Lãnh đạo LĐBĐVN thăm và động viên ĐT Việt Nam

Sáng nay (20/6), Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và Trưởng ban Truyền thông Nguyễn Lân Trung đã tới thăm và động viên ĐT Việt Nam tại Trung tâm HLTTQG 1 – Hà Nội.

20/06/2007 00:00:00
Sáng nay (20/6), Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và Trưởng ban Truyền thông Nguyễn Lân Trung đã tới thăm và động viên ĐT Việt Nam tại Trung tâm HLTTQG 1 – Hà Nội.
 
TTK Trần Quốc Tuấn và Trưởng ban Truyền thông Nguyễn Lân Trung động viên từng tuyển thủ.
 
Vào thời điểm này, các tuyển thủ Việt Nam đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị  tham dự VCK Asian Cup 2007. Ngoại trừ một số trường hợp chưa hồi phục chấn thương như Công Minh, Việt Cường vẫn phải duy trì tập luyện theo chế độ riêng, các tuyển thủ còn lại đều đã nhanh chóng bắt nhịp với các bài tập nâng cao thể lực của BHL. Điều đáng mừng là tiền đạo Lê Công Vinh đã thể hiện sự nhanh nhẹn và sắc sảo thường thấy của mình trong suốt buổi tập. Trong khi đó, Schuyên gia cánh phải⬝  Tấn Tài cũng đã hòa nhập cùng các đồng đội.
 
Mặc dù có mặt tại Trung tâm HLTTQG 1 từ chiều qua, tuy nhiên trong buổi sáng nay, tiền vệ Phan Văn Tài Em đã xin phép được nghỉ tập để có sự đảm bảo tốt cho quá trình hồi phục thể lực và đã được HLV trưởng A.Riedl chấp thuận. Nhìn chung, không khí tập luyện của toàn đội rất sôi nổi. Các tuyển thủ đều tích cực tham gia các bài tập và thể hiện sự hưng phấn rất lớn trước cơ hội được tranh tài với các đội bóng đẳng cấp của châu lục.
 
Trước khi bước vào đấu trường này, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội để kiểm nghiệm sức mình bằng 2 trận đấu giao hữu quốc tế với 2 đội tuyển có đẳng cấp là Jamaica và Bahrain, lần lượt vào ngày 24/6 và 30/6 tới. Nhân sự kiện này, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Trưởng ban Truyền thông Nguyễn Lân Trung đã tới nơi đóng quân của Đội tuyển để động viên tinh và khích lệ tinh thần các tuyển thủ. Tổnh thư ký Trần Quốc Tuấn tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ càng cùng nỗ lực và cống hiến hết mình của từng thành viên, ĐT Việt Nam sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với người hâm mộ tại sân chơi đỉnh cao này.
VFF