Huỳnh Quốc Anh: Cuộc đời như bóng đá

Hai năm rưỡi ngồi đếm thời gian. 540 phút mới ghi được bàn thắng sau 6 trận trở lại với bóng đá (Huỳnh Quốc Anh ghi được 1 bàn trong trận SHB.ĐN thắng HA.GL 4-0 tuần trước). Quốc Anh cười, bảo bàn thắng nó tự tìm đến mình…

* Đấy là bàn thắng đẹp, đúng phong cách của Quốc Anh với cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, trước đó là pha đột chéo vào trung lộ, lắt léo.


– Cảm xúc thật đặc biệt. 6 trận trở lại, em chờ đợi giây phút đó với thái độ kiên nhẫn. Dù bàn thắng đến hơi muộn nhưng ý nghĩa giá trị với bản thân là rất lớn. Nó giúp em tự tin trong những trận đấu còn lại.


* Sau sự cố lớn trong cuộc đời, 2 năm qua Quốc Anh có rút ra cho mình một triết lý sống?


– ( Cười) Nói triết lí sống có vẻ hơi già. Nhưng có thể thế này, cuộc đời cũng như lĩnh vực bóng đá luôn đầy cạm bẫy, rất dễ mắc sai lầm. Mà cuộc đời, ai chẳng có lúc sai. Một trận đấu bóng đá cũng vậy. Em chỉ nghĩ đơn giản, khi thi đấu cố gắng hạn chế tối đa các sai lầm. Cuộc sống hàng ngày cũng thế. Tránh sai chừng nào lòng mình thanh thản chừng ấy.


* Quốc Anh đánh giá phong độ của mình thế nào, ở thời điểm hiện tại.


– Em đá 5 trận ( gặp XM.HP, HP.HN, HN.ACB, ĐPM.NĐ, ĐT.LA, HA.GL- P.V) đủ 90 phút. Chỉ riêng hôm gặp Nam Định được thay ra ở phút 70 thôi. Có lẽ mới đạt 70% phong độ thôi. Em vẫn trong giai đoạn thích nghi mà. Nghỉ lâu như thế, trở lại mọi thứ đều bỡ ngỡ, từ trạng thái tâm lý, cảm giác bóng và không gian, tới việc tìm được sự ăn ý với đồng đội. Nói chung phải tập luyện, phấn đấu cật lực mới lấy lại được phong độ. Em vẫn còn rất nhiều việc phải làm.


* Hoà nhập trở lại với những người như Quốc Anh cần rất nhiều thời gian. Có lẽ, anh cũng cảm nhận được mọi người đang rất chờ đợi ở một Huỳnh Quốc Anh mới. Trước hết anh phải khẳng định được vai trò, vị trí của mình ở SHB.ĐN. Quan trọng hơn nữa là viết tiếp giấc mơ lên Tuyển.


– SHB.ĐN dù lực lượng vẫn thế nhưng đã có nhiều cái mới mà tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoà nhập được, nhất là trong lối chơi cả đội. Điểm khác biệt lớn là hiện tại sự cạnh tranh vị trí khốc liệt hơn, công bằng hơn. Không có chỗ cho ngôi sao và sự thiên vị nếu anh phong độ không tốt. Còn lên tuyển, tất nhiên tôi luôn phấn đấu. Quan trọng là mình phải đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Thứ đến, mình có phù hợp với lối chơi mà HLV trưởng xây dựng. Yếu tố này cũng cực kỳ quan trọng.

Quốc Anh (phải) đã ra sân là thi đấu máu lửa – Ảnh TT&VH

* Quốc Anh thấy không khí và diện mạo của ĐTQG hiện nay thế nào?

– Cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Lực lượng tương đối ổn, quan trọng nhất là có HLV cá tính và giỏi dẫn dắt. Em hy vọng nhiều vào HLV Calisto. Ông ấy là bậc thầy trong việc truyền lửa, đọc vị trấn đấu để đưa ra những thay đổi tích cực để xoay chuyển cục diện.

– Cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Lực lượng tương đối ổn, quan trọng nhất là có HLV cá tính và giỏi dẫn dắt. Em hy vọng nhiều vào HLV Calisto. Ông ấy là bậc thầy trong việc truyền lửa, đọc vị trấn đấu để đưa ra những thay đổi tích cực để xoay chuyển cục diện.

* Đội tuyển hiện nay có nhiều cầu thủ chạy cánh trái rất giỏi, như Thạch Bảo Khanh, Vũ Phong, Thành Lương. Nếu không gặp “nạn” chắc Huỳnh Quốc Anh không bị lãng quên. Anh đánh giá trong bộ ba đó, khả năng ai cao hơn.


– Bảo Khanh. Ngoài kinh nghiệm và ý chí vươn lên, anh ấy nổi bật ở tốc độ xuất phát, xử lý bóng trong phạm vi hẹp và kỹ năng qua người. Vũ Phong thì có những quả sút xa mức độ chính xác cao, uy lực. Khả năng phối hợp của cậu ta cũng rất tốt. Thành Lương hơi nhỏ nhưng bù lại, độ nhanh nhạy, khéo léo, sự chịu khó đáng nể.


* Anh đánh giá gì về kết quả bốc thăm vòng loại ASIAN Cup 2011, chúng ta cùng bảng với Trung Quốc, Syria, Lebanon?


– Trung Quốc một suất là chắc chắn. Hai đối thủ còn lại trình độ nhỉnh hơn chúng ta, có nghĩa ta vẫn là ẩn số. Năm 2005, U23 tụi em từng đá với đội U21 Syria. Họ cao to, chơi bóng bổng rất nguy hiểm. Khả năng chống bóng bổng của ta, trước khu vực cầu môn do đó sẽ tiếp tục vất vả.

Em hy vọng với thể thức sân nhà- sân khách, chúng ta sẽ tận dụng được lợi thế từ thánh địa Mỹ Đình. Hãy cố gắng ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt trên sân nhà. Còn sân khách, nên cải thiện điểm yếu đó là tâm lý thi đấu.


* ĐTQG đã có “ngoại binh”, Quốc Anh nhìn nhận đó dưới lăng kính nào?


– Cũng tốt thôi, nếu họ thực sự là những cầu thủ giỏi chuyên môn, tính chuyên nghiệp cao, phẩm chất đạo đức tốt. Như thế các cầu thủ nội sẽ học hỏi được nhiều. Ngược lại, hệ quả cũng không nhỏ, khi phụ thuộc quá nhiều vào họ. Cũng không nên dễ dãi về đầu vào, như một anh lơ mơ nào đó cũng có thể đến thử việc ở Tuyển và nhập quốc tịch.


* Trở lại V-League, xét góc độ nhân tố mới, Quốc Anh có cảm nhận thế nào?


– Mùa giải năm nay xuất hiện nhiều cầu thủ trẻ có triển vọng. Một thế hệ cầu thủ thực tài, đã xuất hiện. Chắc chắn tương lai bóng đá nước nhà sẽ đỡ vất vả trong việc tập trung lực lượng.


Sự xuất hiện của Hải Phòng, Thể Công khiến cho giải nhiều màu sắc hơn. Tuy nhiên, theo em hai đội này sẽ không vô địch vì lực lượng vẫn thiếu chiều sâu. Bình Dương và Gạch là hai ứng cử viên sáng giá. Đá với Gạch rất khó, họ chơi phòng ngự quá chặt, phản công giỏi. Gặp Bình Dương sướng hơn vì họ đá cởi mở, công hiến. Nhưng chính điều đó, sẽ khiến Bình Dương bất lợi trong cuộc đua vô địch với Gạch, một đội bóng rất thực dụng và biết chớp cơ hội


* Cảm ơn và chúc Quốc Anh sớm lấy lại vóc dáng của mình.

Nguồn: Theo TT&VH Online

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA