League Cup: Chelsea thắng giòn giã, M.U thua mất mặt

Cú sốc lớn đã xảy ra tại vòng 3 League Cup khi "đại gia" M.U bất ngờ phơi áo 0-2 ngay trên sân Old Trafford trước đội bóng hạng Nhất Coventry. Trong khi Chelsea dễ dàng hạ gục Hull với tỉ số 4-0.

 Cú sốc lớn đã xảy ra tại vòng 3 League Cup khi “đại gia” M.U bất ngờ phơi áo 0-2 ngay trên sân Old Trafford trước đội bóng hạng Nhất Coventry. Trong khi Chelsea dễ dàng hạ gục Hull với tỉ số 4-0.

“Hung thần” Mifsud kết liễu “Quỷ đỏ”

Chưa bao giờ League Cup là sân chơi quan trọng trong con mắt ngài Alex Ferguson. Vì thế nên ông sẵn sàng tung vào sân đội hình gồm toàn cầu thủ dự bị với mục tiêu cọ xát. Chính sự chủ quan đó của Sir Alex đã khiến “Quỷ đỏ” phải trả giá đắt khi thúc thủ 0-2 trước Coventry ngay tại thánh địa Old Trafford.

Các cầu thủ trẻ M.U gây thất vọng tràn trề – Ảnh: Reuters

Rõ ràng đây là một cú sốc lớn đối với những fan hâm mộ đội bóng áo đỏ. Bởi dù gì, Coventry cũng chỉ là CLB trung bình ở giải hạng nhất Championship. Kết quả thua trắng trên cũng gióng lên hồi chuông báo động đối với công tác đào tạo trẻ của “The Red Devils”.

Trở lại với trận đấu, chân sút nhỏ con người Malta, Mifsud đã lập đại công cho Coventry nhờ cú đúp bằn thắng hoàn hảo vào lưới Kuszczak. Bên phần sân đối diện, các chàng trai trẻ dưới trướng ngài Ferguson lại thi đấu như “gà mắc tóc” suốt 90 phút chính thức.

Hai bản hợp đồng kỷ lục của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là Nani và Anderson gây thất vọng lớn với những màn trình diễn kém thuyết phục. Cả 2 đều chơi quá cá nhân, màu mè thiếu hiệu quả và khả năng dứt điểm còn hạn chế.

Trong thế trận dùng dằng, Coventry dù ở thế “cửa dưới” nhưng chơi khá chủ động. Phút 27, tận dụng sự lỏng lẻo trong cách phòng ngự của đội chủ nhà, thủ quân Doyle căng ngang tầm thấp để Mifsud dễ dàng hạ gục Kuszczak ở cự ly gần, mở tỉ số trận đấu.

Nhận thấy tình thế đang đi theo chiều hướng xấu, nhà cầm quân người Scotland đã tung vào sân cả Brown, Campbell và Carrick trong hiệp 2. Tuy vậy, diễn biến trên sân vẫn không có nhiều thay đổi.

Mifsud (phải) trở thành hung thần của M.U – Ảnh: AP

Dù đã kiểm soát khu vực trung tuyến tốt hơn, nhưng M.U lại bế tắc trong khâu ghi bàn. Không có Rooney, Saha hay Tevez, “Quỷ đỏ” đã mất đi những nhanh vuốt sắc nhọn nhất. Tiền đạo người Trung Quốc, Dong Fangzhou dù rất cố gắng, nhưng các tình huống dứt điểm vẫn chưa đủ độ khó để khuất phục thủ môn Marshall.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục để thua bàn thứ 2 ở phút 70. Lại là Mifsud bật tường ăn ý với Tabb trước khi phá lưới “Quỷ đỏ”, ấn định thắng lợi 2-0 đầy bất ngờ nghiêng về Coventry.

Như vậy, năm thứ 2 liên tiếp, M.U sớm phải dừng bước tại League Cup. Mùa trước, họ cũng bị một đội bóng “đàn em” khác là Southend “đá văng” ở vòng 4. Sau trận đấu, ngài Alex Ferguson cay đắng thừa nhận: “Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào các cầu thủ trẻ, nên kết quả tồi tệ trên thực sự là một cú sốc lớn”.

Đội hình ra sân

ManUnited: Kuszczak; Bardsley (Brown, 46″), Pique, Evans (Carrick, 56″), Simpson; Martin (Campbell, 46″), O”Shea, Anderson, Nani; Eagles, Dong.
Coventry City
: Marshall; Borrowdale, Ward, Turner, Osbourne (McNamee, 88″); Simpson, Doyle, Hughes, Tabb, Mifsud; Best (Adebola, 90″).

