Italy quật khởi cầm hòa Tây Ban Nha

11/06/2012 00:00:00

Thi đấu kỷ luật, thêm sự mưu mẹo, tinh quái, Italy cùng Tây Ban Nha làm nên trận đấu hấp dẫn nhất từ khi Euro 2012 khai mạc với hai bàn thắng chia đều cho mỗi bên.

Bị Tây Ban Nha hất cẳng từ vòng tứ kết Euro2008, hòa hai, thua một, không qua nổi vòng đấu bảng World Cup 2010, cùng với sự sa sút rồi biến mất của Tony, Totti, Del Piero… Italy bị cho là xuống dốc không phanh sau khi vô địch thế giới năm 2006.

Trái ngược với Italy, Tây Ban Nha, từ “ông vua vòng loại” đã thắng cả Euro 2008 lẫn World Cup 2010. Và với tiki – taka, thương hiệu gắn liền với Xavi, Iniesta, Silva, Torres… Tây Ban Nha được thừa nhận đang ở đỉnh của môn túc cầu.

Nhận định này vẫn giữ nguyên giá trị ở Ba Lan, nơi Tây Ban Nha và Italy gặp nhau trong trận đấu đầu tiên của bảng C. Italy đem đến Ba Lan một Balotelli còn quá trẻ, một Cassano “không bao giờ lớn” hay Pirlo bị cho là hết thời hay Di Natale – người chưa bao giờ được tin tưởng… Tây Ban Nha ngoài Villa và Puyol lỡ chuyến tàu tới Đông Âu vì chấn thương, vẫn còn nguyên những người hùng ở Euro 2008 hay World Cup 2010.

Đem tới Euro 2012 với thành phần không được xem là tinh nhuệ thì hình mẫu của Inter Milan năm 2011 và Chelsea 2012 là thứ mà Italy cần học hỏi. Nhưng Prandelli và các học trò đã khiến tất cả bất ngờ. Không cần thứ “bê tông” như Inter và Chelsea, Italy của Prandelli đã chơi đôi công với Tây Ban Nha, làm nên trận đấu hay nhất từ ngày Euro 2012 khai cuộc. Ăn miếng trả miếng nhưng 45 phút đầu tiên, có chút tiếc nuối cho Tây Ban Nha và cả Italy khi họ không một lần tận dụng các cơ hội tạo ra. Phải tới hiệp hai, cuộc đọ sức đỉnh cao mới khiến người hâm mộ thỏa mãn bằng hai bàn thắng đẳng cấp. Pirlo mớm bóng như dọn cỗ để Di Natale phá lưới Tây Ban Nha. Nhưng cũng chỉ ba phút sau đó, chỉ sau hai đường chuyền kiểu “tiki – taka”, Fabregas đã hạ gục Buffon để giật lại cho nhà đương kim vô địch một điểm.

Balotelli (trái) đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi trước khung thành Tây Ban Nha.

Prandelli, như dự đoán, đã cho Italy xuất trận với ba hậu vệ, năm tiền vệ, hai tiền đạo và chơi có phần khép mình. Tây Ban Nha, như thường lệ, vẫn kiểm soát bóng vượt trội đối phương. Đập nhả, ban chuyền ở cự ly ngắn, Tây Ban Nha tưởng như sẽ từ từ hạ gục đối thủ như cách mà họ vẫn làm ở Euro 2008 hay World Cup 2010. Các CĐV Italy phải đã có những phút sống trong sự lo lắng, phập phồng trước lối đá có phần chịu đựng của đội nhà… Ngay cả khi lão tướng Pirlo buộc Cassillas phải trổ tài cứu thua từ cú đá phạt cố định ở phút 12, rất ít người tin rằng, dàn binh của Prandelli có thể đứng vững khi mà Tây Ban Nha vẫn áp đảo về thế trận. Tiki – taka của Tây Ban Nha ít khi lỗi nhịp nhờ hàng tiền vệ gắn kết nhưng có vẻ các nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới đã lộ ngay điểm yếu ở trận đầu tiên. Villa chấn thương, Torres sa sút, Del Bosque chưa tin tưởng Negredo, Llorente, Tây Ban Nha thiếu hẳn một mũi nhọn. Fabregas được bố trí chơi cao nhất nhưng có vẻ như chiếc áo trung phong không hợp với cầu thủ này. Bé nhỏ, không có thói quen dứt điểm, Fabregas hầu như vô hại trước sự đeo bám quyết liệt của De Rossi. Mũi nhọn bị vô hiệu hóa, Tây Ban Nha dẫu cầm bóng nhiều nhưng hễ đến khu cấm địa lại bị hàng thủ của người Italy chặn lại…Thủ tốt, Italy còn cho thấy sự đáng sợ ở các pha lên bóng nhanh, chính xác. Phút cuối cùng của hiệp đầu, Cassano thoát đi như một con sóc bên cánh phải, tạt bóng như đặt cho Motta bay người đánh đầu… Cú thoát đi của Cassano, pha đánh đầu gọn ghẽ của Motta là miễn chê nhưng Cassillas mới là người đáng khen hơn cả ở tình huống này khi anh đẩy bóng cứu thua xuất sắc.

Cũng giống như hiệp đầu, Tây Ban Nha tiếp tục lấn lướt ở đầu hiệp hai. Silva, Iniesta, Xavi vẫn cần mẫn làm bóng nhưng ở hai cơ hội hiếm hoi tìm được khoảng trống cả Iniesta lẫn Fabregas đều không thắng được Buffon. Đang tưng bừng, Tây Ban Nha tưởng như đã bị dội một gáo nước lạnh ở phút 54. Ramos lóng ngóng để bóng vào chân Balotelli. Chân sút 21 tuổi vừa vô địch giải ngoại hạng với Man “xanh” ngạo nghễ dẫn bóng đối mặt với Cassillas nhưng lại chần chừ để Ramos kịp lùi về xoài người giải nguy. Balotelli đã phải trả giá bởi pha bóng có phần thiếu trách nhiệm này ngay sau đó khi anh phải nhường chỗ cho Di Natale. Vừa vào sân, phút 60, Di Natale đã đánh sập niềm kiêu hãnh của người Tây Ban Nha. Pirlo khởi đầu với pha thoát qua Busquets rồi mồi bóng như mơ cho Di Natale để chân sút này hạ Cassillas bằng cú sửa bóng gọn gàng vào góc xa. Tây Ban Nha phản ứng dữ dội sau bàn thua và chỉ năm phút sau bàn thua, họ đã gỡ hòa từ pha phối hợp như đá tập. Đeo bám tốt từ đầu trận nhưng hàng thủ ba người của Italy để Iniesta và Silva thoải mái phối hợp sát vòng cấm rồi đưa bóng tới đúng tầm dứt điểm của Fabregas. Cầu thủ đang khoác áo Barca chỉ cần thêm một cú ra chân nhẹ nhàng, bóng đã nằm gọn trong lưới Italy.

Sau bàn gỡ của Fabregas, Tây Ban Nha chơi tưng bừng. Tiki-taka giúp họ kiểm soát cuộc chơi đồng thời liên tiếp mở ra cơ hội chiến thắng. Chỉ một phút sau khi vào thay Fabregas, Torres đã có cơ hội đối mặt với Buffon nhưng anh lại lúng túng để tay găng đang bắt cho Juvetus cản phá. Italy chẳng chịu lép vế. Họ đáp trả ngay sau đó với cú sút chệch đích chút ít của Di Natale…

Từng là người hùng của Tây Ban Nha ở Euro 2008 nhưng Torres đã gây thất vọng não nề khi anh lốp bóp qua xà dù trước mặt chỉ còn Buffon và khung thành rộng mở, khép lại trận đấu hấp dẫn có lẽ là bậc nhất Euro 2012.


Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Silva (Navas, 65’); Cesc (Fernando Torres, 74’).

Italy: Italia juega con: Buffon; Giaccherini, Chiellini, De Rossi, Bonucci, Maggio; Marchisio, Thiago Motta (Nocerino, 89’), Pirlo; Cassano (Giovinco, 65’), Balotelli (Di Natale, 56’).