Kết quả vòng 6 cuộc thi "V&V Vũ điệu sân cỏ 2011"

05/08/2011 00:00:00

Chịu ảnh hưởng phần nào tính chất sống còn ở giải đoạn về đích của V.League Eximbank và hạng Nhất quốc gia – Cúp Tôn hoa sen, vòng thi thứ 6 của “V&V-Vũ điệu sân cỏ 2011” thể hiện chất không khoan nhượng trong cuộc đua không chỉ tìm đến giải thưởng chung cuộc. Cuộc đua “V&V-Vũ điệu sân cỏ 2011”của các tay máy chuyên nghiệp cũng đã đến khúc quanh gay cấn nhất ở vòng thi áp chót.

 

Không nhiều tác phẩm dự tranh so với các vòng thi trước, nhưng ở vòng 6 nhiều tay máy chưa giành được nhiều giải cao đã thể hiện hết mình, cho ra mắt những bộ ảnh dự thi chất lượng cao, gây khó (mà sung sướng) cho các thành viên Ban giám khảo. Rốt cục, người đứng đầu chung cuộc là Hoàng Hùng với một vũ điệu trên không mang tựa đề “Cùng nhịp” quá sống động, đẹp mắt. Trong khi Quang Nhựt, Lâm Viên, Dư Hải và Đức Đồng  “chộp’ được khoảnh khắc rất đáng nhớ trong các pha tranh chấp độc đáo thì Bá Châu lại có giải nhờ lưu ý đến tính thời sự của cả mùa giải: hình ảnh các cầu thủ Sài gòn-Xuân Thành ăn mừng bàn thắng giúp đội nhà thăng hạng sớm.

 

Vòng thi thứ 7- vòng chót của cuộc thi đã được khởi động với các trận đấu ở giải hạng Nhất chiều nay. Bên cạnh đó còn là cuộc đua đến ngôi “vô địch chung cuộc” của “V&V- Vũ điệu sân cỏ 2011”.

                                                                                                                     

Kết quả chi tiết

 

Giải Nhất: Tác phẩm “Cùng nhịp”

Tác giả Hoàng Hùng

 

Giải Nhì: Tác phẩm “Khoá chặt” 

tác giả Quang Nhựt

 

Giải Ba: Tác phẩm “Không chiến” 

tác giả Lâm Viên

 

Giải khuyến khích: Tác phẩm “Xe đạp chổng ngược” tác giả Đức Đồng

 

Giải khuyến khích: Tác phẩm “Múa đôi” 

tác giả Dư Hải

 

Giải khuyến khích: Tác phẩm “Niềm vui thăng hạng” 

tác giả Bá Châu

Nguồn: BTC cuộc thi