Bàn thắng: Mifsud 27″, 70″.

Chelsea vùi dập “bé hạt tiêu” Hull

Nhà ĐKVĐ League Cup, Chelsea đã có màn khởi động ấn tượng khi dễ dàng đánh bại đội bóng hạng dưới Hull với tỉ số đậm đà 4-0. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của “The Blues” dưới triều đại tân HLV Avram Grant.

Dù đã rất cố gắng cầm cự trước Chelsea mạnh hơn về mọi mặt, nhưng đội chủ sân KC đã vỡ trận sau bàn mở tỉ số của cầu thủ trẻ Scott Sinclair trong hiệp 1. Thế nên, cũng không có gì ngạc nhiên khi Kalou (2 bàn), và Sidwell tiếp tục lập công ở 45 phút còn lại.

Sinclair ăn mừng bàn mở tỉ số cho Chelsea – Ảnh: AP

Mở đầu trận đấu, các bóng áo xanh đã tràn lên phần sân Hull như thể muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Và nếu như thủ môn Myhill không chơi xuất sắc thì Sidwell và Kalou đã có được những bàn thắng sớm, sau 2 pha dứt điểm hiểm hóc đầu vòng cấm.


Dù bị lép về, nhưng thi thoảng Hull cũng tạo được sóng gió về phía cầu môn Cudicini. Chơi khá nổi bật ở khu trung tuyến là nhạc trưởng Jay-Jay Okocha. Chính cựu binh người Nigieria đã kiến tạo đường chuyền thuận lợi, để McPhee băng vào chạy cắt mặt sút nối đưa bóng đi trệch cột.

Tuy vậy, sau những nỗ lực bất thành, cuối cùng đoàn quân của Avram cũng vươn lên dẫn trước. Wright-Phillips thoát xuống bên góc phải rồi căng ngang “dọn cỗ” để Scott Sinclair đệm lòng tung lưới Myhill.

Sau giờ nghỉ, tinh thần và thể lực của các cầu thủ Hull giảm sút thấy rõ. Tận dụng yếu điểm này, Kalou với sự càn lướt và khả năng chớp thời cơ đã lập được cú đúp cho “The Blues”. Đầu tiên là cú đánh đầu cận thành từ đường chuyền hoàn hảo của Pizarro.

Tiếp đó, tiền đạo người Hà Lan ấn định chiến thắng 4-0 với pha ra chân rất nhanh trong khu vực cấm địa. Xen giữa là tình huống ghi bàn từ khoảng cách 25m rất đẹp mắt do tân binh Steve Sidwell thực hiện.

Tan trận, người ta đã thấy được HLV Avram Grant nở nụ cười mãn nguyện. Trong khi đó, chủ tịch Abramovich cũng không giấu nổi sự hài lòng trên hàng ghế VIP khi chứng kiến đội bóng của mình thắng tưng bừng. 

Đội hình ra sân

Hull City: Myhill, Ricketts, Turner, Brown, Delaney, Ashbee, Livermore, Pedersen (Featherstone 73″), Okocha, Elliott (Garcia 52″), McPhee.
Chelsea: Cudicini; Belletti, Ben-Haim, Terry, A Cole (Bridge 63″); Wright-Phillips(J Cole 49″), Sidwell, Essien (Makelele 73″); Sinclair, Kalou, Pizarro.

Bàn thắng: Sinclair 37″, Kalou 49″, 81″, Sidwell 52″.

Kết quả vòng 3 League Cup
Hull 0-4 Chelsea
Sinclair 37″, Kalou 49″, 81″, Sidwell 52″
M.U 0-2 Coventry
Mifsud 27″, 70″
Sheffield Wednesday 0-3 Everton
McFadden 59″, 84″, Yakubu 85″
West Ham 1-0 Plymouth
Ashton 90″
Blackburn 3-0 Birmingham

Bentley 66″, Derbyshire 82″ (pen), Santa Cruz 90″

Fulham 1-2 Bolton

Healy 78″ – Gurthie 57″, Giannakopoulos 112″

Tottenham 2-0 Middlesbrough

Bale 72″, Huddlestone 75″

Aston Villa 0-1 Leicester
Fryatt 76″

 

Theo VNN