HLV Jose Mota (CLB Leixoes): “Tôi thích thú với Công Vinh”

Tối 4-10, Công Vinh đã trở thành cầu thủ VN đầu tiên chơi bóng ở một giải vô địch quốc gia châu Âu. Công Vinh đã thi đấu đủ 90 phút trong trận đấu mà chủ nhà Leixoes thắng Leiria 3-2 ở vòng 7 Giải Bồ Đào Nha 2009.

Công Vinh đã trở thành cầu thủ VN đầu tiên thi đấu tại một giải VĐQG ở châu Âu – Ảnh: A Bola

HLV Calisto: “Tôi mừng cho Vinh”

Tôi mừng cho Vinh vì sau nhiều ngày nỗ lực tập luyện, anh đã chứng minh được năng lực với HLV đội Leixoes để ông ấy đưa anh vào sân trong đội hình chính. Vui hơn là anh ấy chơi đủ 90 phút dù HLV đội Leixoes đã ba lần thực hiện việc thay người trong trận đấu.

Dù không biết những trận đấu kế tiếp Vinh có tiếp tục được thi đấu hay không, nhưng tôi cho rằng trận đấu qua đã chứng tỏ Công Vinh đang tiến bộ về nghề nghiệp”.

Sau khi được CLB Leixoes đăng ký dự bị ở hai trận gặp Porto (vòng 4), Guimarees (vòng 5), Công Vinh đã không có tên trong trận đấu với Benfica ở vòng 6. Tuy nhiên, cơ hội ra sân tại Giải vô địch Bồ Đào Nha bỗng mở ra với Công Vinh khi HLV trưởng Jose Mota mất gần hết hàng công vì chấn thương và thẻ phạt. Cụ thể, tiền đạo chủ lực Pouga (Cameroon) bị treo giò vì thẻ đỏ trong trận thua Benfica 0-5 ở vòng 6 và Nuno Silva cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Trong khi đó, chân sút Faioli chưa hồi phục hẳn chấn thương.

Tình cảnh đó khiến tờ A Bola của Bồ Đào Nha nhận định: “HLV Mota đánh cược với cầu thủ VN” khi ông quyết định điền tên Công Vinh vào đội hình xuất phát ở trận gặp Leiria. Theo tường thuật trên tờ Record, Công Vinh được bố trí đá cặp với James Cintra ở hàng công và ở phút thứ 7 anh có cú đánh đầu vọt xà.

Sau trận đấu, phát biểu trên trang web bóng đá nổi tiếng Maisfutebol của Bồ Đào Nha, HLV Mota nói: “Với những gì Công Vinh đã thể hiện, tôi phải thừa nhận là rất thích thú. Anh ấy nỗ lực tập luyện, học hỏi không ngừng nghỉ để chờ cơ hội ra sân. Công Vinh cho thấy sẽ còn tiến bộ tại Leixoes”. Báo chí Bồ Đào Nha cũng ít nhiều nói về Vinh như là cầu thủ VN đầu tiên chơi bóng tại Bồ Đào Nha. Trang web Maisfutebol còn nhận định: “Thách thức đầu tiên đã được chinh phục và giờ là lúc Công Vinh chứng tỏ tài năng đã khiến anh được xem là Cristiano Ronaldo ở VN”.

Ở vòng đấu tiếp theo, Leixoes sẽ tiếp Casa Pia trên sân nhà vào đêm18-10. Ở trận đấu này, cơ hội ra sân của Công Vinh sẽ gặp nhiều khó khăn bởi việc trở lại của các chân sút kỳ cựu của CLB sau án treo giò và chấn thương.

HLV Calisto cho rằng việc Công Vinh trở thành cầu thủ VN đầu tiên chơi bóng ở một giải đấu đỉnh cao là “tín hiệu tích cực” của bóng đá VN.

Ông nói: “Trong lịch sử bóng đá VN chỉ có Lê Huỳnh Đức thi đấu ở một giải đấu được xem có chất lượng cao là Giải nhà nghề Trung Quốc. Vì thế việc Vinh được ra sân chơi 90 phút tại Giải vô địch Bồ Đào Nha là điều gì đó thật đặc biệt với cá nhân anh và bóng đá VN.

Tiền đạo Lê Công Vinh: “Tôi đã chiến thắng được bản thân”

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại vào hôm qua 5-10, tiền đạo Lê Công Vinh tỏ ra rất vui sướng khi được ra sân thi đấu chính thức tại Giải vô địch Bồ Đào Nha. “Tôi vui lắm vì những nỗ lực của mình đã được HLV Mota ghi nhận và trao cơ hội. Tuy nhiên, điều quan trọng sau đó là tôi nỗ lực thể hiện hết sức mình để được thi đấu hết trận. Vui hơn là tôi được khán giả Bồ Đào Nha nhìn nhận khả năng của mình sau khởi đầu đầy khó khăn tại đây” – Công Vinh nói.

* Vậy thực tế thi đấu tại châu Âu có khác với những gì Vinh nghĩ không?

– Khác nhiều chứ, đặc biệt là về mặt kỹ thuật. Nếu mình giữ bóng sai là lập tức mất bóng liền do đối thủ ập vào rất nhanh. Bên cạnh đó, nhanh chưa phải là tất cả mà còn phải mạnh nữa. Nhịp điệu thi đấu khá dồn dập nên tôi phải cố gắng hết sức để không bị hụt hơi và thi đấu tốt.

* Cảm xúc của Vinh khi được ra sân chính thức?

– Ồ, tự hào chứ anh. Bởi vì trước lúc sang đây, tôi đã xác định là mình sang học hỏi không chỉ cho bản thân mà cố gắng làm điều gì đó cho bóng đá VN. Điều đó khiến tôi luôn kiên trì tập luyện hết sức, nhiều khi mệt lả cũng không dám dừng lại. Bởi vì trong đội có 30 cầu thủ, nhưng gút danh sách thi đấu chỉ còn 18 người nên tất cả đều phải chiến đấu hơn 100% sức lực để được chọn. Dừng lại đồng nghĩa không còn cơ hội. Mọi thứ ở đây khắc nghiệt lắm.

* Thành công bước đầu này có khiến Vinh suy nghĩ sẽ xin ở lại thi đấu cho hết mùa giải?

– Vài ngày trước, HLV Mota có hỏi tôi có muốn ở lại thi đấu lâu dài không. Tôi trả lời rằng nếu ông muốn thì tôi sẽ ở lại. Tuy nhiên, khi đó ông phải liên lạc với CLB chủ quản của tôi là T&T Hà Nội để xem ý kiến lãnh đạo thế nào vì nhiều khi tôi muốn mà lãnh đạo không đồng ý cũng khó. Trước mắt, tôi còn ở đây đến giữa tháng 1-2010 nên tôi phải tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội ra sân.

* Vậy Vinh sẽ không về khoác áo đội tuyển VN thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2011?

– Tổ quốc là trên hết. Khi được gọi về tôi sẽ sẵn sàng.

Nguồn: Theo TTO

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA