HLV Graechen Guillume: “Lần thứ ba chơi trận chung kết, các cầu thủ đang rất khát chiến thắng”

Thắng lợi giàu cảm xúc với tỷ số 4-1 trước U19 Myanmar đã đưa U19 Việt Nam lần thứ ba góp mặt trong một trận chung kết. Ở 2 lần trước (giải U19 ĐNÁ 2013 và Cúp Hassanal Bolkiah 2014), ĐT U19 Việt Nam đều bại trận. Vì vậy, HLV trưởng Graechen Guillume chia sẻ rằng, các học trò đang rất khát chiến thắng trong cuộc tái ngộ với U19 Nhật Bản ở trận tranh ngôi vô địch giải U19 Đông Nam Á 2014- Cúp NutiFood.

11/09/2014 23:01:01

HLV Graechen Guillume nói: “Tôi cho rằng, trận chung kết gặp U19 Nhật Bản cơ hội sẽ chia đều cho cả hai đội. Việc cần làm đầu tiên của tôi là lựa chọn những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu này. Chúng tôi có lợi thế từ sự cổ vũ của người hâm mộ. Ở châu Âu một đội tuyển trẻ mà được cổ vũ như thế này tôi chưa từng thấy. Ngay đội U19 Pháp khi thi đấu cũng chỉ có 2,3 nghìn khán giả, cao nhất cũng khoảng 1 vạn người. Hôm nay, các khán đài đã phủ kín. Đó là động lực lớn cho các cầu thủ, giúp họ kiểm soát tốt tâm lý trong tương lai”.

Đánh giá về trận bán kết với U19 Myanmar, HLV Guillaume Graechen cho rằng, các cầu thủ U19 Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để tránh sai sót ở hàng phòng ngự, biết tận dụng cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp cũng phê bình hệ thống phòng ngự của U19 Việt Nam trong tình huống dẫn đến bàn thua. Ông Guillume nói: “Bàn thua duy nhất của U19 Việt Nam hôm nay xuất phát từ lỗi chiến thuật. Tôi đã yêu cầu các hậu vệ kèm cầu thủ số 9 của Myanmar, bắt đường bóng đi vào nhưng họ không thực hiện tốt”.

Khi được hỏi liệu ĐT U19 Việt Nam có mang có nhiều màu sắc của HAGL hay không, HLV Graechen Guillume trả lời: “Tôi đã làm việc cùng các cầu thủ đã 7 năm rồi. Nếu không có điều này, tôi đã không có mặt tại đây. Dĩ nhiên lối chơi của đội tuyển U19 Việt Nam được xây dựng theo lối chơi của Học viện HA.GL Arsenal JMG và những cầu thủ được gọi bổ sung cũng có cùng phong cách. Nếu mọi người quan sát Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Long thi đấu thì có thể thấy họ rất ăn ý với các cầu thủ học viện HAGL. Sự đoàn kết như hiện tại chắc chắn sẽ giúp toàn đội có sự chuẩn bị tốt cho VCK U19 châu Á sắp tới”.


HLV Gerd Fierdrich Zeise (giữa)

HLV Gerd Fierdrich Zeise (U19 Myanmar):

“Tôi không bất ngờ với kết quả trận thua này bởi U19 Việt Nam là đội bóng chơi tốt hơn. Thật sự tôi không hài lòng với cầu thủ số 8 của đội chúng tôi khi không chỉ bỏ lỡ cơ hội đầu hiệp 1 mà còn mắc lỗi trong đa số bàn thua của đội”.

 “Việc phải thi đấu dưới 4 vạn khán giả quá cuồng nhiệt đã  tác động không nhỏ tới các cầu thủ. Ngay bản thân tôi cũng không thể chỉ đạo được học trò do tiếng ồn quá lớn từ các khán đài”.

“Tôi không có nhiều nhận xét về hàng thủ U19 Việt Nam nhưng nếu có thể, tôi sẽ chỉ đạo các học trò tấn công nhiều vào cánh phải. Tuy nhiên, tôi lại không thể làm điều đó”.

“Thực sự các bạn có những cá nhân tốt hơn các cá nhân bên phía Myanmar. Cầu thủ trong đội có thời gian thi đấu cùng nhau lâu hơn, trong khi các cầu thủ chúng tôi mới chỉ chơi cùng nhau một năm rưỡi qua. Tôi thật sự ấn tượng với cầu thủ số 10 (Công Phượng) và số 8 (Tuấn Anh) của các bạn”.

“Tôi cảm nhận được sự khác biệt. U19 Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong giải đấu này. Tuy nhiên, U19 Myanmar lại khác mỏi mệt và tôi hy vọng sẽ đưa cả đội trở lại chính mình tại VCK U19 châu Á vào tháng 10 tới.”.

Nguồn: vff.org.vn