HLV Vương Tiến Dũng: Giới hạn của tôi là ..vô cùng

Sau trận thua 1-2 trên sân Thanh Hoá chiều qua, các cầu thủ Thể Công đều tỏ rõ sự thất vọng. Bản thân HLV Vương Tiến Dũng cũng không giấu nổi nỗi buồn trong nụ cười gượng gạo

Sau trận thua 1-2 trên sân Thanh Hoá chiều qua, các cầu thủ Thể Công đều tỏ rõ sự thất vọng. Bản thân HLV Vương Tiến Dũng cũng không giấu nổi nỗi buồn trong nụ cười gượng gạo

– Tất cả những gì Thể Công đang có hiện nay đều diễn ra ở sân Hàng Đẫy. Việc chỉ có vỏn vẹn 1 điểm trong 5 trận đấu trên sân khách rõ ràng là 1 vấn đề…

+ Bất kỳ HLV nào cũng vậy thôi, không ai có thể vui khi đội bóng của mình không thể thắng trên sân khách. Điều tôi lo không phải là khả năng chuyên môn của các cầu thủ mà chính là sự tự tin. Dường như những trận thua kém may mắn đã khiến họ không còn đủ niềm tin chiến thắng.

HLV Vương Tiến Dũng

– Cụ thể trong trận đấu với XMCT Thanh Hoá, ông đánh giá thế nào về phong độ của các học trò.

+ Thanh Hoá đã chơi tốt, họ thể hiện được khát khao chiến thắng, trong khi ở Thể Công vẫn xuất hiện sai sót ở một vài vị trí.

– Xuân Hợp, Công Huy là hai trong số những người thi đấu dưới sức mình…

+ Không chỉ Xuân Hợp mà cả bộ đôi trung vệ đều thi đấu không tốt. Hợp mới ốm dậy và tôi không thể trách cậu ta được. Cùng với việc Anh Tuấn bị treo giò vì thẻ phạt, tôi chỉ còn sự lựa chọn nữa là Minh Đức, nhưng cầu thủ này cũng không có được phong độ tốt. Riêng trường hợp của Công Huy, anh cũng chưa bao giờ giỏi trong các pha đánh chặn.

– Trường hợp của Thể Công tiếp tục mạch thua, ông có đặt ra giới hạn gắn với chiếc ghế HLV Trưởng của mình?

+ Tôi không có giới hạn. Nhưng tôi nghĩ không lãnh đạo đội bóng nào chấp nhận một HLV không thể đưa đội bóng đến chiến thắng.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA