HLV Nguyễn Kim Hằng: "Đức có cơ hội vô địch lớn nhất"

Tôi không ấn tượng lắm về lối chơi chung của Brazil mà chỉ chú ý đến những màn trình diễn của từng cá nhân, còn tuyển Đức thật sự mới là ứng viên nặng ký…

24/05/2006 00:00:00

“Tôi không ấn tượng lắm về lối chơi chung của Brazil mà chỉ chú ý đến những màn trình diễn của từng cá nhân, còn tuyển Đức thật sự mới là ứng viên nặng ký. Thời gian chuẩn bị của thầy trò HLV Klinsmann càng gấp gáp bao nhiêu thì điều đó chỉ tôi luyện giúp đội Đức mạnh hơn và có phong độ tốt hơn khi World Cup khai mạc”, cựu tuyển thủ và là HLV trưởng đội Thép Pomina Tiền Giang Nguyễn Kim Hằng đã khẳng định như vậy.


Sebastien Kehl (17), trụ cột phòng thủ của nước chủ nhà.

* Vì sao ông tin tưởng đội Đức, trong khi thăm dò từ chính người Đức cũng cho rằng đội Đức dự World Cup kỳ này sẽ khó vào sâu trong giải?

– Tôi đặt lòng tin ở đội Đức vì mấy lý do: Đây là đội bóng có lối chơi tập thể ăn ý, có sự phối hợp gắn bó nhất mà tôi từng biết khi chứng kiến nhiều đội bóng hàng đầu thế giới thi đấu từ trước đến nay. Từ lâu tôi đã xem cách chơi của đội Đức là thần tượng. Họ đá bằng cái đầu mạnh mẽ, một tinh thần thép và tính kỷ luật đấu pháp chặt chẽ hiếm thấy ở bất kỳ đội nào khác. Tôi đã từng xem nhiều trận của đội Đức, có những lúc họ khởi đầu lạng quạng, thậm chí bị dẫn bàn tưởng chừng không gỡ nổi, nhưng Đức là… Đức. Trong khó khăn, họ biết tự mình phải làm gì để chiến thắng khó khăn đó. Như trận họ lội ngược dòng thắng Hungary năm 1954 hay thắng Pháp ở bán kết Espana 1982 là không tưởng. Đúng là Đức không có nhiều ngôi sao, thậm chí không có những nhân tố biết gây bất ngờ, nhưng ý chí người Đức thì cả thế giới đều phải khâm phục.

Một lý do khác là lịch sử World Cup chưa bao giờ bạc đãi với đội chủ nhà. 17 kỳ Mondial thì chủ nhà vô địch 6 lần vào chung kết 2 lần và bán kết 3 lần, tứ kết 4 lần. Hơn nữa trong 40 năm trở lại đây, tính từ năm 1966 thì thành tích vào chung kết của đội Đức là tốt nhất trong tất cả các cường quốc hàng đầu thế giới. Họ đã có mặt trong 6 trận chung kết, hơn cả Brazil chỉ có mặt 4 lần trong trận chung kết. Thế nên, sân nhà sẽ là cầu thủ thứ 12 vô cùng quan trọng với đội Đức. Nếu người Đức nào nói không tin vào đội tuyển của mình. Tôi nghĩ chẳng qua họ muốn mọi người hãy xem thường và đừng chú tâm vào đội Đức, chứ kỳ thực tuyển Đức vẫn âm thầm chuẩn bị và có cơ hội vô địch lớn nhất ở World Cup lần này.

* Nhiều người đã chỉ trích HLV Klinsmann đã không mang lại sức bật cho tuyển Đức, ngay cựu HLV Rudi Voeller cũng bày tỏ chính kiến tuyển Đức với chiến thuật lấy công làm thủ khó có thể vô địch lần này?

– Mỗi người một cách nhìn, nhưng tôi vẫn cho rằng tuyển Đức có chiến thuật thi đấu cởi mở và tự tin. Họ luôn chủ động về cách đá của từng vị trí và biết áp đặt trong lối chơi như ở Cúp Liên đoàn năm rồi, chứ không phòng ngự thụ động chực chờ phản công như một vài năm trước. Cách chơi của đội Đức ở World Cup lần này, theo tôi, có thể trở lại với thời kỳ của Beckenbauer trước đây là mạnh dạn cầm bóng tổ chức tấn công, họ có thể chuyển đổi từ đội hình 4-4-1-1 thành 3-4-3 với những cầu thủ biết đá cánh tốt, thậm chí có thể xuất hiện một cầu thủ thu hồi bóng tự do, quét trước hàng phòng thủ. Tôi thấy phong độ của tiền đạo Klose ở Buldesliga gần đây khá tốt, có thể cùng với Ballack tăng thêm sức mạnh.

* Về phương diện cá nhân, cầu thủ nào sẽ làm cho anh chú ý nhất?

– Chắc chắn không ai khác hơn là Ronaldinho. Đây là một cầu thủ đặc biệt có những phẩm chất rất đặc biệt và lối đá hết sức tinh quái. Ronaldinho sẽ nổi bật, đó là điều không bàn cãi. Nhưng còn Brazil tiến đến đâu thì chưa thể nói trước…

(Theo TNO)