Hy Lạp hòa Ba Lan trong trận mở màn kịch tính

Lợi thế sân nhà cùng việc dẫn trước từ sớm không đủ giúp Ba Lan có được chiến thắng trong trận ra quân Euro trước đối thủ cựu vương Hy Lạp.

09/06/2012 00:00:00

Lợi thế sân nhà cùng việc dẫn trước từ sớm không đủ giúp Ba Lan có được chiến thắng trong trận ra quân Euro trước đối thủ cựu vương Hy Lạp.

 

Sau màn trình diễn nghệ thuật và lễ khai mạc ngắn gọn, người hâm mộ trên toàn thế giới đã được chứng kiến một trong những trận mở màn kịch tính nhất lịch sử Euro. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà cùng lực lượng vượt trội, Ba Lan ào lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ nhanh chóng có bàn thắng ở phút thứ 17 sau pha đánh đầu của tiền đạo Lewandoski. Đội chủ nhà còn nhận lợi thế vô cùng lớn khi vào những phút cuối hiệp một, trung vệ của Hy Lạp là Papastathopoulos bị đuổi khỏi sân bởi phải nhận thẻ vàng thứ hai. 

 

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi Hy Lạp có được bàn gỡ hòa vào phút thứ 51 nhờ công của Dimitris Salpingidis. Thậm chí Ba Lan còn suýt nữa phải nhận một trận thua nếu Kragounis không đá hỏng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Szczesny với Salpingidis trong vòng cấm. Cũng vì pha phạm lỗi này mà thủ môn của Arsenal phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và rời sân.

 

Lewandowski mở tỷ số cho Ba Lan.

Có thể nói việc chỉ kiếm được một điểm trước Hy Lạp trong ngày ra quân là kết quả rất đáng thất vọng với thầy trò Smuda. Đặc biệt khi họ chơi ép sân hoàn toàn trong hiệp một và có được bàn thắng sớm cùng lợi thế hơn người. Nhưng chính sự trùng xuống một cách khó hiểu ở hiệp hai đã khiến Ba Lan phải trả giá. Szczesny thực sự là tội đồ trong trận đấu này khi anh không những mắc lỗi dẫn tới bàn gỡ hòa của Hy Lạp mà còn đẩy các đồng đội vào thế khó với chiếc thẻ đỏ của mình.

 

Trong khi đó, một trận hòa trước đội chủ nhà là thành công đối với Hy Lạp. Cựu vương năm 2004 đã chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy bản lĩnh của mình khi suýt chút nữa tạo nên một cơn địa chấn trong trận mở màn như cách đây 8 năm. Bị dẫn trước và chơi thiếu người nhưng thầy trò Fernando Santos không hề nao núng. HLV người Bồ Đào Nha đã rất chuẩn xác khi tung tiền đạo Dimitris Salpingidis vào sân và chính cầu thủ này khiến hàng phòng ngự Ba Lan chao đảo với việc ghi một bàn thắng, kiếm được một quả phạt đền cũng như khiến Czczesny phải nhận thẻ đỏ.

 

Quay trở lại trận đấu, Ba Lan không hề giấu diếm ý đồ tấn công áp đặt thế trận khi dồn lên phần sân Hy Lạp ngay từ lúc khởi đầu. Ngay phút thứ 4, tiền vệ Murawski đã có cú sút cực kỳ nguy hiểm từ ngoài vòng cấm địa khiến thủ thành Chalkias phải tung người cản phá.

 

Ba Lan hoàn toàn làm chủ thế trận còn Hy Lạp chỉ có những pha phản công yếu ớt. Đội bóng Địa Trung Hải tập trung phòng ngự và thỉnh thoảng tận dụng những pha bóng cố định nên không gây được sự nguy hiểm cho khung thành chủ nhà.

Phút thứ 14, Ba Lan suýt chút nữa mở tỷ số nhưng Lewandowski băng vào hơi chậm so với cú tạt của Piszczek. Bóng sượt đầu tiền đạo Ba Lan và bay ngang qua khung thành Hy Lạp một cách đáng tiếc.

 

Chỉ 3 phút sau đó, Lewandowski đã mở tỷ số cho trận đấu. Từ một tình huống tương tự, đội trưởng Blaszczykowski có pha tạt bóng chuẩn xác từ biên phải để tiền đạo số 9 của Ba Lan đánh đầu cận thành tung lưới Chalkias. Pha phối hợp của hai cầu thủ đang chơi cho Borussia Dortmund đưa Ba Lan dẫn trước Hy Lạp 1-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Euro 2012.

 

Sau bàn thắng này, Hy Lạp dồn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên những tình huống cố định hay sút xa của họ đều trở nên vô hại với khung thành của Ba Lan. Trong khi đó đội chủ nhà dù không còn tạo được sức ép mạnh mẽ như đầu trận nhưng vẫn có được những tình huống khá ngon ăn. Tiêu biểu là pha sút bóng cận thành của Damien Perquis ở phút 37 sau khi anh đón bóng bật ra ở tư thế trống trải ngay trong vòng 16m50, nhưng trung vệ này lại sút bóng chệch cột dọc khung thành Hy Lạp. 

