Hồi hộp cuộc chiến play-off

Lịch sử các trận play-off nhiều năm qua cho thấy các đội bóng hạng nhất rất dễ làm nên chuyện trước các đội "kèo trên" vì chung quy vẫn là vấn đề tâm lý.

(Thanh Niên)Lịch sử các trận play-off nhiều năm qua cho thấy các đội bóng hạng nhất rất dễ làm nên chuyện trước các đội “kèo trên” vì chung quy vẫn là vấn đề tâm lý. Như Hà Nội ACB thắng Huế năm 2002, Huế thắng Hải Phòng năm rồi đều là chiến thắng của sức mạnh tinh thần, của cuộc đấu trí căng thẳng giữa những nhà cầm quân, của những tính toán điểm rơi đúng lúc, nhất là biết phát huy yếu tố không bị áp lực, thoải mái trong cách chơi, từ đó tạo nên những bùng nổ bất ngờ.

Dự kiến, VTV3 truyền trực tiếp trận Hòa Phát Hà Nội An Giang lúc 15 giờ 30 hôm nay

Lần này, người hâm mộ cũng đang nghĩ đến một đội An Giang kiên cường có thể gây khó cho Hòa Phát trên sân Chi Lăng chiều nay. Nếu so trên nhiều phương diện, tỷ lệ số học giữa đội bóng thủ đô và đại diện ĐBSCL thì sẽ là một mười so với một bảy, thậm chí đặt lên bàn cân từng vị trí chiến thuật, Hòa Phát cũng nhỉnh hơn An Giang rất nhiều. Nhưng có một điều chắc chắn là Hòa Phát không bằng An Giang. Đó là vũ khí tinh thần.

Cho dù HLV Trần Bình Sự và lãnh đạo Hòa Phát đã cố gắng nói “cứng”, nhiều cầu thủ thủ đô cũng đã cố gắng động viên nhau, nhưng có lẽ Hòa Phát vẫn chưa thoát được cú sốc khi để tuột khỏi tầm tay quyền trụ hạng ở 2 trận cuối. Thêm vào đó, trận đại bại tại Pleiku đã tạo ra sự tổn thương danh dự rất lớn. Tình hình này của Hòa Phát cũng giống như Hải Phòng năm rồi khi bước vào trận đấu trong tâm lý căng cứng nên đã để mất thế trận về tay đội bóng đàn em và cuối cùng đã tự mình đánh mất tất cả khi bước vào loạt đá luân lưu. Thế nên dù là “kèo trên”, nhưng chính Hòa Phát đang đối mặt với nguy cơ trở lại hạng dưới.

Còn với An Giang, thua đối với họ cũng không ai trách. Có lẽ nhờ vậy mà khí thế của An Giang chưa bao giờ lên cao như lúc này. Từ Giám đốc Sở Phạm Thế Triều, HLV Nhan Thiện Nhân cho đến nhiều cầu thủ trong đội đều chung một khát vọng lớn: Đá hết mình để thăng hạng. An Giang có cách chơi tiêu biểu của ĐBSCL là nhập cuộc rất “máu lửa” và chơi quyết liệt. Đó là điều giúp họ không hề e ngại đẳng cấp của đối phương. Thực tế 26 trận hạng nhất đã chứng mình An Giang luôn là đội bóng chơi tốt ở hiệp 2, nhất là những phút cuối. Thế nên cuộc chiến play-off nhất định sẽ hồi hộp đến phút chót.

Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA