HLV Eriksson: Beckham sẽ tiếp tục chơi ở cánh phải.

HLV Eriksson khẳng định: "Không việc gì phải thay đổi. Beckham vẫn tiếp tục chơi ở cánh phải".

18/06/2006 00:00:00

* Beckham sẽ tiếp tục chơi ở cánh phải. Sau khi có nhiều ý kiến đề nghị nên để cầu thủ A.Lennon thay Beckham chơi ở cánh phải. HLV Eriksson khẳng định: “Không việc gì phải thay đổi. Beckham vẫn tiếp tục chơi ở cánh phải”. (The Guardian)


* HLV Alex Ferguson cảnh báo Rooney. Ngày 17/6, nhà cầm quân CLB M.U đã gọi điện thoại riêng cho tiền đạo Rooney cảnh báo cầu thủ này nên cẩn trọng với chấn thương, sau khi vừa được tung vào sân trong trận Anh thắng Trinidad&Tabago 2-0. (The Guardian)

* SLòng quả cảm đã giúp Angola tiếp tục sống sót ở World Cup”. HLV Goncalves của đội bóng châu Phi cho biết như thế, sau khi các học trò của ông đã cầm hòa 0-0 trước Mexico. Ông Goncalves nói: “Đây là một kết quả lịch sử của bóng đá Angola. Chúng tôi còn rất ít cơ hội để vào vòng 2, nhưng dù là một cơ hội rất nhỏ nhoi, thì Angola vẫn cứ hy vọng”. (AFP)


* Ngoại trưởng Mỹ, bà Condoleezza Rice… không biết nhiều về bóng đá. Ngày 17/6, trong buổi họp báo với người đồng nhiệm nước Ý – ông D”Alema, bà Rice thành thực cho biết: “Tôi không biết nhiều về bóng đá lẫn các giải vô địch tại châu u. Đó là một thực tế, tuy nhiên, tôi biết ở World Cup, Mỹ là một trong những đội bóng mạnh. Tôi hy vọng, đội tuyển sẽ thi đấu tốt và tiếp tục ở lại World Cup”. (AFP)

* Hãng truyền hình BBC và tờ The Times (Anh) bầu chọn David Beckham là “Quý ông tiêu biểu của nước Anh” thời nay nhân “ngày của bố ” ở Anh. Sở dĩ có lựa chọn này là bởi ngoài  thành công về sự nghiệp, Beckham còn là một ông bố đáng kính khi chăm lo rất tuyệt vời 3 cậu con trai là Brooklyn – 7 tuổi, Romeo – 3 tuổi và Cruz mới 1 tuổi. (AFP)

* Paul Gascoigne cảnh báo Rooney. “Đứa con hư hỏng của nước Anh” vừa lên tiếng cảnh báo “đàn em” Rooney, chớ coi việc vừa được vào sân là coi như chấn thương đã khỏi. Gascoigne nói: “Tôi hiểu cảm giác của một cầu thủ vừa trở lại sân cỏ sau chấn thương, họ muốn làm mọi thứ bằng được như ghi bàn, đá phạt… rồi chạy tung cả lên… Rooney hiện nay cũng vậy, nếu không bình tĩnh, cậu ấy sẽ hối hận cả đời”. (Sporting Life)

(Tổng hợp theo TNO)