Kết thúc viên mãn của Becks

Siêu sao bóng đá David Beckham đã kết thúc 5 năm thi đấu tại LA Galaxy trọn vẹn không thua gì một bộ phim Hollywood. Anh chia tay các CĐV Angeles với chiếc Cúp MLS sau khi đánh bại Houston Dynamo 3-1 trong trận chung kết, danh hiệu thứ 2 liên tiếp của Becks trên đất Mỹ.

Becks đã có kết thúc trọn vẹn tại Real.

“Tôi nghĩ đã đến lúc chia tay. Tôi đã giành mọi thứ mong muốn với Galaxy. Tôi sẽ luôn là một phần của đội bóng này, thương hiệu này và thành phố này”, Becks nói. Có nhiều người không đánh giá cao tài nghệ của Becks. Nhưng có một sự thật là tiền vệ điển trai người Anh luôn rời CLB của mình trên tư thế của một nhà vô địch, tại Man.United, Real Madrid cho đến Galaxy.


Người ta dễ dàng quên đi những quả tạt vồng, những cú sút phạt đặc sản của Becks bởi giá trị hình ảnh quá cao của anh, xuất phát từ một cuộc sống không khác gì các nhân vật trong giới showbiz. Không có Becks, Man.United và Real Madrid không thể trở thành những CLB kiếm tiền hàng đầu thế giới như hiện nay. Kỷ nguyên Beckham, tại Galaxy nói riêng cũng như tại Mỹ nói chung, đã kết thúc một cách viên mãn. MLS trước khi Becks đến và sau khi Becks ra đi là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau.


Sự quan tâm của dân chúng dành cho môn thể thao mà trên thế giới ai cũng gọi là “football”, chỉ có họ gọi là “soccer”, đã tăng lên rõ rệt. Hiệu ứng mà Becks tạo được cho giải bóng đá nhà nghề Mỹ thậm chí còn to lớn hơn rất nhiều so với “Vua bóng đá” Pele tại New York Cosmos trong thế kỷ trước.


HLV Bruce Arena của Becks tại Galaxy nói: “David đã đóng góp những điều phi thường cho Galaxy và giải MLS. Trước khi Becks đến, đây chỉ là một giải đấu ít người biết. Bây giờ đã là một CĐV bóng đá thì phải biết đến CLB và giải đấu của chúng tôi. David là người duy nhất có thể làm được điều đó”.


Về mặt quy mô, MLS từ 12 đội đã được nâng lên thành 19 đội. Lượng khán giả bình quân tăng 20%, có 10 sân vận động mới được xây dựng và nhiều ngôi sao đã theo chân Becks đến đây, nổi bật là Alessandro Nesta, Robbie Keane và Thierry Henry. Từng bước một, bóng đá đã đến gần với những môn thể thao được quan tâm hàng đầu tại Mỹ như bóng rổ, bóng chày và bóng đá Mỹ.


Becks đã 37 tuổi và phong độ đã qua bên kia sườn dốc. Nhưng từ châu Âu đến châu Á, hàng loạt CLB đều đang trải thảm mời anh về và sẵn sàng trả những mức lương kếch sù. Becks không việc gì phải vội. Trước mắt anh muốn tìm một người để kế thừa “di sản” của mình tại Mỹ và Becks đã nhìn thấy ở Kaka tiềm năng ấy.


Sau khi đã “phổ cập” bóng đá thành công cho dân chúng Mỹ, Becks cần một người nâng cao sự yêu thích ấy và Kaka, một gương mặt điển trai với một sự nghiệp rực rỡ, chính là một sự lựa chọn không thể tốt hơn. Kaka hiện không còn là cầu thủ chính thức ở Real nữa. Sang Mỹ sẽ là một hướng đi mà tiền vệ người Brazil cần phải suy nghĩ.