Juve quyết giành scudetto để xua đi bóng đen bê bối

Chủ nhật, 14/5/2006, 07:29 GMT+7 Juve quyết giành scudetto để xua đi bóng đen bê bối Bỏ lại đằng sau một tuần ảm đạm khi vụ scandal đi đêm với trọng tài bị tố giác, Juve sẽ dồn toàn lực cho mục tiêu chinh phục scudetto thứ 29 ở vòng cuối…

Bỏ lại đằng sau một tuần ảm đạm khi vụ scandal đi đêm với trọng tài bị tố giác, Juve sẽ dồn toàn lực cho mục tiêu chinh phục scudetto thứ 29 ở vòng cuối Serie A tối nay. Với cách biệt 3 điểm, thày trò HLV Capello sẽ đăng quang nếu họ cầm hoà Reggina, không cần bận tâm đến kết qủa trận Milan – Roma.

Juve đoàn kết một lòng hướng về scudetto

Với 3 điểm cách biệt, các cầu thủ Juve biết rằng nếu không thua Reggina ở vòng đấu cuối cùng tối nay thì họ sẽ giữ scudetto ở lại thành Turin thêm một mùa giải nữa. Chức vô địch Serie A mùa này chỉ có thể rơi vào tay đội nhì bảng Milan trong trường hợp họ đánh bại AS Roma tại San Siro còn thày trò Capello trắng tay trước CLB xứ Reggio Calabria. Trong trường hợp này, cả Juve và Milan đều được 88 điểm, nhưng đội bóng của tỷ phú Berlusconi sẽ đăng quang bởi họ có thành tích đối đầu trực tiếp tốt hơn với thắng lợi 3-1 ở lượt đi và trận hoà 0-0 ở lượt về. Theo truyền thống, nếu hai đội đầu bảng bằng điểm nhau thì họ sẽ phải đấu thêm hai trận play-off để quyết định chức vô địch. Tuy nhiên, với việc World Cup đang cận kề (khai mạc ngày 9/6), Ban tổ chức các giải đấu của Italy – Lega Calcio đã quyết định huỷ tất cả các trận play-off ở mùa giải này.

Vòng cuối (chủ nhật 14/5)

Việc Juve phải chờ đến vòng đấu cuối cùng để biết chắc mình có đăng quang hay không là diễn biến nằm ngoài dự đoán của khá nhiều người. Thày trò Capello đã có lúc bỏ xa Milan tới 14 điểm và đến tháng 3 vừa rồi khoảng cách giữa hai đội vẫn còn là 10 điểm trước khi rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ với mạch 5 trận hoà đầy thất vọng từ vòng 31 đến vòng 35, qua đó rơi vào thế bị rượt đuổi như bây giờ. Tuy nhiên, “Lão bà” đã kịp lấy lại phong độ khi giành thắng lợi trong cả hai trận gần đây và kéo dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 27. Vì vậy, thật khó tin rằng họ sẽ “trượt chân” trước Reggina dù phải thi đấu trên sân trung lập San Nicola ở thành phố Bari (CLB xứ Reggio Calabria bị trừng phạt do hành vi quá khích của các tifosi).

Thế nhưng mọi việc lại không dễ dàng như vậy với đội bóng thành Turin. Các bianconeri đang ở trong thời điểm đen tối chưa từng thấy trong lịch sử 109 năm tồn tại và phát triển của họ, sau khi vụ “đi đêm” giữa một số quan chức chóp bu với các trọng tài bị phát giác. Việc đoạn băng ghi lại nội dung các cuộc điện đàm giữa Tổng giám đốc Luciano Moggi và Luigi Pairetto, người chịu trách nhiệm phân công các trọng tài ở Serie A, được đăng tải trên báo đã trở thành một phát súng lệnh cho các công tố viên ở Turin, Naples và Rome bắt tay vào làm sáng tỏ những trận đấu ở mùa giải trước có biểu hiện móc ngoặc liên quan đến vài CLB, đứng đầu là Juve. Các cơ quan điều tra này cũng đưa Antonio Giraudo, Giám đốc điều hành của Juve vào tầm ngắm vì nghi ngờ ông này có hành vi gian lận trong một số vụ chuyển nhượng lớn (đặc biệt là Cannavaro mùa trước, và Vieira mùa này).

Juve đang gặp rắc rối lớn từ những hoạt động mờ ám của Moggi và Giraudo. (Reuters)

Từ đó, góc quanh đen tối nhất phía sau những chiến thắng của CLB có bề dày thành tích lớn nhất Italy trong hơn một thập niên qua dần dần bị phơi bày trước ánh sáng. Không chịu nổi áp lực từ dư luận và BLĐ, Moggi, Giraudo cùng đồng sự thân tín là phó Chủ tịch Bettega đã đồng loạt từ chức cách đây hai ngày. Giá trị cổ phiếu của CLB cũng tụt xuống mức kỷ lục 1,97 euro trong phiên giao dịch ngày 11/5 vừa qua. Nhưng chừng đó vẫn chưa ăn thua, nếu kết quả các cuộc điều tra nói trên chứng tỏ được Juve đã mua chuộc trọng tài và dàn xếp tỷ số để giành scudetto mùa trước, họ khó tránh khỏi một bản án nặng nề với việc bị đánh tụt hạng và ít nhất 4 năm tù cho Luciano Moggi – nhân vật bị tình nghi là “kẻ chủ mưu”.

