HLV trưởng đội tuyển Anh bị sa thải

Đó là kết cục tất yếu mà chiến lược gia sinh năm 1961, Steve McClaren, phải trả giá sau khi không đưa được đội vượt qua vòng đấu loại Euro 2008.

Đó là kết cục tất yếu mà chiến lược gia sinh năm 1961, Steve McClaren, phải trả giá sau khi không đưa được đội vượt qua vòng đấu loại Euro 2008.

Sự ra đi của Steve McClaren sau 18 tháng nắm quyền ở đội tuyển xứ sương mù không chỉ còn nằm ở mức đồn đoán. Thông tin này đã được chính chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) xác nhận, hôm nay.

HLV McClaren (phải). Ảnh: AP.

Đây là kết quả của cuộc họp khẩn mà FA đứng ra tổ chức, ngay sau thất bại tồi tệ 2-3 của đội tuyển nước này trước Croatia tối qua (qua đó bị đẩy xuống vị trí thứ ba bảng E và mất quyền dự vòng chung kết Euro 2008).

Cũng trong cuộc họp trên, FA tuyên bố sa thải trợ lý HLV Terry Venables. Các quyết định nhận được sự đồng thuận cao trong nội bộ cơ quan điều hành bóng đá Anh.

“Như mỗi người dân Anh, chúng tôi cảm thấy vô cùng đau xót khi đội tuyển không vượt qua được vòng đấu loại của Euro 2008. Và tôi biết, Steve còn cảm thấy đau buồn hơn bất cứ ai. Ông ấy đã làm việc hết mình kể từ khi nhậm chức hồi hè năm ngoái. Dù sao tôi cũng xin cảm ơn Steve”, Chủ tịch FA Geoff Thompson cho hay.

Theo một số tờ báo Anh, Steve McClaren sẽ nhận được từ 2 đến 2,5 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng (vốn có thời hạn 4 năm). Trước đó, sau trận thua Croatia 2-3 tối qua, chiến lược gia 46 tuổi tuyên bố sẽ không từ chức.

Sau khi sa thải McClaren, FA lại bắt tay vào công cuộc tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới cho đội tuyển. Cùng với Martin O”Neill và Phil Scolari, Jose Mourinho hiện được cho là ứng viên sáng giá cho vị trí “nóng” này.

Theo VNE