Khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG 2005: Hà Tây khởi đầu ấn tượng!

Với lối chơi đơn giản và hiệu quả, Hà Tây đã vượt qua Than Cửa Ông với tỷ số thuyết phục 3-1

Với lối chơi đơn giản và hiệu quả, Hà Tây đã vượt qua Than Cửa Ông với tỷ số thuyết phục 3-1

Chiều nay (23/07), giải bóng đá nữ VĐQG 2005 đã chính thức khởi tranh trên SVĐ Hà Đông. Đến dự lễ khai mạc về phía lãnh đạo LĐBĐVN có Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Lê Thế Thọ, Phó Chủ tịch phụ trách tuyền thông đối ngoại Vũ Quang Vinh, Tổng thư ký kiêm Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn. Nguyên Chủ tịch Mai Liêm Trực cùng một số lãnh đạo LĐBĐVN khoá IV cũng dành thời gian đến động viên và chúc các nữ cầu thủ gặt hái được thành công trong mùa giải mới.
 
Phó chủ tịch Lê Thế Thọ và Tổng Thư Ký Trần Quốc Tuấn xuống sân tặng hoa và động viên tinh thần các nữ cầu thủ 2 đội – Ảnh: Đức Cường
 
Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu hứa hẹn nhiều pha bóng hấp dẫn giữa hai trong số các ứng cử viên vô địch là chủ nhà Hà Tây (lượt đi) và Than Cửa Ông (chủ nhà lượt về) đã diễn ra dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khá đông khán giả hâm mộ.
 
Đều có tham vọng giành chiến thắng ngay trận đầu ra quân để tạo lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vị Snữ hoàng⬝, cả hai đội đều nhập cuộc với tinh thần rất cao. Không cần mất thời gian thăm dò thực lực của nhau, hai đội đã triển khai lối chơi tấn công  với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.
 
Những tưởng với 3 tuyển thủ quốc gia trải đều 3 tuyến là hậu vệ Bùi Thị Tuyết, tiền vệ Mai Lan và chân sút trẻ Lê Thị Hiền, đội khách sẽ áp đặt được lối chơi lên đội chủ nhà, tuy nhiên, khả năng công thủ toàn diện của bộ đôi tiền vệ trung tâm Hà Tây là Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Thị Muôn đã giúp tuyến giữa đội chủ nhà vận hành một cách linh hoạt và chắc chắn. Không những thế, hàng phòng ngự 3 người của Hà Tây dưới sự chỉ huy của cựu tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm Đào Thuý Miện đã hỗ trợ bọc lót cho nhau rất tốt, dễ dàng bẻ gãy các pha lên bóng của Than Cửa Ông. 
 
Hà Tây càng chơi càng tỏ ra sắc bén hơn với những pha phối hợp tuy đơn giản hưng lại rất hiệu quả nhờ khả năng di chuyển không bóng khôn khéo của các cầu thủ tuyến trên, cũng như sự năng động của Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương ở hai cánh. Mặc dù Hà Tây đã có tới 5 cú sút về khung thành đối phương trong thời gian đầu trận đấu, nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 15, Nguyễn Thị Thành mới đưa bóng được vào lưới Than Cửa Ông bằng một cú sút chéo góc hiểm hóc.
 
Niềm vui của các nữ cầu thủ Hà Tây – Ảnh: Đức Cường
 
Phút thứ 25, Than Cửa Ông có cơ hội quân bình tỷ số sau pha đá phạt kỹ thuật của Thuỳ Linh, nhưng thủ môn đã rất xuất sắc cứu thua cho đội nhà. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm nhất mà Than Cửa Ông tạo được trong suốt 45 phút của hiệp 1, bởi thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về các nữ cầu thủ Hà Tây.

* Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Nguyễn Thị Lý (10, Hà Tây). Phần thưởng: 500.000 đồng.
* Với trận thắng này, đội nữ Hà Tây đã được UBND tỉnh Hà Tây thưởng 10 triệu đồng.
 
Sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Than Cửa Ông đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua thứ hai khi để Lê Thị Oanh dễ dàng đưa bóng vào lưới thủ môn Phạm Thị Huyền sau đường tạt bóng của Nguyễn Thị Phương bên cánh phải.
 
Chưa dừng lại đó, Hà Tây tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân đội khách và tuyển thủ quốc gia Minh Nguyệt mang lại bàn thắng thứ 3 cho đội nhà bằng một cú sút chìm cực mạnh ở phút thứ 35 của trận đấu.
 
Bị dẫn trước tới 3 bàn, Than Cửa Ông buộc phải dốc toàn lực, đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 từ chấm 11m của Bùi Thị Tuyết, sau khi Lê Thị Hiền bị phạm lỗi trong vòng cấm.
 
Sang hiệp 2, Hà Tây chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo vệ thành quả và nhường lại thế trận cho đội khách. Cầm bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng sự thiếu đột biến trong lối chơi đã khiến Tha Cửa Ông không thể thay đổi được cục diện trận đấu và chấp nhận rời sân Hà Đông với hai bàn tay trắng.
 
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA