Lượt trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2007: Không ngoài dự đoán

Không nằm ngoài dự đoán, chiến thắng tại lượt trận đầu tiên đều thuộc về các đội bóng được đánh giá cao hơn. Trong đó, 2 cái tên gây nhiều chú ý nhất là Nhật Bản và Australia đều giành trọn 3 điểm…

23/02/2006 00:00:00
Không nằm ngoài dự đoán, chiến thắng tại lượt trận đầu tiên đều thuộc về các đội bóng được đánh giá cao hơn. Trong đó, 2 cái tên gây nhiều chú ý nhất là Nhật Bản và Australia đều giành trọn 3 điểm một cách đầy ấn tượng. Bất ngờ duy nhất của lượt trận này là thắng lợi 2-0 của Singapore trước Iraq.
 
Niềm vui của Ono sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Nhật Bản
 
Trên sân nhà Yokohama, Nhật Bản phô diễn một lối chơi đậm chất kỹ thuật và hoàn toàn áp đảo trước một Ấn Độ nhợt nhạt và thiếu sáng tạo. Tuy nhiên, phải đợi đến phút thứ 32, Shinji Ono mới có thể giúp Nhật Bản phá vỡ thế bế tắc, khởi đầu cho một cơn mưa bàn thắng vào lưới đội khách. Bàn thắng của  Shinji Ono cũng là bàn thắng thứ 100 của đội bóng xứ Phù Tang dưới triều đại của HLV người Brazil Zico.
 
Với thực lực của cả hai đội, chiến thắng đậm đà 6-0 của Nhật Bản không khiến khán giả hâm mộ quá ngạc nhiên. Điều đáng chú ý, đây cũng thất bại nặng nề lần thứ 3 liên tiếp của Ấn Độ trước Nhật Bản kể từ sau World Cup 2002.
 
Tại trận đấu còn lại của bảng A, Saudi Arabia cũng khẳng định tư cách ứng cử viên cho chiếc vé vào VCK khi Snhẹ nhàng⬝ vượt qua Yemen với tỷ số 4-0. Với kết quả này, Saudi Arabia tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 bởi thua Nhật Bản về số bàn thắng.
 
Hàn Quốc khởi đầu cuộc chinh phục ngôi vô địch Asian Cup 2007 bằng thắng lợi 2-1 trước Syria
 
Tại bảng B, chiến thắng cũng đều thuộc về các đội Schiều trên⬝ là Iran và Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong khi Iran không mấy khó khăn để kiếm trọn 3 điểm trước Đài Loan, thì ngược lại, Hàn Quốc phải rất nhọc nhằn mới vượt qua được chủ Syria với tỷ số sát nút 2-1. Hai bàn thắng của đội bóng Đông Á được ghi do công của Kim Do-heon và Lee Chun-soo.
 
Trong khi đó, tại trận đấu đáng mong chờ nhất bảng D, mặc dù thiếu sự chỉ đạo của chiến lược gia Hiddink, lại không thể tập hợp được đội hình mạnh nhất, nhưng Australia đã thể hiện bản lĩnh của một trong những đội bóng hàng đầu châu lục khi xuất sắc buộc Bahrain trắng tay ngay tại sân nhà. Đây là lần đầu tiên Australia tham dự một giải đấu chính thức kể từ khi gia nhập AFC tháng 1/2006 và với những gì đã thể hiện trong thắng lợi 3-1 trước Bahrain, họ xứng đáng là một thách thức lớn đối với các Sđại gia⬝ khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia⬦tại đấu trường này.
 
Singapore (xanh) xuất sắc giành trọn 3 điểm trước Iraq
 
Sau khi Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia được đặc cách vào thẳng VCK với tư cách là các nước chủ nhà, đại diện duy  nhất của bóng đá Đông Nam Á tại vòng loại là Singapore đã tạo ra bất ngờ lớn tại bảng E khi hạ gục Iraq với 2 bàn không gỡ để cùng với Trung Quốc dẫn đầu bảng đấu này. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Avramovic sau hàng loạt các trận giao hữu chỉ hoà và thua kể từ đầu năm nay.
 
Kết quả lượt trận ngày 22/1/2006
BảngSânCặp đấuKết quả
AYokohamaNhật Bản – Ấn Độ6-0
Ali MohsenYemen – Saudi Arabia0-4
BAzadi TehranIran – Đài Loan4-0
Al HamdaniaSyria – Hàn Quốc1-2
CAmman InternatinalJordan – Pakistan3-0
Al NarsUEA – Oman1-0
DBahrain Bahrain – Australia1-3
Beirut MunicipalLebanon – Kwait1-1
EGuanzhou TianheTrung Quốc – Palestine2-0
National StadiumSingapore – Iraq2-0
FPakhtakor StadiumUzbekistan – Bangladesh5-0
Hongkong StadiumHongkong – Qatar0-3
 
VFF