HLV Calisto:"Điều duy nhất mà Việt Nam không làm được, đó là ghi bàn thắng"

Thất vọng vì kết quả này, nhưng HLV Calisto vẫn không hề chỉ trích các học trò. Ông cho rằng, toàn đội hôm nay đã thi đấu rất nỗ lực và điều duy nhất họ không làm được, đó là ghi bàn vào lưới đối thủ.

05/12/2010 00:00:00

Thua trận 0-2 trong một thế trận áp đảo toàn diện với vô số các pha hãm thành, ĐT Việt Nam đã tự đưa mình vào thế khó khi chỉ còn cách giành chiến thắng trước Singapore mới có thể giành quyền đi tiếp. Thất vọng vì kết quả này, nhưng HLV Calisto vẫn không hề chỉ trích các học trò. Ông cho rằng, toàn đội hôm nay đã thi đấu rất nỗ lực và điều duy nhất họ không làm được, đó là ghi bàn vào lưới đối thủ.

 

HLV Calisto nói: “Lời đầu tiên, tôi cần phải khẳng định rằng toàn đội hôm nay đã thi đấu với một tinh thần rất tốt. Các cầu thủ đã rất nỗ lực hết sức mình và tôi cần phải cảm ơn họ về điều đó. Trong trận đấu này, các bạn cũng có thể thẩy rằng gần như chỉ có một đội bóng chơi ở trên sân. Philippines đã thể hiện một lối chơi phòng ngự quá tiêu cực. Họ đậu nguyên một chiếc xe buýt 2 tầng trước khung thành và chỉ còn biết cách phá bóng lên. Mục đích chỉ là để không thủng lưới mà thôi. Đó không phải là bóng đá”.

 

“Chúng tôi đã kiểm soát bóng từ 70 đến 80% thời gian của trận đấu, tạo được nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn. Nếu có bàn thắng, có lẽ cục diện sẽ khác”.

 

HLV Calisto không bình luận gì nhiều về lý do dẫn đến 2 bàn thua của ĐT Việt Nam, ông chỉ nói ngắn gọn: “Tôi không phàn nàn hay chỉ trích gì các học trò. Họ đã chiến đấu hết mình. Nếu ai có lỗi trong trận đấu này, thì người đó sẽ là tôi”.

 

Đánh giá về cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam, HLV Calisto nói: “Cục diện của bảng B đã thay đổi rất nhanh. Từ chỗ chỉ cần thêm một chiến thắng, chúng tôi sẽ giành quyền đi tiếp. Nhưng giờ đây, chúng tôi buộc phải vượt qua Singapore mới có thể có mặt tại bán kết. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải tập trung tối đa cho trận đấu sinh tử này”.

 

HLV Simon McMenemy (ĐT Philippines):

“Tôi thật sự rất vui mừng khi giành thắng lợi trước ĐT Việt Nam. Thậm chí tôi còn không tin được đó lại là sự thật. Hôm nay, các cầu thủ Philippines đã thi đấu rất tốt, tận dụng thành công các cơ hội để ghi bàn”.

 

“Tuy nhiên, theo tôi, ĐT Việt Nam đã cho thấy là một đội bóng lớn ở khu vực Đông Nam Á. Họ đã tấn công và gây sức ép rất lớn lên chúng tôi. Tôi cho rằng, chúng tôi đã may mắn trong trận đấu này. Nhưng may mắn không phải tự nhiên mà đến, chúng tôi đã phải làm việc rất cật lực”.

 

“Chúng tôi chưa vội nghĩ đến tấm vé vào bán kết. Trước mắt chúng tôi vẫn còn 1 trận đấu nữa gặp ĐT Myanmar. Điều chúng tôi quan tâm nhất là sẽ phải tiếp tục tập trung cho trận đấu này”.