HLV Trần Bình Sự: "Ngựa ô sẽ là một đội châu Phi"

Bóng đá sẽ mất thú vị nếu không có yếu tố bất ngờ. Tôi cho rằng giải năm nay sẽ có ngựa ô và có nhiều khả năng là một đội châu Phi

26/05/2006 00:00:00

Essein (trái) sẽ dẫn dắt Ghana gây bất ngờ tại World Cup?

“Không ai có thể nghi ngờ sức mạnh của Brazil, cũng như chẳng người nào không tin vào lợi thế sân nhà của Đức. Đó là 2 đội bóng có nhiều khả năng nhất gặp nhau trong trận chung kết. Nhưng bóng đá sẽ mất thú vị nếu không có yếu tố bất ngờ. Tôi cho rằng giải năm nay sẽ có ngựa ô và có nhiều khả năng là một đội châu Phi”, cựu HLV trưởng đội tuyển VN những năm 1990, hiện là Giám đốc kỹ thuật của CLB Hòa Phát Hà Nội Trần Bình Sự (ảnh) đã mở đầu bằng nhận xét như vậy.


* Ông có thể nói rõ hơn về những căn cứ mà theo đó ông cho rằng ngựa ô sẽ đến từ châu Phi?

Từ nhiều World Cup trước đây mà chúng ta đã theo dõi, hầu như giải nào cũng có nhân tố mới nổi lên, gây một vài chấn động như đội Bỉ tại Mexico năm 1986, Cameroon tại Ý năm 1990, Bulgaria tại Mỹ năm 1994, Croatia tại Pháp năm 1998 và Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc tại Hàn-Nhật năm 2002. Vì thế, không có lý do gì mà World Cup năm nay lại không có sóng gió. Trong chừng mực nào đó, tôi nghĩ sẽ khó có chuyện Brazil hay Đức bị lật đổ bởi xét trên nhiều góc cạnh, Brazil hiện có lực lượng quá hùng hậu, đầy tham vọng còn Đức có quá nhiều lợi thế của một đội chủ nhà, nhưng sẽ có một số đảo lộn từ những đội trung bình của châu u như Ukraine chẳng hạn, hoặc một đội châu Á như Iran hoặc Nhật. Tuy nhiên, tôi cho rằng ngựa ô thật sự sẽ là một trong 5 đội châu Phi. Các đội châu Phi từ 1982 đến nay càng chơi càng tiến bộ, càng có dấu ấn mà nếu bớt đi một chút hoang dã, bớt đi một chút màu mè thì sẽ có đội vào đến bán kết chứ không chỉ tứ kết như Senegal năm 2002 hoặc xa hơn như Cameroon năm 1990.

HLV Trần Bình Sự

* ~ góc nhìn của mình, theo ông, liệu có chiến thuật nào mới ra đời tại World Cup lần này?

– Chiến thuật thì vẫn thế bởi vì từ công thức WM ban đầu, đến nay nó đã hình thành những sơ đồ rõ rệt với những biến tướng khác nhau như 4-4-2, 4-4-1-1, 3-5-2, 3-4-1-2… nhưng theo tôi, lối chơi tấn công năm nay sẽ thắng thế so với lối đá phòng ngự. Vì sao? Nhìn vào lực lượng các đội đều thấy các cầu thủ tuyến trên của Brazil, Argentina, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp, CH Czech… năm nay dồi dào hơn và phong độ tốt hơn những cầu thủ hàng phòng ngự. Có bao giờ mà cả thế giới nhắc đến những Ronaldinho, Rooney, Henry, Messi, Riquelme, Adriano, Ronaldo, Ballack… nhiều như bây giờ. Hơn nữa, ngay những đội mà trước đây thường chơi phòng thủ phản công như Ý, Đức cũng thay đổi suy nghĩ của mình, không còn đá để không thua nữa mà phải đá để chiến thắng. Cúp Liên đoàn năm rồi, Đức đã trình bày một lối chơi mới mẻ, còn Ý vài trận giao hữu vừa qua họ chơi cực hay với hàng tấn công dũng mãnh, như trận thắng Đức 4-1, Hà Lan 2-1…

* Vậy theo ông, World Cup năm nay sẽ có nhiều bàn thắng hay không?

– Một khi nhiều đội sẽ chơi tấn công thì nhất định sẽ có nhiều bàn thắng. Tôi không nghĩ một đội có hàng công mạnh và thế thủ cũng được cấu tạo tốt lại sớm ra về, cũng như càng không tin một đội chỉ dựa vào hàng thủ lại lên ngôi ở World Cup như kiểu Hy Lạp ở Euro 2004. Bóng đá bây giờ đã cởi mở hơn, xu thế chung của các đội là hướng về phía trước, vai trò của tiền đạo cánh một số đội đã được chú trọng, nhiều đội đã tập trung khai thác biên nhiều hơn và cách chơi cũng đa dạng hơn nên tôi tin rằng World Cup 2006 sẽ là giải đấu hay nhất với nhiều bùng nổ nhất…

(Theo TNO)