Liverpool đứng trên miệng vực, Chelsea lại thắng

Một ngày đầy tâm trạng với người Anh. Trong khi đội chủ sân Stamford Bridge không quá khó để hạ Schalke hai bàn không gỡ thì đại gia đồng hương của họ đã lại gục ngã và đang phải đối diện với nguy cơ sớm xa rời cuộc chơi danh giá.

Một ngày đầy tâm trạng với người Anh. Trong khi đội chủ sân Stamford Bridge không quá khó để hạ Schalke hai bàn không gỡ thì đại gia đồng hương của họ đã lại gục ngã và đang phải đối diện với nguy cơ sớm xa rời cuộc chơi danh giá.

Thất bại tối qua đẩy Liverpool xuống vị trí bét bảng A, với chỉ một điểm có được sau ba trận, kém đội đầu bảng Marseille tới 6 điểm. Tình thế này khiến con đường dẫn đến vòng đấu loại trực tiếp của thày trò HLV Benitez trở nên mờ xa hơn bao giờ hết.

Liverpool đang lâm vào tình thế vô cùng tồi tệ.

Trước vòng đấu bảng, ít có nhà chuyên môn nào lại “dám” cho rằng Liverpool sẽ đang lâm vào tình cảnh khốn đốn như hiện nay. Marseille và Porto không phải là những đối thủ dễ chơi, nhưng xét về tầm vóc hiện tại họ thường không được đánh giá cao hơn đội cựu vô địch giải này năm 2005 trong khả năng cạnh tranh vé đi tiếp. Tuy nhiên, xét cho cùng thì vị trí mà Liverpool đang đứng là hoàn toàn “xứng đáng” với phong độ thi đấu kém cỏi của họ thời gian gần đây.

Loạt trận thứ ba

Bảng B
Chelsea v Schalke 2-0
(Malouda 4’, Drogba 47’)
Rosenborg v Valencia 2-0

Bảng C
Real v Olympiakos 4-2
(Raul 2’, Robinho 68’, Robinho 83’, Balboa 90’ – Galletti 7’, Cesar 47’)
Bremen v Lazio 2-1

Bảng D
Milan v Shakhtar 4-1
(Gilardino 6’, 14’, Seedorf 62’, 69’ – Lucarelli 51’)
Benfica v Celtic 1-0

Bảng F
Roma v Sporting 2-1
(Juan 15’, Vucinic 70 – Liedson 18’)
Dynamo Kiev v MU 2-4
(Rincon 33’, Bangoura 78’ – Ferdinand 10’, Rooney 18’, Ronaldo 41’, 68’ pen)

Bảng G
PSV v Fenerbahce 0-0
CSKA Moskva v Inter 1-2
(Jo 32’ – Crespo 52’, Samuel 80’)

Bảng H
Sevilla v Steaua 2-1
Arsenal v Slavia 7-0
(Fabregas 5’, Hubacek 24’ đá phản, Walcott 41’, Hleb 51’, Walcott 55’, Fabregas 58’, Bendtner 89’)

Đó là một Liverpool uể oải và bế tắc, không duy trì được sự đặc sắc trong lối chơi, không phát huy được sức mạnh bùng nổ từ tuyến tiền vệ, còn các tiền đạo thì thi đấu tậm tịt. 3 trong 5 trận đấu của “Lữ đoàn đỏ” tại Ngoại hạng vừa qua bởi vậy kết thúc với tỷ số hòa. Hai trận thắng của họ đều rất chật vật, 1-0 trước một Wigan dưới cơ và 2-1 trước Everton trong một trận đấu mà họ nhận được quá nhiều sự ưu ái từ trọng tài.

Ngay như Champion League, nơi vốn được cho là “sân nhà”, Liverpool cũng không phát huy được sức mạnh vốn có. Trớ trêu thay, mọi chuyện thậm chí còn đang vô cùng tồi tệ với họ. Nếu kết quả hòa Porto 0-0 trong trận ra quân trên sân khách được cho là chấp nhận được thì thất bại 0-1 trước Marseille ngay tại Anfield vòng trước đủ khiến những người Liverpool ê mặt. Trước trận đấu tối qua, HLV Benitez bởi vậy đã phải tuyên bố đặt mục tiêu quyết thắng lên ưu tiên hàng đầu, trong khi thủ quân Gerrard và các đồng đội không ngừng nhắc đến “tinh thần Istanbul” – cụm từ như bùa chú trong mỗi người Liverpool, giúp họ mạnh mẽ hơn lên khi nhớ đến buổi tối chung kết huyền diệu với Milan ba năm trước (thắng ngược bằng penalty, sau khi bị dẫn 3-0 trong hiệp một).

Tuy nhiên, Istanbul giờ đã khác quá nhiều với đội bóng nước Anh. Istanbul hôm qua thậm chí đã đẩy họ lún sâu hơn vào khủng hoảng. Bất chấp tình cảnh hiện nay, “Lữ đoàn đỏ” hôm qua vẫn chỉ trình diễn một sắc diện nhợt nhạt, một lối đá e dè, đặc biệt thiếu bản lĩnh và hay mắc sai lầm. Những người Liverpool cho rằng họ thua là vì thiếu Torres ư? Cũng một phần thôi, vì ngay cả khi được góp mặt trong trận đấu tối qua, chân sút đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng áo đỏ chưa chắc đã thể hiện được nhiều khi mà Gerrard không còn mang dáng dấp của một thủ lĩnh tuyến giữa, dù cuối trận anh có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2; khi mà các ngôi sao như Kuyt, Riise, Mascherano hay Babel cũng chẳng hề tỏa sáng.

Chính vì vậy, ngay từ đầu trận, Liverpool đã bị đội chủ nhà dồn ép. Phút thứ 5, Serdar Kurtulus thậm chí suýt mở được tỷ số cho Besiktas bằng cú dứt điểm tầm xa chừng 23 m, đưa bóng vụt qua xà ngang khung thành Reina trong gang tấc. Lời cảnh báo sớm ấy của đội chủ nhà không làm Liverpool chơi tốt và cảnh giác hơn lên. Và rồi, chỉ đến phút 13 họ đã phải trả giá. Từ một pha hãm thành bên cánh trái, bóng luẩn quẩn trong khu 16m50 đội khách rồi tìm đến chân Ozkan. Cú dứt điểm của tiền vệ này không quá mạnh, nhưng đập trúng chân Hyypia đang đứng chắn trước mặt làm bóng đổi hướng lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Reina, mở tỷ số cho Besiktas. Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong chưa đầy một tuần qua, trung vệ người Phần Lan đá phản.

Sau khi dính đòn, Liverpool mới chơi bốc hơn lên một chút, nhưng không ăn thua. Những pha áp sát của họ nhiều về số lượng, nhưng thiếu chất và không phát huy được hiệu quả trước hàng thủ chơi kỷ luật của đội chủ nhà. Cơ hội ngon ăn nhất của “Lữ đoàn đỏ” trong quãng thời gian này là cú dứt điểm của Andriy Voronin ở khoảng cách chừng 3 m nhưng không thành bàn do bị Gokhan Zan chặn lại. Trước đó, Liverpool cũng chỉ có một cơ hội đáng kể khác là cú dứt điểm của Gerrard, sau pha bật một – hai với Dirk Kuyt, nhưng lại bị thủ thành Hakan Arikan xuất sắc từ chối.

Nỗ lực nhưng điều cơ bản là lối chơi kém sắc đã khiến đội bóng áo đỏ thất trận, tối qua.

Sang hiệp hai, Liverpool như con thú cùng đường, quyết tâm ăn thua. Nhưng đó chỉ là mặt tinh thần, sự sắc sảo và hiệu quả trong tấn công thì vẫn chẳng được cải thiện mấy. Thậm chí, do quá chú trọng tìm kiếm bàn thắng mà họ để quên mất khâu quan trọng khác là phòng ngự, dễ dàng đổ vỡ khi dính đòn phản công của đội chủ nhà. Phút 82, có tới 5 cầu thủ áo đỏ nhưng không tài nào chặn được pha phối hợp giữa Bobo với đồng đội, để tiền đạo này xộc thẳng vào khu cấm địa dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 2-0 dù Reina đã lao ra để hạn chế góc sút. Khoảng 3 phút sau, thủ quân Gerrard gỡ lại được một bàn nhưng quá muộn. Istanbul hôm qua không chứng kiến cuộc ngược dòng ngoạn mục nào khác của Liverpool.

Đội hình thi đấu:

Besiktas: Arikan, Tandogan, Zan, Toraman, Uzulmez, Kurtulus (Avci, 42’), Cisse, Tello, Ozcan, Bobo (Diatta, 86’), Delgado (Higuain, 62’).
Dự bị không được sử dụng: Ozmen, Yozgatli, Nobre, Ricardinho.

Bàn thắng: Hyypia 13’ đá phản, Bobo 82’.

Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Hyypia (Crouch, 83’), Riise, Pennant (Benayoun, 59’), Gerrard, Mascherano (Lucas, 76’), Babel, Voronin, Kuyt.
Dự bị không được sử dụng: Itandje, Alonso, Sissoko, Hobbs.

Bảng A

 TT ĐộiTrận Bàn thắng Bàn thua Điểm 
 1Marseille3210417
 2Porto3120325
 3Besiktas3102243
 4Liverpool3012241

Bàn thắng: Gerrard 85’.

Trái với Liverpool, tối qua Chelsea đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Schalke 04 để củng cố ngôi đầu bảng B và niềm tin trong thời kỳ mới.

Chelsea mới trải qua ba trận thắng liên tiếp dưới thời HLV Avram Grant trên các đấu trường nên tối qua nhập trận khá hưng phấn. Kết hợp điều đó với sơ đồ giàu tính tấn công 4-3-3, đội chủ nhà nhanh chóng có những pha uy hiếp khung thành đội khách để rồi chỉ 4 phút sau tiếng còi khai cuộc đã có được bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền dài của Lampard, bóng qua đầu Drogba trước khi đến chân Malouda. Một trong ba mũi công của đội chủ nhà trận này khéo léo xử lý qua tầm chắn của một hậu vệ áo trắng, dứt điểm thành bàn nhờ sự góp công của thủ thành Manuel Neuer bên phía Schalke khi mắc sai lầm sơ đẳng để bóng lọt qua háng.

Drogba đang “chuộc lỗi” (sau tuyên bố đòi ra đi) bằng những bàn thắng liên tiếp.

Đại diện của nước Đức trận này thiếu tới 7 cầu thủ trụ cột do nạn chấn thương. Chân sút hàng đầu Kevin Kuranyi cũng không thể góp mặt vì bị đau chân trong lúc khởi động. Tuy nhiên, không vì thế mà họ chịu buông xuôi. Thậm chí, các học trò của HLV Slomka có lúc còn tạo được những cơ hội khá ngon ăn khi Chelsea có dấu hiệu chơi chùng xuống sau bàn mở tỷ số. Phút 28, Carlos Grossmuller thậm chí đã đưa được bóng vào lưới của Petr Cech nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài bắt lỗi việt vị. Đến gần cuối hiệp, Chelsea mới lại tăng tốc nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi, ngoại trừ cú dứt điểm hiểm hóc của Joe Cole khiến thủ thành Neuer phải đổ người hết cỡ mới kịp cứu thua.

Duy trì tiếp sức ép ấy ở đầu hiệp hai, Chelsea lại bất ngờ có được bàn thắng. Phút 47, Ferreira mạnh mẽ bứt tốc bên cánh phải rồi lật bóng vào trong cho đồng đội. Dù bị theo kèm rất sát nhưng Drogba vẫn kịp tung ra cú đánh đầu tầm trung hạ gục thủ thành đội khách, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho “The Blues”. Bàn thắng thứ 14 của chân sút người Bờ Biển Ngà trong 30 trận ở Champions League cho Chelsea không khiến thế trận sau đó dễ chịu hoàn toàn đối với đội chủ nhà. Thậm chí, mọi chuyện có thể sẽ khác nhiều nếu cú đánh đầu của Larsen bên phía đội khách không đập cột. Hay đến phút 85, trọng tài chính xác hơn khi xử lý tình huống trung vệ Alex của Chelsea đã phạm lỗi rõ ràng với Larsen trong khu cấm địa.

Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 tối qua với thày trò HLV Grant là hoàn toàn xứng đáng, giúp họ vững chắc ở ngôi đầu với 7 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với đội đứng thứ hai Rosenborg (tối qua bất ngờ đánh bại Valencia 2-0 trên sân nhà).

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Ferreira, Carvalho, Alex, Bridge, Essien (Obi, 70’), Makelele, Lampard, Joe Cole (Shevchenko, 89’), Malouda (Kalou, 83’), Drogba.
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Pizarro, Ben-Haim, Belletti.

Bàn thắng: Malouda 4’, Drogba 47’.

Schalke 04: Neuer, Rafinha, Westermann, Bordon, Rodriguez (Bajramovic, 81’), Ernst, Jones, Grossmuller (Azaouagh, 76’), Asamoah (Rakitic, 61’), Lovenkrands, Larsen.
Dự bị không được sử dụng: Schober, Howees.

Bảng B

 TT Đội Trận Bàn thắng Bàn thuaĐiểm 
 1Chelsea3210527
 2Rosenborg3111334
 3Valencia3102243
 4Schalke3102233

Theo VNE