Kết thúc Lượt trận 5 VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2021: Nóng cuộc đua tốp đầu

Cuộc đua tới ngôi vô địch càng ngày càng trở nên hấp dẫn với màn so kè quyết liệt của tốp 4 đội dẫn đầu. Chiều nay (20/4), sức nóng lại tăng thêm khi Sahako và Zetbit Sài Gòn FC đều giành trọn 3 điểm để tạm chia nhau 2 vị trí nhất nhì trên BXH.

Tân Hiệp Hưng (đỏ) rất nỗ lực trong cuộc đối đầu với đương kim Á quân – Sahako (xanh).

Chiến thắng của Thái Sơn Bắc vào ngày hôm qua đã tác động mạnh đến tâm lý của Sahako ở cuộc tiếp Tân Hiệp Hưng. Áp lực phải thắng khiến thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh tiếp cận trận đấu bằng sự căng cứng. Hệ quả, nhà á quân phải đón nhận bàn thua chỉ sau hai phút bóng lăn. Tân Hiệp Hưng tổ chức phản công, sau đường chuyền ngang của Thành Nguyện, Khổng Đình Hùng trong nỗ lực cứu thua đã vô tình phản lưới nhà. Tuy nhiên, kinh nghiệm của đội trưởng Khổng Đình Hùng đã lên tiếng giúp Sahako vượt qua thời điểm đầy khó khăn. Một phút sau bàn thua, chính Khổng Đình Hùng đã sửa sai bằng tình huống leo biên trái trước khi căng ngang để Quang Toản đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1.

Sahako xốc lại đội hình và quãng thời gian sau đó là cuộc chơi dành riêng cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh. Hai phút trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Nguyên khép lại tình huống tấn công bên cánh của Sahako bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.

Với thực lực được đánh giá cao hơn, Sahako đã giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Tân Hiệp Hưng bắt đầu thể hiện sự hạn chế về mặt chuyên môn ở hiệp 2. Bằng chứng là 5 bàn thua chỉ trong vòng 20 phút còn lại. Lần lượt Văn Tiến (23’), Đắc Huy (26’), Thái Huy (28’), Văn Nguyên (29’) và Nie Kdam (30’) đã lập công và ấn định chiến thắng 7-1 cho Sahako trước Tân Hiệp Hưng. Chiến thắng này giúp Sahako trở lại ngôi đầu với 13 điểm nhờ hơn các đối thủ ở chỉ số phụ.

Trận đấu diễn ra sau đó, mặc dù thiếu vắng đến 4 cầu thủ trụ cột, nhưng bằng kinh nghiệm và đăng cấp của mình, Zetbit Sài Gòn FC đã có được chiến thắng 3-0 trước Cao Bằng. Đây cũng là trận đấu cựu binh Phùng Trọng Luân tỏa sáng với một hatrick để giúp đội nhà giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Lão tướng Phùng Trọng Luân tiếp tục là điểm nhấn trong chuỗi trận thăng hoa của Zetbit Sài Gòn FC.

Ở trận đấu sớm nhất trong ngày thi đấu hôm nay, Hưng Gia Khang Đắk Lắk có lợi thế sân nhà và tinh thần thi đấu thoải mái. Thế nhưng, Đà Nẵng lại sở dàn cầu thủ kinh nghiệm trận mạc và đây cũng là ưu thế để giúp đội bóng sông Hàn ghi được hai bàn thắng trong hiệp đấu thứ nhất, sau pha lập công của Đinh Văn Toàn và Văn Hiếu.

Nhưng vào đầu hiệp 2, đội trưởng Hồ Duy Hải đã lập công rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 và thắp sáng cơ hội có điểm cho Hưng Gia Khang Đắk Lắk. Tuy nhiên, đó là những gì mà đại diện Tây Nguyên có thể làm được trong trận đấu. Bởi ở phút 35, tận dụng sai lầm của đối thủ, Văn Hiếu đã tỏa sáng, ấn định chiến thắng 4-1 cho Đà Nẵng, đồng thời hoàn tất cú đúp trong trận.

Hiếu Hoa Đà Nẵng (vàng) đã nếm mùi chiến thắng sau 5 lượt trận.

Đà Nẵng đã có chiến thắng đầu tiên và tạm leo lên vị trí thứ 6 với 5 điểm. Còn Hưng Gia Khang Đắk Lắk tiếp tục giậm chân ở vị trí áp chót khi chỉ có 1 điểm sau 5 lượt trận.

Lượt trận thứ 6 VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2021 sẽ trở lại vào ngày 22/4  tới.

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 20/4

Địa điểm: NTĐ Tỉnh Đắk Lắk

(12h45) Hưng Gia Khang Đắk Lắk vs Hiếu Hoa Đà Nẵng: 1 – 4
 Hưng Gia Khang Đắk Lắk: Hồ Duy Hải (9) 23’
 Hiếu Hoa Đà Nẵng: Đinh Văn Toàn (13) 17’; Nguyễn Văn Hiếu (10) 18’, 35’; Trần Văn Sang (22) 32’
 Hưng Gia Khang Đắk Lắk: Hồ Duy Hải (9) 40’
 Hiếu Hoa Đà Nẵng: Trần Văn Sang (22) 33’

(15h00) Tân Hiệp Hưng vs Sahako: 1 – 7
 Sahako: Lâm Tấn Phát (16) 2’ (OG); Trần Văn Toàn (23) 2’; Phạm Văn Nguyên (4) 18’, 29’; Chu Văn Tiến (3) 23’; Nguyễn Đắc Huy (10) 26’; Lương Thái Huy (9) 28’; Y-zen Nie Kdăm (17) 30’
 Tân Hiệp Hưng: Đào Trọng Thanh (7) 35’
 Sahako: Khổng Đình Tùng (15) 35’

(17h15) Zetbit Sài Gòn FC vs Cao Bằng: 3 – 0
 Zetbit Sài Gòn FC: Phùng Trọng Luân (25) 12’, 31’, 38’
 Cao Bằng: Đoàn Minh Mẫn (4) 16’; Nguyễn Hoàng Anh Vũ (17) 24’

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA