Hướng tới trận Siêu cúp: Barca & Real đều đã sẵn sàng

Cả Barcelona và Real Madrid đều đã kết thúc trận giao hữu cuối cùng của mình trước thềm Siêu cúp Tây Ban Nha một cách mỹ mãn. Barca lấy lại sự tự tin sau khi thua Chivas 1-4 bằng cách đánh bại America 2-0, trong khi Real tiếp tục nâng tổng số trận giao hữu toàn thắng lên con số 7, lần này là trước Tianjin Teda với tỷ số 6-0.

Cả Barcelona và Real Madrid đều đã kết thúc trận giao hữu cuối cùng của mình trước thềm Siêu cúp Tây Ban Nha một cách mỹ mãn. Barca lấy lại sự tự tin sau khi thua Chivas 1-4 bằng cách đánh bại America 2-0, trong khi Real tiếp tục nâng tổng số trận giao hữu toàn thắng lên con số 7, lần này là trước Tianjin Teda với tỷ số 6-0.


Lấy lại sự tự tin

Với mục đích cho các trụ cột tìm lại cảm giác bóng trước trận đại chiến đầu tiên với Real tại Bernabeu sau đây một tuần, HLV Pep Guardiola đã tung vào sân đội hình mạnh chứ không còn mang tính thử nghiệm như các trận trước nữa. Vì thế không lạ khi Barca chiếm thế chủ động trên sân ngay từ tiếng còi khai cuộc. David Villa nổ súng trận thứ 2 liên tiếp với một cú đánh đầu vào phút thứ 24. Đến phút thứ 89, Seydou Keita ghi thêm bàn nữa ấn định tỷ số 2-0 cho nhà vô địch châu Âu.

David Villa sút bóng trước sự truy cản của hậu vệ America.

Pep Guardiola nói: “Chúng tôi cũng chơi tương tự như trận gặp Chivas, nhưng vì thua nên Barca bị chê là đá dở. Nhưng hôm nay, vì đá thắng nên Barca lại được khen là tuyệt vời”. Sau khi có ý giễu cợt giới truyền thông, Pep giải thích cho chiến thắng của đội nhà: “Trước hết là vì chúng tôi đã chơi với sự tự tin lớn hơn. Sau là hệ thống điều hòa ở sân vận động Cowboys ở Dallas (tổng kinh phí xây dựng sân này là hơn 1 tỷ USD) tốt hơn. Trận trước, các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi khi phải thi đấu ở một sân có độ ẩm quá cao”.

Dù đã có Victor Valdes, Xavi, Andres Iniesta hay Pedro, Pep vẫn chưa có được Lionel Messi, Daniel Alves, Javier Mascherano và tân binh Alexis Sanchez. Dẫu vậy, trận đấu vẫn thu hút được hơn 60.000 khán giả. Về trận đấu với Real vào Chủ nhật tuần sau, Pep nói: “Chúng tôi cần thêm thời gian để đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Nhưng yếu tố tinh thần cũng đóng một vai trò quan trọng. Real Madrid rõ ràng đang đạt điểm rơi thể lực và phong độ tốt hơn hẳn chúng tôi. Nhưng tôi sẽ cố thuyết phục các học trò để họ có thể giành chiến thắng”.

Lời cải chính của Mourinho

Sau khi dội 7 bàn vào lưới của Guangzhou Evergrande, Real lại tạo ra một cơn mưa gôn nữa, lần này là vào lưới Tianjin Teda với tỷ số 6-0, qua đó kéo dài mạch trận toàn thắng từ trận giao hữu đầu tiên đến giờ lên con số 7 (ghi 27 bàn). Kaka mở tỷ số ngay phút thứ 8 cho Real từ chấm 11 mét, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain và Cristiano Ronaldo cũng lần lượt ghi tên mình trên bảng tỷ số trước khi Karim Benzema kéo dài mạch trận ấn tượng với cú đúp nâng tỷ số lên 5-0 và 6-0.

Gonzalo Higuain (giữa, Real Madrid) sút bóng ghi bàn.

Sau trận Guangzhou, Mourinho bảo đội hình hiện nay của Real là tương đối mỏng. Bây giờ ông cải chính điều đó: “Tôi có nói biên chế đội 1 của Real ít người. Đúng, bởi vì tôi muốn như vậy. Điều đó không có nghĩa là tôi cần thêm người, nhưng ngay hôm sau báo chí Tây Ban Nha loan đi là Mourinho muốn chiêu mộ thêm vài cầu thủ nữa. Có thể tiếng Anh của tôi tốt hơn tiếng Tây Ban Nha”.

Lời cải chính của Mourinho vậy là đã làm sáng tỏ vấn đề: Mourinho gần như sẽ bước vào mùa bóng mới với đội ngũ hiện nay, một đội ngũ giàu cả chất lẫn lượng, đặc biệt là ở tuyến giữa. Tuy nhiên, Mourinho lại khẽ chau mày với tình trạng sức khỏe của Nuri Sahin và Sergio Ramos. Sahin chưa ra sân một phút nào cho đội bóng mới trong khi Ramos dính một chấn thương lưng trận gặp Tianjin và chưa biết liệu có kịp bình phục cho trận lượt đi Siêu cúp hay không.

Mourinho nói: “Tôi thật sự lo lắng về chấn thương của Ramos. Anh ấy đã bước vào công cuộc chuẩn bị cho mùa bóng mới không tốt. Ramos nghĩ anh ấy ổn nhưng với những chuyến bay và lại phải chơi trên một mặt sân xấu, tôi không chắc anh ấy sẽ kịp hồi phục”.