Trong bối cảnh này, hơn bao giờ hết, thày trò HLV Capello cần phải chứng tỏ được sức mạnh tinh thần của mình bằng một kết quả khả quan trước Reggina để giúp đội bóng và các tifosi nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau từ những vụ bê bối kể trên. Về lực lượng, Juve sẽ không thể đưa ra sân Vieira vì lý do thẻ phạt nên Giannichedda sẽ vào sân ngay từ đầu đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự để Emerson dâng cao thay thế cựu cầu thủ Arsenal làm nhiệm vụ tổ chức trận đấu. Một tin vui cho Juve và người hâm mộ là việc chân sút chủ lực Ibrahimovic của họ đã ghi bàn trở lại ở vòng đấu trước sau một thời gian dài tịt ngòi. Còn đối phương của họ lại không thể đưa ra sân hai hậu vệ chủ chốt là Ivan Franceschini và Alessandro Lucarelli.

Juve mới chỉ thua đúng một trận ở Serie A mùa này, trong khi đó Reggina đã giành quyền trụ hạng từ hai vòng đấu trước. Tuy nhiên, không vì thế mà CLB xứ Calabria này chịu buông xuôi. Thủ quân Francesco Cozza tin rằng anh và các đồng đội sẽ làm nên bất ngờ lớn nhất trong ngày bế mạc mùa giải : “Juve đang có phong độ rất cao, nhưng trận đấu giữa họ và chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Vì vậy, Reggina sẽ cố gắng chơi với phong độ và quyết tâm cao nhất”.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Reggina: Pelizzoli; Cannarsa, Lanzaro, Giosa; Mesto, Biondini, Tedesco, Vigiani, Modesto; Cozza; Amoruso

Juventus: Buffon; Balzaretti, Thuram, Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Giannichedda, Nedved; Trezeguet, Ibrahimovic

Lời phát biểu kể trên của Cozza chắc chắn sẽ nhận được được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía Milan. Tuy nhiên, trước khi trông chờ vào một điều thần kỳ từ Reggina, thày trò HLV Ancelotti buộc phải đánh bại AS Roma tại San Siro mới có thể duy trì chút hy vọng le lói về một cuộc lật đổ ngoạn mục, để nẫng tay trên scudetto từ Juve. Hậu vệ Cafu lên giây cót tinh thần cho các đồng đội: “Tôi tin rằng Milan vẫn có thể vượt qua Juve. Bóng đá là môn thể thao luôn có chỗ cho sự bất ngờ. Chúng tôi sẽ tập trung để giành thắng lợi trước Roma và hy vọng vào món quà từ Reggina”. Ngược lại, tiền đạo Inzaghi tỏ ra thực tế hơn: “Các cầu thủ và BHL của Milan biết rằng rất khó có thể giành chức vô địch vào thời điểm này. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cũng có một mùa giải tuyệt vời sau những gì đã thể hiện”.

Cả Milan và Roma đều khát điểm. (AFP)

Vì Shevchenko phải nghỉ thi đấu 25 ngày, nên chắc chắn Milan sẽ ra quân với cặp Inzaghi – Gilardino trên hàng công. Cựu tiền đạo của Juve chắc chắn sẽ là niềm hy vọng số một của đội chủ sân San Siro trong cuộc đối đầu với Roma tối nay. Cú đúp trong trận thắng Livorno cách đây hai vòng đã nâng số bàn thắng của “Siêu Pippo” tại Serie A lên con số 83, sánh nghang với huyền thoại Jimmy Greaves trong đội hình Milan giành scudetto mùa giải 1961/62. Đây sẽ là sự khích lệ lớn cho Inzaghi trong trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Roma chưa thể hy vọng nhiều ở Totti. (AP)

Nếu Milan cần chiến thắng bao nhiêu thì AS Roma cũng khao khát giành trọn 3 điểm bấy nhiêu. Việc đại diện thành Rome có được dự Champions League mùa tới hay không sẽ được quyết định phần lớn bởi kết quả trận đấu trên sân San Siro tối nay bởi hiện tại họ vẫn còn kém đội xếp thứ 4 Fiorentina 2 điểm. Tương tự Milan, thày trò HLV Spaletti cũng không thể tự định đoạt số phận của mình bởi còn phụ thuộc vào kết quả trận Chievo – Fiorentina. Chỉ cần trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, Roma sẽ xếp trên Fiorentina nhờ hiệu số bàn thắng bại bởi cả hai lần đối đầu của họ đều có tỷ số hoà 1-1.

Tuy nhiên, thắng được Milan trong thời điểm hiện nay cũng không dễ chút nào bởi Roma đang ở trong tâm trạng chán nản sau khi mất  Cup Italy vào tay Inter. Các giallorossi cũng khó có thể trông chờ vào sự tái xuất của nhạc trưởng Totti. Sau hơn hai tháng nghỉ dưỡng thương, chắc chắn tuyển thủ Italy này không thể một sớm một chiều lấy lại phong độ đỉnh cao như trước đây. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong thất bại 1-3 của Roma trước Inter ở trận chung kết lượt về Cup Italy.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Milan: Dida; Cafu, Nesta, Kaladze, Serginho; Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka”; Gilardino, Inzaghi

Roma: Doni; Panucci, Mexes, Chivu, Cufré; De Rossi, Dacourt, Tommasi, Perrotta, Mancini; Taddei

Xếp hạng Serie A (sau 7/5)

(Theo VNE)