HLV Calisto: "Nhà vô địch thì phải có may mắn"

Gỡ lệnh “cấm vận” với giới truyền thông Việt Nam, hôm qua, lần đầu tiên ông Calisto ngồi lại và trò chuỵen với phóng viên SGGP Thể Thao ngay tại phòng chờ sân bay Nội Bài trước khi bay sang Singapore đá trận bán kết lượt về. Trong cuộc trao đổi này, ông thầy người Bồ tự tin hướng đến một trận chung kết của tuyển Việt Nam, sau 10 năm dài chờ đợi…

19/12/2008 00:00:00

Gỡ lệnh “cấm vận” với giới truyền thông Việt Nam, hôm qua, lần đầu tiên ông Calisto ngồi lại và trò chuỵen với phóng viên SGGP Thể Thao ngay tại phòng chờ sân bay Nội Bài trước khi bay sang Singapore đá trận bán kết lượt về. Trong cuộc trao đổi này, ông thầy người Bồ tự tin hướng đến một trận chung kết của tuyển Việt Nam, sau 10 năm dài chờ đợi…

TÔI CHƯA HẾT TIẾC


Sau một cuộc lột xác của tuyển VN, chắc ông đã kê cao gối, ngủ thật ngon?


– Ồ, tôi ngủ rất ngon. Tiếc là chúng tôi phải đi sớm, nên tôi chỉ có đúng 7 giờ đồng hồ ngủ vùi trong hạnh phúc.


Ngủ trong hạnh phúc, tức là có rất nhiều điều khác biệt so với chuỗi ngày nặng trĩu trước đó?


– Màn trình diễn của các học trò của tôi đã khởi sắc. Chúng tôi đá hay và điều đó thổi sự tự tin vào đội bóng. Học trò của tôi đã rất phấn khích, bởi họ chơi hay và điều đó chắc chắn tạo ra sự tự tin cho chuyến làm khách tại Singapore. Dẫu sao, kết quả của trận lượt đi vẫn chưa đủ làm tôi thỏa mãn, bởi nếu muốn đi tiếp chúng ta cần có chiến thắng và bàn thắng. Vì vậy, tôi chưa thực sự vui do đội bóng của tôi lỡ đi chiến thắng.


Sau trận hòa 0 – 0 với Singapore, ông nói rằng mình không còn quay lưng với giới truyền thông VN. Vậy suốt thời gian “chiến tranh lạnh”, ông có “điểm báo”?

 

– Đó là thói quen của tôi suốt 7 năm qua, từ khi tôi bắt đầu đến Việt Nam làm việc. Tôi nói không trả lời, nhưng báo chí thì tôi không thể không đọc.


Và ông có tức giận?


– Tôi đâu có giận dữ với báo chí. Nhưng tôi cảm thấy không công bằng cho các học trò của tôi. Các cầu thủ cũng là con người, và họ giống như những chàng trai mới lớn, rất cần động viên, đặc biệt là lúc trải qua khó khăn. Sau trận đấu thành công trước Singapore, chúng tôi rất vui không chỉ vì thành công chuyên môn, mà cái chính là niềm tin và tình cảm của người hâm mộ dành cho ĐTVN đã lớn hơn rất nhiều. Tình cảm ấy tiếp cho chúng tôi sức mạnh để chúng tôi chiến đấu hết mình trong những thử thách kế tiếp. 


SẮN SÀNG CHO CUỘC “ĐẤU SÚNG”


Ông đã nói sau trận Singapore, nếu có thêm bàn thắng thì mọi thứ thật hoàn hảo. Tiền đạo không ghi bàn, đấy là mối lo lớn nhất trong trận bán kết lượt về với Singapore?

– Tôi không có gì phải chê trách các tiền đạo. Vì thật ra, Công Vinh và Việt Thắng đề là hai tiền đạo hay nhất Việt Nam lúc này. Tất nhiên, một đội bóng chỉ thắng khi có được bàn thắng, nhưng trận lượt đi với Singapore, cái thiếu lớn nhất của tiền đạo là sự may mắn. Tôi có 4 tiền đạo, và thời điểm này, tôi chỉ muốn họ quên ngay những gì không may để tập trung cho trận đấu còn lại.

Ông Avramovic đã thừa nhận, Singapore đã gặp may vì thủ hòa được với tuyển Việt Nam. Chắc ông biết sự thừa nhận ấy?


– Vậy sao, tôi chưa biết. Nhưng thực tế thì khẳng định, tuyển VN đã chơi trên chân đối thủ. Chúng tôi chỉ không được may mắn mỉm cười và Singapore lại có được điều này.

Nghĩa là ông chờ may mắn sẽ đến ở trận lượt về?


– Nhà vô địch nào cũng vậy, đều cần sự ủng hộ của may mắn. Đá trên sân khách, ngoài chuyên môn ra, tất nhiên là tôi cũng mong đội bóng của tôi gặp may ngay tại Singapore.


Tôi thấy ông đã cho học trò tập sút phạt đền ngay trước trận bán kết lượt đi. Ông đã tính tới việc giải quyết trận lượt về với Singapore bằng loạt “đấu súng” trên chấm phạt đền may rủi?


– Đúng. Đấy là một vấn đề mà tôi buộc phải tính đến, cho nên tôi đã cho học trò tập đá phạt đền ngay từ trước trận lượt đi. Tôi không thể công bố những người đá cho tuyển Việt Nam trong những loạt súng quyết định ấy, nhưng mọi thứ phải sẵn sàng.


Khả năng đá phạt đền của tuyển Việt Nam đến đâu? Và nếu phải chơi trò xổ số ấy, cơ hội chiến thắng của chúng ta ra sao?


– Đương nhiên là 50 – 50. Đơn giản là tính may rủi của những loạt sút rất cao. Chỉ cần mắc phải một sai lầm nhỏ, có thể phải trả giá rất đắt. Như trận đá với Singapore trước AFF Cup 2008, chỉ cần Phước Tứ đá lỗi, chúng ta đã biến thành đội thua cuộc.

 

ĐTVN rất tự tin và đã sẵn sàng bước vào trận bán kết lượt về trên đất Singapore


Niềm tin đã trở lại với tuyển Việt Nam. Ông có tự tin với khả năng, Việt Nam chỉ phải trở về nước vào ngày 25/12 tới, một ngày sau khi chúng ta chơi trận chung kết lượt đi?


– Thật khó nói trước điều gì, đơn giản vì trận lượt về gặp Singapore sẽ rất khó khăn. Chúng tôi cũng không có lợi thế gì trong tay, nhưng tại sao lại không nghĩ đến việc, chúng tôi chỉ trở về Hà Nội vào ngày 25/12. Chúng tôi phải đón Giáng sinh nơi đất khách, nhưng nếu có được điều ấythì thật ngọt ngào. Tôi và các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

 

Nguồn: Theo SGGP thể thao