Bị Croatia dẫn trước từ rất sớm, nhưng nhờ sự tỏa sáng của Neymar và Oscar, Brazil đã lội ngược dòng thắng lại 3-1. Một sự khởi đầu đầy suôn sẻ cho thầy trò Scolari trong hành trình giữ cúp vàng ở lại quê nhà.

Hình ảnh các tuyển thủ Brazil hát vang quốc ca, rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má Thiago Silva… Tất cả đủ nói lên rằng, các ngôi sao Samba chịu sức ép rất lớn trong trận mở màn World Cup 2014.

Quả thực, họ đã nhập cuộc có phần căng cứng, thậm chí còn để cho Croatia có bàn dẫn trước. Ngay phút thứ 11, từ một đường phản công nhanh, Olic căng ngang và Marcelo lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Bàn thua như dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của Brazil, khiến họ bừng tỉnh thực sự. Những phút còn lại của hiệp 1, Brazil điên cuồng tấn công. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Croatia, họ phải nhờ tới sự xuất sắc của Neymar mới có thể ghi bàn gỡ hòa.

Phút 29, tiền đạo số 10 đi bóng xộc thẳng vào trung lội trước khi tung ra cú dứt điểm quá khó, hạ gục thủ thành Pletikosa.

Có bàn gỡ hòa, Brazil càng chơi hưng phấn hơn, nhưng cũng phải tới hiệp 2 và từ một sai lầm của hàng thủ Croatia, họ mới có thể nâng tỷ số lên 2-1 từ một tình huống penalty ở phút 71. 

Một hậu vệ Croatia phạm lỗi với Fred trong vòng cấm và trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền, bằng một cú dứt điểm quyết đoát, Neymar đã giúp Brazil bứt lên. Đây cũng là bàn thắng thứ 33 của anh trong 42 lần khoác áo Selecao, một hiệu suất đáng nể.

Khi kế hoạch có ít nhất 1 điểm trước Brazil đứng trước nguy cơ phá sản, HLV Kovac quyết định tung một vài nhân tố có thiên hướng chơi tấn công vào sân để nuôi hy vọng. Nhưng do thể lực đã sa sút và trước một Brazil thoải mái tâm lý, đội bóng áo sọc ca-rô đã không thể tạo thêm bất ngờ.

Thậm chí họ còn phải nhận bàn thua thứ 3. Phút 90+1, Oscar xử lý khéo léo trước ba hậu vệ Croatia trước khi tung ra cú dứt điểm cực nhanh, ấn định tỷ số 3-1.

Brazil đã có một màn ra mắt suôn sẻ tại kỳ World Cup trên sân nhà.