Hổ phụ sinh hổ tử?

Sân cỏ thế giới đã từng có nhiều cặp cha con đều là những cầu thủ thành danh và chúng ta thử dự đoán xem, những chú bé nào sẽ tiếp tục nối gót theo người cha nổi tiếng của mình trong tương lai.

Sân cỏ thế giới đã từng có nhiều cặp cha con đều là những cầu thủ thành danh và chúng ta thử dự đoán xem, những chú bé nào sẽ tiếp tục nối gót theo người cha nổi tiếng của mình trong tương lai.

Kasper Schmeichel (Manchester City)

Trong tương lai không xa, Kasper sẽ trở thành 1 “người giữ đền” xuất sắc

Kasper là con trai của của thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel, người đã gây dựng danh tiếng của mình tại “nhà hát của những giấc mơ”, Old Trafford. Tuy thế, điểm dừng chân cuối cùng của “người khổng lồ Đan Mạch” trước khi giã từ sự nghiệp cầu thủ lại là Manchester City. Và đây cũng chính là đội bóng mà con trai anh, Kasper đã ký hợp đồng trở thành thủ môn chuyên nghiệp hồi năm 2002.

Tháng 11 năm 2003 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Kasper, khi lần đầu tiên anh có tên trên băng ghế dự bị của Man City, trong 1 trận đấu ở Premiership. Khi đó do cả 2 thủ môn David Seaman và Nicky Weaver đều bị chấn thương, nên Kasper được đôn lên vị trí thủ môn số 2. Hiện tại, thủ thành 19 tuổi này đang được Man City cho CLB Darlington mượn để có thể tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Không có được thể hình và chiều cao lý tưởng nhưng bù lại Kasper lại được “thiên phú” cho khả năng bắt bóng và phản xạ rất tốt. Sau khi được chứng kiến Kasper thi đấu và tập luyện, HLV trưởng của đội U19 Đan Mạch, ông Per Anderson đã phải thốt lên “Cậu ta chính là bản sao của cha mình”. Thủ môn trẻ của Man City đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao trong 2 năm trở lại đây. Và hứa hẹn trong một tương lai không xa, Kasper sẽ trở thành 1 “người giữ đền” xuất sắc, xứng đáng kế tục danh tiếng do người cha mình để lại.

Junior Weah (AC Milan)

George Weah là một trong những danh thủ nổi tiếng nhất mà “Lục địa đen” đã từng sản sinh ra. Cựu quả bóng vàng châu u và châu Phi đã từng “tung hoành” tại Serie A và Division 1 (giải VĐQG Pháp) trong màu áo của AC Milan, Monaco hay Paris-St.Germain ở những năm giữa thập niên 90. Giã từ sự nghiệp cầu thủ, Weah giờ trở thành 1 chính trị gia có tiếng tại quê hương mình. Tuy nhiên, con trai cả của anh là Junior cũng lại bắt đầu theo đuổi cái nghiệp “quần đùi áo số”, khi đang là thành viên học viện bóng đá trẻ của CLB AC Milan.

Tiểu hổ Junior Weah liệu có vượt qua được cái bóng của cha mình?

Junior Weah năm nay 16 tuổi, đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng áo sọc “đỏ – đen” thành Milan sau 1 thời gian thử việc thành công. Giống như người cha, Junior cũng thi đấu ở vị trí tiền đạo và điểm mạnh của anh chính là sự sáng tạo và khả năng “đánh hơi” bàn thắng khá “nhạy”. “Nhiệm vụ lớn nhất của tôi đó là vượt qua đuợc sức ép và cái bóng của cha mình” – Junior đã thổ lộ như vậy trước giới truyền thông ở Italia, khi được hỏi về tham vọng của bản thân.

Junior hiện mang 2 quốc tịch là Liberia và Mỹ nên mới đây anh đã được gọi và ĐT U20 nước Mỹ. Tại đó, Junior được tập luyện cùng tiền đạo trẻ được mệnh danh là “thần đồng”, Freddy Addu. Cả 2 đều có đủ tư cách thi đấu trong màu áo của ĐT Liberia hay Ghana, nhưng cuối cùng họ đã chọn ĐT Mỹ. Quyết định này của Junior cũng dễ hiểu, khi mà đất nước Liberia vẫn đang chìm trong nội chiến và nền bóng đá của quốc gia châu Phi này chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Trong khi, Mỹ đã vươn lên trở thành cường quốc trong môn thể thao vua ở khu vực Bắc Mỹ. 

