HLV Calisto (ĐTVN): Trọng tài đã phá hỏng tất cả

06/12/2008 00:00:00

HLV Calisto (ĐTVN): Trọng tài đã phá hỏng tất cả

 

Đội Thái Lan hôm nay chơi hay hơn và họ giành chiến thắng là xứng đáng. Tuy nhiên, phải kể đến sự hỗ trợ của trọng tài. Tình huống Thái Lan ghi bàn mở tỷ số là do công của trọng tài. Mặc dù đấy không phải là một lỗi nhưng trọng tài vẫn phạt ĐTVN, rồi còn để cho các cầu thủ Thái Lan kéo dài đến 3 phút thì quả phạt trực tiếp mới được thực hiện. Không thể tưởng tượng được cách hành xử và làm việc của trọng tài. Bàn thua thứ 2 là do lỗi của ĐTVN. Tôi đã quen với việc thất bại vì ĐTVN đã thi đấu 10 trận nhưng thua đến 6. Thắng thua là chuyện bình thường của bóng đá. Thua vì trọng tài thì không vấn đề gì, quan trọng là phải bình tĩnh.

 

Tuy thua, nhưng tôi không phàn nàn gì về các học trò của mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy họ chơi tốt như vậy. Chúng ta thua trọng tài chứ không đánh mất sự tự tin hay kém cỏi về tính tổ chức.

 

Các cầu thủ của tôi và cả đội Thái Lan đã chơi rất cố gắng nhưng trọng tài đã không như vậy. Tôi không nghĩa đây là giải quốc tế, bởi trọng tài đã phá hỏng tất cả. Trọng tài đã ưu ái cho đội chủ nhà. Tôi không hiểu vì sao trọng tài lại làm như vậy? Trong khi các cầu thủ Thái Lan vào bóng thô bạo thì trọng tài không phạt thẻ, nhưng Tài Em thì đã phải nhận thẻ vàng khi vào bóng từ phía sau. Chưa hết, ông trọng tài này còn liên tục gây áp lực cho các cầu thủ ĐTVN bằng những lời chỉ trích. Cầu thủ của tôi đã cho biết trọng tài luôn mắng họ, điều này khiến các cầu thủ bức xúc. Chúng tôi thua vì trọng tài.

 

Điều quan trọng là bây giờ các cầu thủ cần phải quên thất bại này để bình tĩnh chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất của ĐTVN, bởi chỉ có thắng mới đoạt vé vào bán kết.

HLV Peter Reid: Thái Lan xứng đáng giành chiến thắng


Tất cả mọi người xem trận này đều thấy Thái Lan chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Đây là trận đấu không dễ dàng cho cả Thái Lan và ĐTVN, bởi các cầu thủ đều có động lực để thi đấu những trận như thế này. Tôi thấy vui vì đã chiến thắng đối thủ mạnh nhất trong bảng. Như vậy, mục tiêu lọt vào bán kết đã dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trước mắt, Thái Lan còn gặp nhiều đối thủ mạnh và có thể là Indonesia hoặc Singapore. Tất nhiên, tôi không loại trừ khả năng sẽ gặp lại ĐTVN ở chung kết. 

 

Còn về vấn đề trọng tài? Trận đấu hôm nay là trận đấu khó khăn cho họ nhưng họ đã làm việc rất trách nhiệm và tôi không thấy bất cứ quyết định nào không hợp lý. 

 

Nguồn: PV VFF (truyền từ Phuket)