Kết thúc vòng bán kết môn bóng đá nữ Olympic London 2012 : Chờ trận chung kết trong mơ

Đương kim vô địch Olympic gặp đương kim vô địch thế giới chắc chắn là trận cầu đáng mơ ước với mọi người, nhất là khi nó diễn ra trên sân Wembley huyền thoại.Đương kim vô địch Olympic gặp đương kim vô địch thế giới chắc chắn là trận cầu đáng mơ ước với mọi người, nhất là khi nó diễn ra trên sân Wembley huyền thoại.


Thứ Năm, ngày 9-8, giới mộ điệu sẽ có cơ hội xem trận tranh HCV bóng đá nữ giữa Mỹ và Nhật Bản. Trận đấu tái hiện lại trận chung kết World Cup 2011 khi đôi bên hòa nhau 2-2 trong 120 phút và Nhật Bản đăng quang sau khi thắng trong loạt sút luân lưu.

Thủ thành Miho Fukumoto (trái) bắt dính pha dứt điểm của tuyển Pháp.

Một ngày trước đó, Pháp và Canada sẽ tranh chiếc HCĐ ở Coventry, nhưng chẳng ai dám chắc họ có đủ tinh thần và khí thế để vượt qua nỗi thất vọng ở bán kết. 


Đó là một vòng bán kết kịch tính đến không ngờ. Trận đầu tiên, Nhật Bản vượt qua Pháp một cách may mắn khi họ thấy quả phạt đền cuối trận của đối thủ đi sượt cột dọc. Trước đó, Nhật Bản vượt lên dẫn trước 2-0 chóng vánh chỉ sau 50 phút, nhưng bàn gỡ của Eugenie Le Sommer phút 70 đã làm trận chiến căng thẳng cho đến phút chót. Thủ thành Miho Fukumoto tỏa sáng trong khung thành Nhật Bản khi cản phá những cú sút hiểm của Louisa Necib.

Màn trình diễn siêu đẳng của cô khiến HLV Norio Sasaki không nén lời ca ngợi: “Miho là thủ môn rất nhỏ người, nhưng với tôi cô ấy giống như nữ thần vậy”. Quả phạt đền hỏng ăn của thủ quân Pháp Bissaglia đã giúp Nhật Bản trở thành nhà VĐTG thứ 2 trong lịch sử vào trận chung kết Olympic. Trước đó, tuyển Mỹ đã làm được điều này ở Sydney 2000.

HLV Norio Sasaki nói: “Từ năm 2008, chúng tôi đã xác lập mục tiêu thắng huy chương tại Olympic và tinh thần của cầu thủ đang mạnh lên qua từng chiến thắng. Kể từ giờ, chúng tôi biết mình đã có huy chương và tôi nghĩ đêm nay các cô gái sẽ ăn mừng. Tôi muốn đưa họ đến ăn mừng ở một nhà hàng Nhật”.

Trận bán kết 2 còn kịch tính hơn khi Mỹ liên tục bị Canada dẫn bàn nhưng vẫn cần bằng tỷ số 3-3 để thắng ở giây cuối cùng – phút 123 bằng quả đánh đầu của Alex Morgan. Bàn thắng đó giúp Mỹ đặt vé vào trận chung kết Olympic thứ 5 của mình trong đúng 5 kỳ giải được tổ chức.


Con số của vòng đấu

4 – cú hattrick của Christine Sinclair là hattrick thứ 4 trong lịch sử bóng đá nữ Olympic. Birgit Prinz từng ghi 4 bàn trận Đức thắng Trung Quốc năm 2004; Cristiane của Brazil đã ghi hattrick 2 lần khi gặp Hy Lạp năm 2004 và Nigeria năm 2008.

5 – Abby Wambach đã ghi bàn trong cả 5 trận của tuyển Mỹ ở giải này. Cô trở thành người độc nhất vô nhị ở Olympic. Kỷ lục trước đó là của Linda Medalen người Na Uy với 4 bàn trong 4 trận năm 1996.