Các cầu thủ Man City đã cam chịu và không phải ứng quyết liệt. Ngoài đường pitch, Roberto Mancini đã nở một nụ cười đắng ngắt bởi ông hiểu rằng khó khăn sẽ bủa vây Man City ghê gớm đến thế nào.

Lợi thế hơn người khá sớm giúp Arsenal kiểm soát hoàn toàn thế trận, thoải mái ban bật, phối hợp. Tuy nhiên Man City đã không để cho các chàng Pháo thủ thành London chơi thứ bóng đá của chính họ.

Thực tế Arsenal đã chiếm thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, vây hãm khung thành Man City nhiều hơn. Nhưng đoàn quân của Arsene Wenger đã không hoàn áp đảo đối phương, và cũng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành Joe Hart. Thậm chí các chàng Pháo thủ trẻ còn cho thấy sự lúng túng và đôi chút hoang mang bằng việc phải nhận đến 4 chiếc thẻ vàng trong hiệp 1.

Tuy nhiên Arsenal đã tận dụng triệt để vị trí mà Dedryck Boyata để lại ở hàng thủ Man City. Pháo thủ liên tục khoét sâu vào lỗ hổng của hậu vệ người Bỉ. Và họ đã thành công khi có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 20.

Cesc Fabregas phát động tấn công. Andrey Arshavin mớm bóng loại hàng thủ rối loạn của Man City để Samir Nasri nhanh như cắt băng xuống sút tung lưới Man City, mở tỷ số trận đấu.

Những tưởng kết cục trận đấu được định đoạt ở ngay hiệp 1 khi Arsenal được hưởng quả penalty ở phút 40. Tuy nhiên trên chấm phạt đền, cú sút thiếu tự tin của đội trưởng Fabregas đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart.

Cesc Fabregas đã không phải hối hận vì pha bỏ lỡ penalty của mình bởi trong hiệp 2 thế trận vẫn là của Arsenal. Thậm chí Man City còn suy yếu hơn khi Roberto Mancini buộc phải rút tiền vệ phòng ngự Yaya Toure vì lý do chấn thương.

Sự vắng mặt của Yaya Toure khiến khả năng phòng ngự từ xa và tranh chấp bóng ở tuyến giữa của Man City gần như bị triệt tiêu. Nhờ đó đường đến khung thành Joe Hart của các cầu thủ Arsenal càng trở nên dễ dàng hơn. Trong một thế trận như thế, Pháo thủ đã không gặp nhiều khó khăn khi chọc thủng lưới đối phương lần thứ 2, nhờ công của Song (66’). Chưa dừng lại ở đó, Pháo thủ đã khiến mành lưới mành lưới Man City tan hoang bằng bàn thắng của Nicklas Bendtner ở những phút cuối trận đấu.

Trong phát biểu của mình sau trận đấu, cả Roberto Mancini và Arsene Wenger đều thừa nhận chiếc thẻ đỏ của Dedryck Boyata là “tình huống có tính chất quyết định đến trận đấu”. Giáo sư chỉ lên tiếng khen ngợi tinh thần thi đấu chứ không phải chuyên môn của các học trò. Còn Roberto Mancini đã khá tiếc nuối và cho rằng Man City thất bại vì phải thi đấu thiếu người quá sớm, chứ không hề thừa nhận họ thua vì đối phương mạnh.

Một chiến thắng có thể coi là trọng đại với Arsenal bởi trong 3 lần làm khách gần đây nhất đến City of Manchester City Pháo thủ đều để thua tan tác. Chiến thắng trước Man City giúp Pháo thủ vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH Premier League. Đoàn quân của Wenger bằng điểm với cả M.U và Man City nhưng hơn 2 đối thủ này về hiệu số bàn thắng/bại.