Inter "đại chiến" Bayern vì ngôi đầu

Hai nhà vô địch Đức và Italy hứa hẹn sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn để phân định vị trí nhất và nhì bảng B khi tái ngộ tại Allianz hôm nay. Bayern chỉ cần hòa, còn Inter thì phải thắng không chỉ để chiếm ngôi đầu mà còn thanh…

Hai nhà vô địch Đức và Italy hứa hẹn sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn để phân định vị trí nhất và nhì bảng B khi tái ngộ tại Allianz hôm nay, dù đều đã đoạt vé đi tiếp. Bayern chỉ cần hòa, còn Inter thì phải thắng không chỉ để chiếm ngôi đầu mà còn thanh toán “món nợ” thua 0-2 tại Meazza ở lượt đi.

Kết quả cuộc đối đầu giữa Bayern (trắng) và Inter sẽ quyết định ai nhất, ai nhì bảng B. Ảnh: AP.

Trước tiên phải khẳng định, bước vào cuộc đối đầu trên sân Allianz hôm nay trong vị thế đội nhì bảng B và sẵn sàng lật đổ vị trí số một mà Bayern đang giữ là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của đại diện Italy. Thày trò HLV Mancini đã giành trọn 9 điểm ở 3 lượt đấu gần nhất để vượt qua “cửa tử” vì thua trắng 2 trận đầu vòng bảng Champions League năm nay. Trái lại, bị rơi vào thế phải “sống mái” ở trận cuối cùng để bảo vệ ngôi đầu bảng như hiện nay dù đã toàn thắng cả 3 trận lượt đi là điều hết sức đáng tiếc cho đội quân của HLV Felix Magath bởi họ liên tục bị chia điểm ở 2 lượt đấu vừa qua. Đây là cục diện mà ít ai có thể ngờ nhất bởi ở lượt đấu thứ hai khi Inter “quỳ gối” trước Bayern ngay tại Meazza cách đây 10 tuần, họ còn ở dưới đáy của sự tuyệt vọng với 0 điểm và vị trí chót bảng, còn “Hùm xám” thì xếp đầu với 6 điểm

Loạt trận thứ 6
(kết thúc vòng bảng)

Do chỉ hơn kém nhau 2 điểm, ngôi đầu bảng B vẫn còn bỏ ngỏ cho cả Bayern lẫn Inter trước giờ giao chiến tại Allianz hôm nay. HLV đội chủ nhà, Felix Magath phát biểu: “Chúng tôi không buộc phải thắng bằng mọi giá nên không chịu nhiều áp lực như Inter. Nhưng đây là trận đấu cực kỳ quan trọng bởi Bayern muốn bước vào vòng trong với tư cách là đội nhất bảng B”. Bên kia chiến tuyến, HLV Mancini cũng khẳng định: “Rõ ràng là tôi muốn đội của mình cán đích ở vị trí nhất bảng vì khi đó, Inter sẽ có lợi thế được chơi trận lượt về trên sân nhà ở vòng 16 đội”. Trong khi đó, Hernan Crespo, chân sút chủ lực của đội khách thì tuyên bố: “Chúng tôi đến đây để chiến thắng không chỉ vì ngôi đầu bảng. Inter vẫn chưa quên trận thua Bayern trên sân nhà ở lượt đi, chúng tôi muốn phục hận”.

Sân nhà và điểm số rõ ràng là lợi thế lớn của Bayern so với đại diện Serie A trong trận “đại chiến” giành ngôi nhất bảng. Chỉ cần kết quả hòa là người hâm mộ CLB xứ Bavaria có thể bật champagne ăn mừng việc hoàn thành chỉ tiêu, ngược lại đội khách buộc phải thắng mới có cửa vươn lên vị trí dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên, xét về phong độ vào thời điểm hiện tại, “Hùm xám” rõ ràng không mạnh bằng Inter.

Kể từ thất bại 0-2 trên sân nhà trước Bayern, Inter đã đã thắng 13 trên 15 trận đã đấu ở cả 3 sân chơi mà họ góp mặt (Serie A, Champions League, Cup Italy) và vừa san bằng kỷ lục thắng 11 trận liên tiếp trên mọi mặt trận của chính mình tồn tại gần một trăm năm qua. Đây là thành tích mà bất kỳ một đại gia nào ở châu u hiện tại cũng phải mơ ước. Nhưng trên tất cả, Inter đang cho thấy họ có đủ thực lực, niềm tin cũng như sự kiên định cần thiết để chinh phục các danh hiệu lớn ở mùa giải này. Về mặt lực lượng, HLV Mancini cũng đang nắm trong tay một đội ngũ hùng hậu, đồng đều và có chiều sâu bậc nhất ở cả châu u và thế giới hiện nay với những siêu sao đang đạt độ chín như Crespo, Ibrahimovic, Vieira, Stankovic, Materazzi…

Không chỉ có vậy, Inter cũng chứng tỏ họ đã biết thay đổi về tư duy để làm sao có thể thu được kết quả có lợi nhất. Thay cho thứ bóng đá đẹp mắt nhưng thiếu toan tính và phụ thuộc vào một hay hai trụ cột, còn được gọi là “Pazza Inter” – Inter “điên rồ” – như vài mùa giải gần đây, các nerazzurri đang trình diễn một thứ bóng đá khô khan, thực dụng theo sơ đồ 4-3-1-2 nhưng có sức mạnh khủng khiếp dựa trên sức mạnh của một tập thể , mà trận nào cũng có những cá nhân toả sáng đúng lúc, đúng chỗ.

Inter đang có phong độ tốt và ổn định bậc nhất châu u và thế giới hiện tại. Ảnh: AP.

Với Bayern, mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy. “Hùm xám” của mua giải 2006-2007 không còn mạnh mẽ như chính họ nhiều năm qua. Nếu Inter đang chễm chệ ở ngôi đầu Serie A với bảng thành tích bất bại, thì trên bảng xếp hạng Bundesliga hiện tại, Bayern chỉ đứng ở vị trí thứ 4 với thành tích thắng 8, hòa 3 và thua tới 4 trận, dù chỉ kém 3 điểm so với 2 đội đầu bảng là Bremen và Schalke. Cuối tuần qua, dù được đánh giá cao hơn Monchengladbach, “Hùm xám” vẫn bị cầm chân 1-1 ngay tại sân nhà Allianz. Sự sa sút phong độ này được xem là hậu quả tất yếu của những bất ổn lối chơi từ đầu mùa.

Việc Ballack dứt áo ra đi và chấn thương dài hạn của Hagreaves đã phá vỡ kết cấu vững bền 4-4-2, mà họ là hai người án ngữ ở vị trí cao nhất và thấp nhất trong hàng tiền vệ hình thoi, tồn tại từ nhiều mùa trước buộc HLV Magath phải xoay sang sơ đồ 4-3-3 giàu tính tấn công hơn với hạt nhân là Mark van Bommel. Nhưng lối chơi lạ lẫm này dường như không phù hợp với các cầu thủ Bayern và vì thế không phát huy tác dụng. Chẳng đặng đừng, Magath một lần nữa phải dùng lại sơ đồ 4-4-2 với tài năng trẻ Schweinsteiger dịch từ cánh trái vào trung lộ đảm nhiệm vị trí tiền vệ dẫn dắt của Ballack. Trở về với bản thể, rõ ràng “Hùm xám” chơi khởi sắc hơn, nhưng do nhạc trưởng mới “Schweini” còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, sơ đồ 4-4-2 hiện nay vẫn chưa phát huy sức mạnh như thời còn Ballack.

Bayern vẫn đang chật vật tìm lại chính mình sau sự ra đi của Ballack. Ảnh: Getty Images.

Bước vào cuộc quyết đấu tại Allianz hôm nay, cả chủ lẫn khách đều có những sự vắng mặt hết sức đáng tiếc. Cùng chấn thương dài hạn của Ismael và Hagreaves, “Hùm xám” sẽ không thể tung ra sân “thần đồng” Podolski, người đã sút tung lưới Inter ở lượt đi vì chưa bình phục sau khi vỡ mắt cá. Bên phía đội khách, HLV Mancini cũng vò đầu bứt tai bởi chấn thương của một loạt cầu thủ từ chính thức đến dự bị như Cordoba, Dacourt, Julio Cruz và Adriano. Nhưng với những hảo thủ còn lại trong đội hình cùng đà hưng phấn sau mạch chiến thắng thuyết phục trong thời gian qua, Inter vẫn có thừa sự tự tin khi phải vào “hang hùm”. 

Trước sức ép từ dư luận vì phong độ thiếu ổn định trong thời gian cũng như sự tiến bộ vượt bậc của Inter, rõ ràng một chiến thắng tương tự lượt đi ở Milano sẽ khó lặp lại với “Hùm xám” trên sân Allianz hôm nay. Tuy nhiên, bản lĩnh và danh dự của một “ông lớn” từng 4 lần vô địch châu u cộng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà, thày trò HLV Magath đủ sức giành một điểm để cán đích ở vị trí nhất bảng. Điều này đồng nghĩa với việc Inter sẽ phải chấp nhận vào vòng 16 đội với tư cách đội nhì bảng.

Đội hình xuất phát dự kiến:


Bayern: Kahn; Sagnol, Lucio, Van Buyten, Lahm; Van Bommel, Demichelis, Schweinsteiger, Salihamidži!; Makaay, Pizarro.

Inter: César; Maicon, Materazzi, Burdisso, Grosso; Zanetti, Cambiasso, Vieira, Stankovi!; Ibrahimovi!, Crespo.

Xếp hạng bảng B
TT Đội TrậnTHBH/SĐiểm

Ngoài trận quyết chiến giữa Inter và Bayern, người hâm mộ bóng đá Italy còn ngóng về sân Olimpico, nơi chủ nhà AS Roma tiếp Valencia trong trận có tính chất sống còn với số phận của họ ở Champions League mùa này. Do đã chắc suất đi tiếp ở vị trí đầu bảng với 13 điểm sau 5 lượt đấu nên trận đấu hôm nay chỉ có ý nghĩa thủ tục với đại diện La Liga. Ngược lại, do chỉ có 7 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội xếp thứ ba là Shaktar Donestk, thày trò HLV Spaletti không được phép thua Valencia mới có thể tự quyết định chiếc vé đi tiếp. 

Roma sẽ không có Totti khi tiếp Valencia hôm nay. Ảnh: AP.

Nếu Roma hòa còn Shaktar thắng (trên sân Olympiakos), hai đội sẽ cùng có 8 điểm nhưng CLB thành Rome sẽ vào vòng trong nhờ hơn đại diện Ukraina về hiệu số đối đầu trực tiếp (thắng trên sân nhà 4-0 và thua trên sân khách 0-1). Một cú ngã ngựa trên sân nhà Olimpico còn Shaktar giành trọn 3 điểm trước Olympiakos sẽ đồng nghĩa với việc Roma bị loại. Tuy nhiên, giả thiết thứ hai khó có thể xảy ra bởi đội quân áo bã trầu, dù không thể đưa ra sân Totti – đang điều trị vết đau mắt cá – vẫn là một tập thể đồng đều và rất mạnh khi chơi trên sân nhà. Trong khi đó, Valencia, đã chắc ngôi đầu bảng, sẽ không bung hết sức mà tập trung cho La Liga, nơi họ đang tụt dốc không phanh ở vài vòng đấu vừa qua.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Roma: Doni; Panucci, Mexes, Chivu, Tonetto; Perrotta, De Rossi; Cassetti, Taddei, Mancini; Montella.

Valencia: Butelle; Torres, Navarro, Albiol, Cerrajería; Sánchez, Pallardó, Baraja, Rodríguez; Tavano, Silva.

Xếp hạng bảng D
TT  ĐộiTrậnTHBH/SĐiểm

 

(Theo VNE)