King"s Cup 2006: Thái Lan liệu có thoả cơn khát vô địch?

Chủ nhà Thái Lan đã cho thấy sự khát khao rất lớn chức vô địch lần này, không chỉ đơn thuần bởi năm nay là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của quốc vương Thái Lan, bởi đã 6 năm trở lại đây King"s Cup…

Gọi trở lại hàng loạt các cựu binh dạn dày kinh nghiệm, ém quân tích cực tập luyện trước thềm King”s Cup, gây nhiều trở ngại cho các đội khách với cách bố trí những buổi tập trên mặt sân không đảm bảo yêu cầu, hạn chế tiết lộ thông tin về mình, đến giờ chót mới công bố danh sánh chính thức và đặc biệt vào trận với lối chơi mang tính ăn thua nhiều hơn là thử nghiệm đội hình cho AFF Cup, chủ nhà Thái Lan đã cho thấy sự khát khao rất lớn chức vô địch lần này, không chỉ đơn thuần bởi năm nay là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của quốc vương Thái Lan, bởi đã 6 năm trở lại đây King”s Cup chỉ toàn rơi vào tay đội khách, mà quan trọng hơn đó chính là bởi người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng đang đòi hỏi Thái Lan phải lấy hình ảnh số một Đông Nam Á của mình sau khi để mất cúp vô địch vào tay Singapore 2 năm về trước.

ĐT Thái Lan (đỏ) đang đứng trước sức ép phải vô địch King’s Cup – Ảnh: Anh Tú

SBóng đá Thái Lan đang chững lại trong những năm qua và chúng tôi đang đứng trước sức ép rất lớn từ người hâm mộ khi họ đòi hỏi đội tuyển phải vô địch ở tất cả các giải đấu. Đó là điều không dễ dàng bởi các đội bóng khác trong khu vực đều đã có sự tiến bộ rất nhanh. Bóng đá là thế, chỉ một chút lơ là, bạn sẽ phải trả giá⬝, HLV trưởng ĐT Thái Lan Chanvit bộc bạch như vậy sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng tại vòng bảng King”s Cup 2006.

Trên thực tế, cuộc Sthay máu⬝ không thành công kể từ năm 2004 với những kết quả nghèo nàn của bóng đá Thái Lan trên đấu trường quốc tế đã khiến những cổ động viên trung thành nhất của đội tuyển xứ chùa Vàng cũng bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Tại King”s Cup 2006, dường như họ đến sân không phải để reo hò, cổ vũ như thói quen của những năm về trước, mà chủ yếu là để xem ĐT Thái Lan với Sbình cũ, rượu cũ⬝ thể hiện diện mạo thế nào khi AFF Cup đã gần kề.

Sự trở lại của các cựu binh có thể xem là một minh chứng rõ nét cho giai đoạn khủng hoảng của bóng đá Thái Lan khi thế hệ trẻ không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng vô hình chung, điều đó lại tạo sức ép lớn hơn đối với thầy trò ông Chanvit và hơn bao giờ hết, họ đang rất cần một liều doping tinh thần trước khi bước vào chiến dịch tái chinh phục đấu trường Đông Nam Á, dù rằng liều doping ấy chỉ là chiếc Cúp vô địch tại một giải giao hữu như King”s Cup.

Có lẽ chính vì vậy, khác với ĐT Việt Nam hoặc ĐT Singapore khi liên tục thay người để thử nghiệm đội hình cho dù người vào sau chưa hẳn đã hay hơn người trước, ĐT Thái Lan hầu như không có sự thay đổi đáng kể nào trong đội hình thiện chiến của mình tại 2 lượt trận đầu tiên. Thậm chí, ngay cả khi chắc suất vào Chung kết, HLV Chanvit cũng tỏ ra e ngại thất bại trước Kazakhstan trong lượt trận cuối cùng vòng bảng sẽ làm hỏng nhuệ khí của ĐT Thái Lan khi quyết định tiếp tục Scài⬝ một số trụ cột như Kiatisuk, Pipat, Nirut, Phichipong vào đội hình ra quân, dù rằng đó là điều không cần thiết bởi trận đấu này chỉ còn mang tính thủ tục.

Rõ ràng, chức vô địch King”s Cup 2006 chính là tối hậu thư đối với thầy trò ông Chanvit. Lợi thế sân nhà cùng mục tiêu thử nghiệm đội hình của ĐT Việt Nam tại giải đấu này có thể cho phép họ thực hiện được điều đó. Tuy nhiên, sẽ hoàn toàn không hề dễ dàng cho ĐT Thái Lan bởi như sự thừa nhận của HLV Chanvit: SRất khó để giành chiến thắng trong lần tái ngộ này với ĐT Việt Nam bởi sau trận đấu đầu tiên, ĐT Việt Nam cũng đã biết cần phải làm gì để chống lại chúng tôi. Cơ hội dành cho ĐT Thái Lan chỉ là 50% mà thôi⬝.

Lịch thi đấu Chung kết King”s Cup 2006:
18h30, sân Supachalasai: ĐT Thái Lan – ĐT Việt Nam

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM