Hoãn cưới vì World Cup

Khi mọi thứ cho đám cưới đã được chuẩn bị gần như xong hết, chỉ chờ đến ngày trọng đại 20/6, thì hậu vệ Mariano Pernia bất ngờ nhận được lệnh triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup.

02/06/2006 00:00:00

Khi mọi thứ cho đám cưới đã được chuẩn bị gần như xong hết, chỉ chờ đến ngày trọng đại 20/6, thì hậu vệ Mariano Pernia bất ngờ nhận được lệnh triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup.

Chậm cưới nhưng Pernia vẫn “hạnh phúc”.

“Vợ tương lai rất mừng cho tôi dù cô ấy hơi buồn vì đám cưới phải hoãn lại”, Pernia phát biểu trên kênh truyền hình Antena 3 (Tây Ban Nha). Cầu thủ 29 tuổi này là hậu vệ trái hay nhất Primera Liga trong mùa bóng qua, và là người lập công nhiều nhất cho CLB Getafe (10 bàn). 

Cuối tháng 4/2006, Pernia mới nhận được quyền công dân Tây Ban Nha (sinh tại Argentina). Tuy nhiên, HLV trưởng Luis Aragones lúc đầu đã không triệu tập anh vào đội tuyển dự World Cup, do sợ làm thế sẽ là thiếu công bằng đối với các cựu binh.

Vận may chỉ đến với Pernia, sau khi hậu vệ Del Horno chấn thương gân Achilles. Aragones đã phân vân giữa Joan Capdevila (Deportivo) và Mariano Pernia, cuối cùng ông quyết định chọn cầu thủ của CLB Getafe. “Capdevila phòng thủ tốt nhưng tấn công chưa đạt yêu cầu”, HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha giải thích.

Phẩm chất kỹ thuật của Pernia đã được khẳng định ở Liga, mùa giải vừa qua. Trong trận đấu với Barcelona, hậu vệ gốc Argentina làm tung lưới Valdes bằng quả vôlê trái phá từ ngoài vòng cấm. Tuy vậy, việc tỏa sáng cùng đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup không phải là chuyện dễ. Đối thủ cạnh tranh với Pernia cho một suất đá chính sẽ là Antonio Lopez – hậu vệ của Atletico Madrid.

Ngoài Marinano Pernia, đội tuyển Tây Ban Nha còn có một cầu thủ nhập tịch khác là Marcos Senna (CLB Villarreal, gốc Brazil).

(Theo VNE)