HLV Nguyễn Văn Vinh: Ba Lan đang đi du lịch..

Họ đến nước Đức vào mùa hè này hệt như một đoàn người đi du lịch. Có khác chăng là họ được vào sân vận động mà không mất tiền, được chăm lo mọi thứ, được tiền hô hậu ủng khi di chuyển từ khách sạn tới sân bóng.

14/06/2006 00:00:00
Họ đến nước Đức vào mùa hè này hệt như một đoàn người đi du lịch. Có khác chăng là họ được vào sân vận động mà không mất tiền, được chăm lo mọi thứ, được tiền hô hậu ủng khi di chuyển từ khách sạn tới sân bóng.
 
Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai- ông Nguyễn Văn Vinh- đã bức xúc như vậy khi nói về đội tuyển được mệnh danh là “Đại bàng trắng”- Ba Lan…
 
“Tôi thật sự nổi nóng khi xem lớp hậu duệ của nền bóng đá lừng lẫy một thời lại thi đấu như những anh chàng học cấp I. Họ chơi bóng một cách ngờ nghệch, chẳng có động cơ mục đích gì trước Ecuador. Thậm chí ngay cả khi bị dẫn điểm, họ cũng trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa, không có lấy một chút khát vọng để săn lùng bàn thắng danh dự!
 
Tôi không thể hiểu được rằng họ chuẩn bị như thế nào về chiến thuật, thể lực và tâm lý cho sân chơi vĩ đại nhất thế giới mà mất tới 4 năm mới diễn ra một lần. Rất có thể trong nội bộ đội bóng này đang diễn ra một sự bất ổn nào đó mà báo chí chưa thể giải mã được.
 
Ông Nguyễn Văn Vinh – Ảnh: VNN
 
Nói như ông, Ba Lan sẽ không có cửa trước chủ nhà Đức ở lượt đấu thứ hai vòng bảng? “Hoàn toàn không…”. HLV Nguyễn Văn Vinh đoán chắc rằng Đức sẽ có trận thắng thứ hai liên tiếp để sớm lấy vé vào vòng trong, đồng thời tiễn Ba Lan về nước nghỉ hè. Theo ông Vinh thì trước một Ba Lan yếu toàn diện, Đức thắng là điều đương nhiên. Song chủ nhà sẽ thắng bằng một thế trận như thế nào để xứng đáng với lòng kỳ vọng của khán giả nhà. Trận này, Ba Lan có thể sẽ chơi bốc hơn vì được cọ xát với một đội bóng có đẳng cấp. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, Ba Lan vẫn không thể làm nên cuộc lật đổ vĩ đại. Ông Nguyễn Văn Vinh dự đoán rằng Ba Lan thua ít nhất là 2 bàn.
 
Tây Ban Nha- Ukraine: Một trận đấu khá căng thẳng, nhưng cũng không thể đi ngoài quy luật của bóng đá- chiến thắng sẽ thuộc về đội mạnh hơn, đồng đều hơn, có nhiều cầu thủ xuất sắc hơn. Đó chính là Tây Ban Nha.
 
Tôi chọn Tây Ban Nha thắng là vì thành tích của đội tuyển nước này luôn ổn định trên đấu trường châu lục và thế giới. Bóng đá nhà nghề Tây Ban Nha được xem là một trong số ít những cường quốc trên thế giới bởi tính đa dạng về chuyên môn và trình độ cá nhân của cầu thủ. Về điểm này thì Ukraine không thể sánh bằng.
 
Ưu thế nghiêng về Tây Ban Nha còn nằm ở chỗ họ có được một tập thể vừa chơi ăn ý, gắn bó lâu năm cùng nhau và đặc biệt là có nhiều cầu thủ đủ sức làm thay đổi cục diện trận đấu, trong khi đó, Ukraine chỉ trông cậy vào mỗi mình Shevchenko.
 

Tây Ban Nha (áo đỏ) sẽ trình diễn một lối chơi đẹp mắt tại World Cup 2006.
 
Nếu như Shevchenko bị khóa chặt, Ukraine dần yếu thế đi. Nhưng vấn đề là khóa cầu thủ này như thế nào? Không đơn giản chút nào trong việc bắt chết một ngôi sao tầm cỡ, bản lĩnh và lắm mưu mẹo. Tây Ban Nha- Ukraine sẽ là một trận cầu cởi mở, cả hai đội sẽ cùng ghi được bàn thắng, song cuối cùng thì Tây Ban Nha thắng ít nhất là một bàn cách biệt.
 
Tunissia- Saudi Arabia: Một lần nữa bóng đá châu Á vẫn không có cửa trước một sân chơi quá lớn so với đẳng cấp, trình độ. Trong cuộc đụng độ giữa hai châu lục này, đại biểu châu Á không có cửa thắng bởi lẽ Tunissia đang có trong tay nhiều cầu thủ đang đá thuê ở Pháp. Nói cách khác, Tunissia chính là đội Pháp thứ hai ở World Cup 2006.
 
Trong khi đó, đại diện châu Á chỉ là một tập hợp của toàn bộ các cầu thủ đang chơi trong nước. Cứ cho là hai đội tương đồng nhau về trình độ chuyên môn, khi ấy, chiến thắng vẫn luôn vào tay đội có kinh nghiệm trận mạc quốc tế dày dạn hơn. Đó chính là Tunissia. Tôi dự đoán đại diện châu Phi sẽ thắng nhiều hơn một bàn.
 
(Theo TTO)