Hỗn chiến hooligan Anh – Đức

Khoảng thời gian chung sống trong "hòa bình" ở vòng bảng đã kết thúc, giờ đây mới là lúc hooligan bắt đầu quậy khi mức độ các trận đấu đang nóng dần lên kể từ giai đoạn 2.

Khoảng thời gian chung sống trong “hòa bình” ở vòng bảng đã kết thúc, giờ đây mới là lúc hooligan bắt đầu quậy khi mức độ các trận đấu đang nóng dần lên kể từ giai đoạn 2. 

Cảnh sát Stuttgart đang bắt giữ một hooligan ảnh: AFP

Hôm thứ sáu 23.6, hơn 100 hooligan Anh bị cảnh sát Đức ở thành phố Stuttgart tạm giữ qua đêm vì tội gây rối sau khi đã chè chén no say. Nhưng sự việc không dừng ở đó, trong đêm thứ bảy rạng sáng ngày chủ nhật (theo giờ VN), mức độ bạo động đã được nâng lên đáng kể, nhất là sau trận Đức thắng Thụy Điển 2-0.

Nóng mặt vì CĐV nước chủ nhà ăn mừng với thắng lợi vang dội, các CĐV Anh lao vào khiêu khích và thế là hỗn chiến giữa hai bên diễn ra suốt đêm. Tất cả những gì có thể tận dụng làm vũ khí được, hooligan cả đôi bên đều sử dụng triệt để, từ bàn ghế đến chai lọ, rồi gậy gộc… họ phang thẳng cánh vào nhau. Phải mất rất nhiều giờ, cảnh sát Stuttgart mới dẹp loạn được và khoanh vùng để tóm những tay hooligan đầu sỏ.

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Stuttgart – ông Keilbach nói: “Thật là một “cuộc chiến” khủng khiếp, chai lọ, bàn ghế bay vèo vèo trên không,  theo thống kê đã có trên cả trăm người bị thương”. May là cảnh sát đã phản ứng kịp thời và giảm đến mức tối thiểu thiệt hại về người và của. Bên cạnh đó, cảnh sát đã sử dụng camera để nhận diện những tên cầm đầu và kịp thời bắt giữ 378 hooligan mà đa số là người Anh. Ông Keilbach cho biết thêm: “Số hooligan được tạm giữ với chế độ đặc biệt. Một số người khác có thể bị giữ qua đêm, với những tên hung hãn có thể sẽ phải đối mặt với án phạt rất nặng”.

Đêm qua, đội tuyển Anh ra sân gặp Ecuador, vì thế Sở Cảnh sát Stuttgart đã tăng cường và sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn các cuộc bạo động. Tuy nhiên, cảnh sát viên Christiane Honer nói: “Tình thế khó mà “yên lặng” được, thế nào rồi cũng có ẩu đả thôi”. (The Guardian)

(Theo TNO)