 

Phút thứ 44, Hy Lạp bất ngờ phải thi đấu thiếu người khi trung vệ Papastathopoulos bị đuổi sau khi nhận thẻ vàng thứ hai bởi pha cản người không bóng với Murawski. Trước đó anh đã bị phạt một thẻ vì phạm lỗi với Lewandowski. Viễn cảnh khá u ám đang chờ đợi thầy trò Santos trong hiệp hai khi họ bị đội chủ nhà dẫn trước và còn chơi thiếu một người.

 

Hiệp hai bắt đầu với sự thay đổi người bên phía Hy Lạp, tiền đạo Dimitris Salpingidis vào thay Ninis. Đây có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của HLV Santos trong trận đấu này bởi ngay sau khi vào sân Salpingidis đã thay đổi hoàn toàn thế trận cho Hy Lạp.

 

Ở những phút đầu hiệp hai, Ba Lan vẫn là đội chơi chủ động khi cầm bóng và tổ chức được nhiều các pha tấn công về phía khung thành đối phương. Đáng chú ý là cú sút trong vòng cấm của Hy Lạp của Lewandowski ở phút thứ 49, tuy nhiên bóng đi thiếu chính xác.

 

Trong khi Ba Lan vẫn tỏ ra vượt trội thì Hy Lạp lại có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 51. Tiền đạo mới vào sân Salpingidis có pha đá bồi sau khi thủ thành Szczesny băng ra phá hụt bóng từ đường căng ngang của Torossidis. Bàn thắng này đã thắp sáng hy vọng cho Hy Lạp khi họ đang phải chơi thiếu người.

 

Szczesny nhận thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp hai.

Nhờ bàn thắng gỡ hòa mà dường như tinh thần Hy Lạp lên cao hơn bao giờ hết. Họ chơi ngang ngửa với đội chủ nhà Ba Lan với những tình huống tấn công liên tục. Phút thứ 70, từ một pha phản công chớp nhoáng, bóng được chuyền dài cho Salpingidis phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với Szczesny. Thủ thành của Ba Lan buộc phải phạm lỗi với tiền đạo đối phương. Trọng tài Carballo không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền đồng thời rút một thẻ đỏ trực tiếp với Szczesny.

 

Hy Lạp đứng trước cơ hội lặp lại thành tích cách đây 8 năm khi họ đánh bại Bồ Đào Nha ngay trong trận mở màn với tỷ số 2-1. Tuy nhiên đội trưởng Karagounis đã không thắng được thủ môn dự bị Przemyslaw Tyton khi cú đá sệt về bên tay phải của anh bị thủ môn Ba Lan đoán trúng và đổ người kịp thời.

 

Hy Lạp càng chơi càng hưng phấn. Chỉ 2 phút sau tình huống đá phạt đền, Salpingidis một lần nữa khiến các cổ động viên trên sân vận động Warsaw thót tim khi anh làm tung lưới Ba Lan từ đường chuyền của Fortounis. Tuy nhiên tiền đạo vào sân trong hiệp hai đã rơi vào thế việt vị.

 

Từ thời điểm này, hai đội tỏ ra khá thận trọng bởi không đội nào muốn thua trong trận mở màn. Dù có một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng Ba Lan cũng như Hy Lạp cuối cùng phải chấp nhận tỷ số hòa 1-1.

 

Với hai bàn thắng, hai thẻ đỏ cùng một quả đá phạt đền bị bỏ lỡ, Ba Lan và Hy Lạp đã cống hiến cho người hâm mộ một trận khai mạc đáng nhớ. Sau trận đấu này, Ba Lan sẽ gặp Nga còn Hy Lạp chạm trán với CH Czech trong lượt đấu thứ hai bảng A.

 

Đội hình ra sân
 

Ba Lan: Wojciech Szczesny; Lukasz Piszczek, Marcin Wasilewski, Damien Perquis, Sebastian Boenisch; Jakub Blaszczykowski, Eugen Polanski, Rafal Murawski, Maciej Rybus (Przemyslaw Tyton 70′); Ludovic Obraniak; Robert Lewandowski

 

Hy Lạp: Kostas Chalkias; Vasilis Torosidis, Avraam Papadopoulos (Kyriakos Papadopoulos 37′); Sokratis Papastathopoulos; Jose Holebas; Giannis Maniatis, Kostas Katsouranis, Giorgos Karagounis; Sotiris Ninis (Dimitrios Salpingidis 47′), Fanis Gekas (Fortounis 67′), Giorgos Samaras

 

Bàn thắng: Lewandowski 17′ – Dimitrios Salpingidis 51′

Theo Vnexpress.net