HLV Eriksson đặt trọn niềm tin vào Walcott

Theo Walcott sẽ là niềm hy vọng mới và tôi tin cậu ấy có thể đi vào lịch sử bóng đá Anh

23/06/2006 00:00:00

HLV Eriksson đặt trọn niềm tin vào Walcott. Sau khi mất Owen, nhà cầm quân người Thụy Điển thừa nhận: “Ngoài Rooney và Crouch, Theo Walcott sẽ là niềm hy vọng mới và tôi tin cậu ấy có thể đi vào lịch sử bóng đá Anh – là cầu thủ trẻ nhất chơi ở World Cup”. Không những thế, theo nhiều nguồn tin, rất có thể Walcott sẽ được đưa vào đội hình xuất phát trận Anh – Ecuador ở vòng 2, diễn ra ngày 25.6 tới. (Reuters)


Cựu tuyển thủ và hiện là HLV trưởng đội tuyển Ireland, Steve Staunton tin tưởng đội Đức. Nhà cầm quân này nói với hãng Reuters: “Sau giai đoạn 1, Đức là đội gây ấn tượng mạnh với tôi. Họ rất nguy hiểm, lối chơi, phong độ và sự đoàn kết, đó là những yếu tố chính sẽ giúp họ thắng World Cup lần này”. (Reuters)

Ban lãnh đạo CLB Newcastle bực mình với ca chấn thương của Owen. Theo HLV trưởng Glenn Roeder nói trên tờ Daily Telegraph: “Bây giờ thì mọi người hiểu rằng tại sao M.U và ông Alex Ferguson làm mọi cách để giữ Rooney không chơi ở World Cup. Khi cầu thủ chấn thương, không chỉ mọi kế hoạch của CLB của cầu thủ đó đảo lộn, mà còn thiệt hại rất nhiều về tài chính”. (Reuters)

HLV Van Basten hài lòng với trận hòa Argentina. Hòa đồng nghĩa với đứng nhì bảng C, sẽ gặp Bồ Đào Nha – nhất bảng D, nhưng nhà cầm quân đội Hà Lan tỏ ra tự tin: SGặp Bồ Đào Nha không phải là trận đấu quá khó với chúng tôi”. (Reuters)

Juan Roman Riquelme luôn đeo chiếc huy chương hộ mệnh của con gái tặng

Mê tín. Cầu thủ vẫn luôn là những người mê tín dị đoan, từ chuyện bước vào sân bằng chân trái hay chân phải, cho đến chuyện nấn ná để là người cuối cùng bước ra sân.


Chẳng biết có phải vì bị ám ảnh bởi màu thẻ, mà HLV Tây Ban Nha Luis Aragone không thể nào chịu đựng nổi màu vàng, kể cả màu hoa vàng. Trong khi đó, thủ môn Bồ Đào Nha Ricardo lại thích mặc màu đen.

Raul là một trong khá nhiều cầu thủ có động tác ăn mừng bàn thắng rất lãng mạn: hôn lên nhẫn cưới, còn Juan Roman Riquelme của Argentina lại luôn đeo tấm huy chương mà cô con gái Florencia đã trao tặng cho anh.

Tuy nhiên, cũng có những thông tin viết về hủ tục mê tín gây khó chịu. HLV Angola Luis Oliveira Goncalves phủ nhận chuyện đội bóng của ông sử dụng pháp thuật. “Truyền hình Bồ Đào Nha cho rằng chúng tôi mang theo một pháp sư. Tôi cho rằng đưa tin như vậy là thiếu tôn trọng. Chúng tôi làm việc trên cơ sở khoa học và những HLV ở Angola cũng xuất thân từ những trung tâm đào tạo tương tự như của những HLV đang làm việc ở châu u”, ông Goncalves nhấn mạnh.

(Theo TNO)