Khai mạc World Cup 2006: Cuộc chơi đã bắt đầu!

Đơn giản nhưng vô cùng sống động, rực rỡ sắc màu và thôi thúc niềm khát khao chiến thắng là những ấn tượng đậm nét nhất trong buổi lễ khai mạc của VCK World Cup lần thứ 18 trong lịch sử FIFA.

10/06/2006 00:00:00
Đơn giản nhưng vô cùng sống động, rực rỡ sắc màu và thôi thúc niềm khát khao chiến thắng là những ấn tượng đậm nét nhất trong buổi lễ khai mạc của VCK World Cup lần thứ 18 trong lịch sử FIFA.
 

Lễ khai mạc đã diễn ra trong rực rỡ sắc màu trên SVĐ Arena (Ảnh: Reuter)

 
Mặc dù kịch bản của lễn khai mạc đã được các fan hâm mộ thuộc làu làu qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, công phu dàn dựng và điều phối của tổng đạo diễn Christian Stückl vẫn đem lại cho khán giả những cảm xúc mới lạ và bất ngờ. 1400 vũ công và nhạc công trong trang phục đặc trưng của vùng Bavaria đã khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt trên khắp các khán đài chật cứng các CĐV của SĐV Allianz Arena. Tấm thảm đỏ trải rộng trên mặt thảm cỏ xanh bỗng trỏ nên rực rỡ và sống động hơn trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều Munich. Nhịp trống rộn ràng, những trang phục sặc sỡ cùng những tiết mục biểu diễn đặc sắc của các nhóm nhạc nổi tiếng thế giới đã biến chảo lửa Allianz Arena trở thành một ngày hội thật sự trước khi 170 cựu vô địch thế giới bước ra sân trong nền nhạc mang âm hưởng của một bản anh hùng ca nhằm tôn vinh những gương mặt đã xuất sắc gương cao Cúp Vàng trong các kỳ World Cup đã qua.
 
Vua bóng đá Pélé và siêu mẫu Claudia Schiffer
 
Trong khi đó, Vua bóng đá Pélé và siêu mẫu Claudia Schiffer cùng sánh vai nhau tiến vào trung tâm SVĐ với chiếc cúp vàng lấp lánh trên tay là một thể hiện sâu sắc và tinh tế của sự kết hợp giữa bóng đá và cái đẹp, 2 nhân tố chủ yếu tạo nên niềm say mê bất tận của các cổ động viên đối với trái bóng tròn.
 
Trước khi kết thúc lễ khai mạc, Tổng thống Đức Horst Köhler và Chủ tịch FIFA S.Blatter cùng xuất hiện trên khán đài trong tiếng vỗ tay chào đón của khán giả có mặt trên sân Arena. Trong bài phát biểu tuyên bố khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Tổng thống Đức Horst Köhler nói: SCuối cùng thì giấy phút được người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh chờ đợi cũng đã đến. Trong 4 tuần lễ tới, tất cả chúng ta sẽ được cùng nhau sống trong bầu không khí sôi động của ngày hội lớn này. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng các cầu thủ, các CĐV đến từ khắp nơi trên thế giới hội tụ về đây để cổ vũ cho đội tuyển thân yêu của mình⬝.
 
Lễ khai mạc khép lại với ca khúc SCelebrate the day⬝, ca khúc chính thức của FIFA, do danh ca Herbert Grönemeyer thể hiện và đến lúc này thảm cỏ xanh mới thực sự hiện diện để chào đón cầu thủ ĐT Đức và ĐT Costa Rica cùng nhau so tài trong trận đấu đầu tiên của World Cup 2006. Cuộc chơi đã chính thức bắt đầu!
 
VFF