HLV Văn Sỹ: ”Tôi không phải là kẻ bỏ của chạy lấy người”

5 trận liên tiếp không thắng, V.Ninh Bình như con tàu trật đường ray, lao về phía vực. Với cương vị thuyền trưởng, HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng khái nhận trách nhiệm về mình đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện ông đầu hàng nghịch cảnh.

“TÌNH HÌNH ĐÃ XẤU ĐI”


– PV: Giới chuyên môn đang không hiểu vì sao một V.NB từng đứng trên đỉnh cao, vậy mà giờ đây lại đang xuống dốc không phanh?

– HLV Nguyễn Văn Sỹ: Nói sao nhỉ, tại mình, tại người và tại cả những yếu tố khách quan mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới những hệ lụy ghê gớm của nó.

– Những hệ lụy như ông nói có vẻ rất nghiêm trọng…


 – Ai cũng biết, V.NB chơi khá tốt ở đầu mùa và từng bay rất cao trên BXH. Đó là thời điểm các ngoại binh của chúng tôi chơi tốt, nhưng ở những trận đấu gần đây, họ chơi rất tệ. Cụ thể là Ibrahim, chúng tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu ta, nhưng bây giờ Ibrahim thi đấu rất hời hợt, cẩu thả… Lý do là bản hợp đồng mà V.NB đã ký với Ibrahim không chặt chẽ. Theo luật, 6 tháng trước khi hết hợp đồng, cậu ta có quyền tìm kiếm đội bóng mới. Vì thế, rất nhiều đội chèo kéo Ibrahim khiến cậu ta vừa đá vừa ngóng. Dĩ nhiên, không thể đổ lỗi hết cho Ibrahim, vì ngoại binh của chúng tôi cũng bị xáo trộn, thay đổi…

 

– Còn nạn chấn thương và những án kỷ luật dành cho các cầu thủ cũng khiến V.NB phải điêu đứng?


– Đúng thế, 1 tuần nghỉ kết thúc giai đoạn lượt đi V-League không đủ để chúng tôi thay đổi như mong muốn. Trong khi đó, Danh Ngọc và Moussa phải nhận án kỷ luật. Hơn nữa, Như Thành gãy tay, Mai Tiến Thành tái phát chấn thương… Chúng tôi cảm thấy mọi thứ đang xấu đi.

“TRONG TÔI KHÔNG TỒN TẠI KHÁI NIỆM ĐẦU HÀNG”


– Năm ngoái, ở giai đoạn lượt đi V.NB chỉ thắng 4, hòa 3 và thua tới 6 trận, xếp thứ 8 trên BXH. Với lý do này ông đã xin rút về làm công tác đào tạo trẻ. Bây giờ, có khi nào ông nghĩ tới việc từ chức?


– Trong đầu tôi không tồn tại hai từ “đầu hàng”. Tôi cũng không phải là kẻ “bỏ của chạy lấy người”. Ngày nào còn ngồi đây, tôi sẽ còn cố gắng làm hết sức với công việc của mình. Trừ phi, các ông chủ không cần tôi nữa, tôi sẽ ra đi.

– Cái thế của V.NB là rất khó, ông đã tính “đường binh” thế nào cho con đường gian nan trước mắt?


– Đội bóng là một tập thể của 11 con người trên sân, một mình tôi sẽ làm được gì. Vậy nên, khi các cầu thủ đã cố gắng rồi, thì cần phải cố gắng hơn, không những vì CLB mà vì cả cá nhân mỗi cầu thủ. Tôi tin các cầu thủ nội sẽ ý thức được việc sắp tới đây ĐTQG và U22 QG tập trung, họ cần thể hiện mình để được lựa chọn cho các ĐTQG.

“DUYÊN SỐ KHÔNG QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC CUỘC CHƠI”


– Có người nói ông rất có duyên với V.NB. Hai lần ông đã rời ghế, rồi hai lần trở lại và V.NB khi đó đều chơi khá tốt, ông có tin vào duyên số không?


– Tôi tin duyên số, nhưng nó chỉ là một phần, chứ nó không quyết định một cuộc chơi vốn nghiệt ngã như bóng đá. Điều quan trọng là sự hợp tác, là môi trường làm việc, là vì chúng tôi cần nhau, thế thôi…

– Còn cái “vận” thì sao?


– Tôi không nắm giữ hoàn toàn cái “vận” của tôi. Vì sự thực, đôi khi mình không quyết định được tương lai của mình. Thế nên, hãy cứ cố gắng làm việc đi đã, cái gì đến thì sẽ đến…

– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

CHUYỆN LẠ Ở V.NB 

 Một giờ trước khi bóng lăn trong trận đấu với SHB.ĐN (vòng 4, V-League 2011), HLV Văn Sỹ đã gửi đơn xin rút lui tới lãnh đạo và tuyên bố trước các cầu thủ rằng, ông sẽ từ chức bất kể kết quả của trận đấu ra sao. Nghe vậy, Việt Thắng cùng Hoàng Đảm bật khóc, nhiều cầu thủ cùng hứa sẽ quyết thắng để đòi lại món nợ thất bại tại lượt đi và là quà chia tay người anh đáng kính Văn Sỹ. Tuy nhiên, có lẽ vì tâm lý căng cứng đã khiến cho V.NB thua 0-4. Ngạc nhiên thay, chỉ 2 tuần sau, Văn Sỹ lại được mời trở lại ngồi “ghế nóng” sau trận V.NB thua 0-3 trước N.SG (vòng 16)

Đức Nguyễn

Bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA