Hướng đến vòng 3 – Eximbank V-League 2014: Chờ “bóng vàng” lên tiếng

Người hâm mộ SHB Đà Nẵng không phải quá lao tâm bởi với một cầu thủ luôn nỗ lực và cầu tiến như Quốc Anh thì ngày anh tìm lại phong độ cao nhất sẽ không xa.

Vàng chưa tỏa sáng

Trong hai trận đấu vừa qua, Quốc Anh không để lại nhiều dấu ấn lên lối chơi của đội. Ở trận đấu đầu tiên gặp ĐTLA dù ra sân từ đầu nhưng trong suốt thời gian có mặt trên sân, tiền vệ này không thể hiện được những phẩm chất chơi bóng vốn có của mình. Các pha đi bóng lắt léo tốc độ cao bên cánh trái vốn là đặc sản ít khi xuất hiện. SHB Đà Nẵng vẫn chiến thắng nhưng nhờ sự tỏa sáng của cựu binh Merlo.

Đây chính là điều khiến cho những người yêu mến đội bóng này phải lo lắng bởi những mùa giải gần đây Quốc Anh luôn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất. Mùa giải 2012 nhờ sự tỏa sáng của Quốc Anh mà SHB Đà Nẵng đã có pha nước rút thần kỳ qua đó giành chức vô địch vào phút chót.

Mùa này, sau khi đưa Vũ Phong về, HLV Huỳnh Đức đang có trong tay những tiền vệ cánh thuộc dạng tốt nhất Việt Nam nhưng khi Vũ Phong cần thêm thời gian để hòa nhập thì Quốc Anh là người cũ lại chưa thể hiện được nhiều, nói cho nhanh là những đóng góp còn ở dạng khiêm tốn.

Trong 2 trận đầu của mùa bóng, tiền vệ Quốc Anh chưa thật sự để lại dấu ấn

Trở lại nhanh thôi?

Đẳng cấp chơi bóng của Quốc Anh là điều không phải bàn cãi, anh chính là một trong những tiền vệ cánh tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong thập kỷ qua.

Việc chưa bắt nhịp được với cuộc chơi sau những trận đấu đầu tiên không phải là điều quá xa lạ với tiền vệ này. Ở V-League 2012, Quốc Anh cũng bắt nhịp khá chậm nhưng sau đó khi đã nóng máy thì hàng thủ đối phương rất khó để kiềm chế khả năng bùng nổ của anh. Mùa này cũng thế, mới chỉ hai vòng đấu trôi qua không riêng gì Quốc Anh mà rất nhiều ngôi sao khác cũng chưa có được phong độ tốt nhất.

Người hâm mộ SHB Đà Nẵng không phải quá lao tâm bởi với một cầu thủ luôn nỗ lực và cầu tiến như Quốc Anh thì ngày anh tìm lại phong độ cao nhất sẽ không xa. Một đường chuyền quyết định, pha đi bóng xuyên thủng hàng thủ đối phương hay một bàn thắng thì ta lại thấy những gì tinh túy nhất của cầu thủ gốc Quảng Nam này. Biết đâu điều đó lại diễn ra trên sân Chi Lăng vào ngày cuối tuần khi SHB Đà Nẵng tiếp “khách” đến từ Đồng Nai.

Nguồn: SGGP

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA