Italy và Pháp đánh mất thể diện trước Uruguay và Bỉ

Cùng được thi đấu trên sân nhà, nhưng hai nhà vô địch thế giới Italy và Pháp đều không thể đánh bại được đối thủ yếu. Thậm chí, tuyển Ý còn bị Uruguay hạ gục với tỉ số 1-0 ngay tại thành Rome…

Cùng được thi đấu trên sân nhà, nhưng hai nhà vô địch thế giới Italy và Pháp đều không thể đánh bại được đối thủ yếu. Thậm chí, tuyển Ý còn bị Uruguay hạ gục với tỉ số 1-0 ngay tại thành Rome…

Kể từ khi HLV Prandelli lên tiếp quản chiếc ghế nóng của đội tuyển Ý, đoàn quân áo thiên thanh toàn thắng khi được thi đấu trên sân nhà. Trong đó, các nhà ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha cũng trở thành bại tướng của Azzurri. Tiếp đón Uruguay tại Olimpico (Rome), thầy trò Prandelli càng có lý do để tự tin nối dài mạch thắng, bởi họ đang rất hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước Ba Lan.

Tuy nhiên, niềm tin của các chiến binh áo thiên thanh đã sớm bị dội một gáo nước lạnh ngay khi trận đấu vừa bắt đầu được hơn hai phút. Người châm ngòi cho bàn mở tỉ số của Uruguay là Martin Caceres. Hậu vệ đang khoác áo Sevilla đã thoát xuống rất nhanh đón cú xỉa bóng của đồng đội bên cánh phải, sau đó chuyền bóng thuận lợi để Seba Fernandez thoải mái dứt điểm tung lưới Buffon.

Italy và Pháp đánh mất thể diện trước Uruguay và Bỉ

Uruguay hạ gục nhà vô địch thế giới 2006 ngay tại Olimpico

Danh dự bị tổn thương khiến nhà vô địch thế giới 2006 vùng lên dữ dội. Rất nhiều những miếng đánh sau đó đã được các học trò của Prandelli tung ra. Tuy nhiên, vì quá dựa dẫm vào Balotelli nên khi trung phong của Man City bị kèm chặt, Azzurri rơi vào cảnh bế tắc. Thế nên, dù hiệp 1 đội chủ nhà tung ra tới 10 pha dứt điểm, nhưng không hiệu quả bằng một pha lên bóng của đối phương.

Sang hiệp 2, trận đấu trở nên cởi mở hơn khi Uruguay đẩy cao đội hình lên chơi đôi công. Vì thế, tuyển Ý cũng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khung thành của Muslera. Tuy nhiên, điều cần thiết là bàn thắng thì đội chủ nhà lại không thể có được. Thậm chí, ngay cả khi tiền vệ Daniel Pereira bị tước quyền thi đấu ở phút 82, tuyển Ý cũng không thể tận dụng được lợi thế hơn người để tìm kiếm bàn gỡ hòa để rồi chấp nhận nhìn đối thủ hân hoan rời Rome.

Đội hình ra sân:

Italy: Buffon, Maggio, Ranocchia, Chiellini, Balzaretti, De Rossi, Pirlo, Marchisio (Pazzini 82’), Montolivo (Pepe 45’), Balotelli, Osvaldo (Matri 65’).

Uruguay: Muslera, Caceres, Lugano (Coates 45’), Maxi Pereira (Scotti 90’), Godin, Daniel Pereira, Perez (Eguren 51’), Arevalo Rios, C.Rodriguez (Gonzalez 84’), Cavani, Fernandez (Alfaro 84’).

Chung cuộc: 0-1

Ghi bàn: Seba Fernandez 3’

Không để thua như tuyển Ý, song những gì mà nhà vô địch thế giới 1998 – Pháp thể hiện cũng khiến NHM thất vọng. Tiếp đối thủ kém xa về mọi mặt như tuyển Bỉ tại Stade de France, song các học trò của HLV Laurent Blanc lại tỏ ra vô cùng chật vật. Những pha ra đòn quá thiếu uy lực của các chiến binh áo Lam đã không thể khoan thủng được mảnh lưới của thủ môn trẻ Courtois.

Italy và Pháp đánh mất thể diện trước Uruguay và Bỉ

Pháp đã không thể vượt qua được Bỉ dù được thi đấu tại sào huyệt

Trong khi đó, sau chơi có phần rụt rè trong hiệp 1, tuyển Bỉ bất ngờ đẩy cao đội hình trong hiệp 2 khiến Pháp rơi vào cảnh lúng túng. Nếu cầu thủ vào thay người Mirallas mà tận dụng tốt những cơ hội mà đồng đội tạo ra ở phút 75, có lẽ tuyển Bỉ đã có thể giành chiến thắng. Dẫu sao, cầm chân nhà vô địch thế giới ngay tại sào huyệt của đối phương cũng là thành công ngoài mong đợi của bầy Quỷ đỏ.


Đội hình ra sân:

Pháp: Lloris, Sakho, Reveillere, Rami, Abidal, Cabaye, Ribery (Malouda 72’), Martin, M’Vila (Gonalons 42’), Remy (Giroud 72’), Benzema (Menez 72’).

Bỉ: Courtois, Alderweireld, Kompany, Van Buyten, Vermaelen, Fellaini, Simons, Witsel, Dembele (Chadli 62’), Hazard, Vossen (Mirallas 70’).

Chung cuộc: 0-0