Hòa 2-2 trên sân khách, Việt Nam giành lợi thế trước chung kết lượt về

Dẫn trước 2 bàn cùng vô số cơ hội được tạo ra nhưng rút cuộc, ĐT Việt Nam vẫn không thể thắng khi để Malaysia cầm chân với tỷ số 2-2 trên sân Bukit Jalil trong trận lượt đi chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Phải đối diện với áp lực khủng khiếp của hơn 80 ngàn khán giả Malaysia trên chảo lửa Bukit Jalil, nhưng các cầu thủ ĐT Việt Nam dường như không hề run sợ. Các học trò của HLV Park Han-seo vẫn nhập cuộc với phong thái rất đĩnh đạc và lạnh lùng. Chính sự điềm tĩnh trong phong thái thi đấu ấy giúp cho Việt Nam giữ một thế trận khá chắc chắn và an toàn. 

Hàng thủ của Malaysia không mạnh lại mất 3 cầu thủ chủ lực nên khoảng trống tạo ra trước cầu môn của Marlias là rất lớn. Và Việt Nam đã khai thác rất tốt để có bàn khai thông thế bế tắc ở phút 22.

Từ đường xẻ bóng của Văn Hậu, Văn Đức thoát xuống rồi căng ngang để Huy Hùng băng lên dứt điểm. Dù rất nỗ lực, nhưng hậu vệ Malaysia chỉ còn cách phá bóng… tung lưới nhà. Chưa hoàn hồn sau bàn thua, 80.000 khán giả Malaysia thêm một lần chết lặng chỉ 3 phút sau đó với cú sút xa của tiền vệ Đức Huy.

Hàng thủ Việt Nam thường cắt bóng sống rất tỉnh và dứt khoát nhưng trước các tình huống phạt cố định lại hay tỏ ra mất tập trung, bắt người không chặt. Một trong những tình huống như thế đã khiến cho lưới của đội khách phải rung lên ở phút 36. Trong một tình huống chống phạt góc, các hậu vệ của Việt Nam không kèm để Shahrul Saad thoải mái đánh đầu cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Malaysia.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 nhưng đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả Việt Nam. Nếu các chân sút đội bóng áo đỏ kết thúc hiệu quả hơn, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một cách biệt lớn hơn nhiều.

Có thể thấy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất có lý khi tin dùng Đức Chinh thay vì Anh Đức ở vị trí tiền đạo cao nhất. Bởi trên mặt sân ướt, một cầu thủ có sức trẻ, nền tảng thể lực mạnh mẽ như Đức Chinh là cần thiết. Thực tế, chân sút của SHB.ĐN chơi rất xông xáo và có đến 3 cơ hội ăn bàn trông thấy nhưng tiếc là không một lần thành công.

Cục diện ở hiệp 2 vẫn diễn ra tương tự như 45 phút đầu tiên khi Malaysia vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cơ hội ăn bàn rõ hơn lại thuộc về Việt Nam. Điển hình nhất là tình huống ở phút 58 khi Tiến Linh vào thay Đức Chinh rồi có pha bứt phá rất dũng mãnh nhưng rất tiếc là pha dứt điểm của tiền đạo trẻ này lại đưa bóng bật chân hậu vệ đội chủ nhà đi chệch khung thành.

Tạo nhiều cơ hội ăn bàn nhưng bỏ lỡ một cách đáng tiếc, Việt Nam đã phải trả giá khi Malaysia được hưởng quả phạt trực tiếp ngay vạch 16m50 ở phút 60. Safawi tung cú cứa lòng rất đẹp mắt, gỡ hòa 2-2 cho đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe.

Dẫn 2 bàn nhưng bị gỡ hòa, Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình để gia tăng sức ép về phần sân đối phương. Phút 65, Văn Đức độc diễn cá nhân nhưng cú sút của anh lại bị hậu vệ đội chủ nhà phá ra ngoài.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Một kết quả gây tiếc nuối cho NHM Việt Nam nhưng cũng hoàn toàn có thể tự hào về màn trình diễn rực lửa của các học trò HLV Park Hang-seo. Hòa 2-2 trên sân đối phương ít nhiều là kết quả có lợi cho ĐT Việt Nam trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận tái đấu quyết định ngôi vương của đấu trường Đông Nam Á.


Đội hình thi đấu

Malaysia: Farizal Marlias, Amirul Aznan (Syafiq Ahmad, 60’), Irfan Zakaria, Shahrul Saad, Nazirul Hashim (Adam Nor 40′), Sumareh, Syamer Abba, Akram Mahinan, Safawi Rasid, Norshahrul Talaha, Zaquan Adha. 

Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Huy Hùng, Đức Huy (Đức Huy, 76’), Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh (Tiến Linh 53′), Văn Đức (Huy Hùng, 86’).

PHOTO@ Đức Đồng