Armando Junior Maradona (Napoli)  

Lúc này Armando vẫn chỉ là 1 viên ngọc “thô” cần được mài giũa

Huyền thoại một thời của bóng đá Argentina, Diego Maradona đã xác nhận người con “ngoài giá thú” của mình hồi năm 1993, sau phán quyết chính thức của toà án tối cao Italia. Một mực cho rằng Armando không phải là con trai ruột, nhưng kết quả xét nghiệm DNA đã phủ nhận tất cả những tuyên bố trước đó của “cậu bé vàng”. 

Armando hiện đang tập luyện và thi đấu cho đội bóng ở Serie B là Napoli. Đây cũng chính là CLB mà Diego Maradona đã tạo dựng danh tiếng và dấu ấn của mình ở châu u, với 2 lần đoạt được Scudetto trong màu áo xanh da trời của Napoli. Không hề tỏ ra kém cạnh với người cha, Armando cũng được đánh giá là một tài năng bóng đá trẻ xuất sắc khi anh đã từng được gọi vào ĐT U17 Italia. 

~ thời điểm này, Armando đang có ý định thi đấu cho CLB Cervia, một đội bóng nhỏ nằm ở miền Bắc Italia. Cervia chính là điểm đến thường xuyên của “show” truyền hình nổi tiếng “Big Brother”. Đây là một chương trình rất ăn khách với những phóng sự phát hiện và tìm kiếm tìm kiếm những “ngôi sao bóng đá tuổi teen” trên khắp đất nước hình chiếc ủng.

Nếu đầu quân cho Cervia, rất có thể sự nghiệp của Armando sẽ bước sang 1 trang mới. “Anh ấy còn rất trẻ và mọi người đều nói với tôi rằng, cậu ta có tài. Mặc dù vậy, lúc này Armando vẫn chỉ là 1 viên ngọc “thô” cần được mài giũa. Hy vọng, những cuộc phưu lưu mới sẽ giúp cho con trai của Maradona có cơ hội chứng minh tài năng và ngày càng trưởng thành trong tương lai” – HLV trưởng của Cervia, Francesco Graziani cho biết.

Mads Laudrup (Brondby)

Mads Laudrup tiếp bước truyền thống gia đình

Nhắc đến “Laudrup” người ta liên tưởng ngay đến một gia đình có truyền thống bóng đá nổi tiếng nhất Đan Mạch. Bắt đầu từ cựu cầu thủ Finn Laudrup, người đã thành danh trong màu áo CLB Brondby và ĐT Đan Mạch. 2 người con trai của ông là Michael và Brian cũng đã từng đầu quân cho những đội bóng hàng đầu châu u trong thập niên 90 như Barcelona, Real Madrid, Juventus, Lazio, Ajax và Rangers. Vinh quang lớn nhất cho cả 2 anh em chính là chức VĐ Euro năm 1992 cùng “những chú lính chì”.

Giờ đây, tiếp bước truyền thống của gia đình, con trai của Michael là Mads Laudrup cũng đang là 1 thành viên của CLB Brondby và kiên luôn chức đội trưởng đội U17 Đan Mạch. Thi đấu ở khu vực giữa sân, Mads hội đủ những phẩm chất của 1 tiền vệ trung tâm thực thụ với thể hình, kỹ thuật và khả năng tư duy chiến thuật rất tốt.

Hàng loạt những “ông lớn” đang săn đón chữ ký của Mads, sau khi nhận được những báo cáo vô cùng ấn tượng từ những nhà tuyển trạch. Real Madrid là CLB tỏ ra hứng thú nhất khi tuyến bố sãn sàng làm mọi cách để kéo Mads về sân Bernabeu. “Phía Real Madrid đã đề cập về việc chuyển nhượng 1 vài cầu thủ trẻ của Brondby. Michael là huyền thoại của CLB và sẽ thật là tuyệt vời nếu như con trai của anh tiếp tục phát triển tài năng tại Bernabeu” – Francisco Caldado, người phát ngôn của đội bóng hoàng gia cho biết.

Đức Mạnh