HLV Calisto: “ĐT Việt Nam đã thi đấu cống hiến và nỗ lực tột cùng!”

Thất vọng vì không thể làm vui lòng người hâm mộ, nhưng HLV Calisto không một lời ca thán các học trò. Theo ông, ĐT Việt Nam đã thi đấu cống hiến và nỗ lực tội cùng.

18/12/2010 00:00:00

Không thể đảo ngược thế cờ sau thất bại 0-2 tại trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã trở thành cựu vô địch AFF Suzuki Cup 2010 ngay tại “chảo lửa” Mỹ Đình. Thất vọng vì không thể làm vui lòng người hâm mộ, nhưng HLV Calisto không một lời ca thán các học trò. Theo ông, ĐT Việt Nam đã thi đấu cống hiến và nỗ lực tội cùng. Dù phải dừng chân tại bán kết, nhưng các tuyển thủ vẫn xứng đáng nhận được sự chia sẻ cho những cố gắng không mệt mỏi của mình.

 

HLV trưởng ĐT Việt Nam H.Calisto tại cuộc họp báo sau trận đấu. Ảnh: Minh Hoàng

HLV Calisto nói: “Trong cả hai trận đấu tại bán kết, ĐT Việt Nam đều chơi tốt hơn, kiểm soát thế trận cũng như tổ chức tấn công nhiều hơn. Nhưng chỉ điều đó thôi thì chưa đủ, bởi nếu muốn giành chiến thắng bạn cần phải ghi được bàn thắng. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của ĐT Việt Nam”.

 

“Trong bóng đá bạn có thể giành chiến thắng, nhưng bạn cũng có thể nhận thất bại. Đó là điều hết sức bình thường. Tôi nghĩ rằng, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu vì đã nỗ lực hết mình”.

 

Đánh giá về chặng đường đã qua, HLV Calisto cho rằng ĐT Việt Nam đã không gặp may mắn khi nhiều cầu thủ quan trọng đã gặp phải chấn thương hoặc không đạt được 100% phong độ. Ngay trong trận đấu hôm nay, tiền vệ Tài Em cũng sớm phải rời sân sau một tình huống va chạm với cầu thủ đội bạn. Trong khi đó, trên hàng công, dù Việt Thắng đã trở lại, nhưng chân sút này không có đủ thời gian để bắt nhịp với các đồng đội.

 

Ngoài ra, theo nhận xét của HLV Calisto, một trong những khó khăn với ĐT Việt Nam là tại AFF Suzuki Cup lần này, tất cả các đối thủ khi đối đầu với ĐT Việt Nam đều tỏ ra đặc biệt cẩn trọng và đều lựa chọn đấu pháp phòng ngự chặt chẽ. Trong khi đó, ĐT Việt Nam lại không tận dụng tốt các cơ hội để có thể ghi bàn. HLV Calisto cho rằng, nếu ghi được bàn thắng, cục diện trận đấu sẽ khác bởi đối thủ sẽ buộc phải thi đấu cởi mở hơn và tạo thêm khoảng trống cho ĐT Việt Nam khai thác.

 

HLV Calisto cũng thay mặt ĐT Việt Nam gửi lời xin lỗi khán giả hâm mộ vì đã không thể bảo vệ thành công ngôi địch. HLV Calisto nói: “Chúng tôi đã cố gắng với 200% sức mình. Nhưng bóng đá là như vậy. Chúng ta cần phải biết chấp nhận và tiếp tục lên kế hoạch cho tương lai. Tôi tự hào về các học trò. Họ không có lỗi gì cả. Tôi xin chịu trách nhiệm và sẵn sàng nhận mọi lời chỉ trích về mình”.

 

HLV Rajagobal (ĐT Malaysia):Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng lọt vào trận chung kết


“Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, tôi chỉ biết nói rằng tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi Malaysia đã vượt qua ĐKVĐ Việt Nam để có mặt tại chung kết AFF Suzuki Cup 2010”.

 

HLV trưởng ĐT Malaysia Rajagobal. Ảnh: Minh Hoàng

“Đây thực sự là một trận đấu khó khăn với ĐT Malaysia, nhưng chúng tôi đã thi đấu hết mình, tập trung cao độ và duy trì rất tốt tính kỷ luật. Các cầu thủ trẻ của Malaysia đã trưởng thành hơn qua từng trận đấu và tôi nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn xứng đáng lọt vào trận chung kết”.

 

“Tôi luôn tin tưởng vào khả năng của ĐT Malaysia. Chúng tôi có cơ hội vô địch AFF Suzuki Cup 2010 và tôi tin tưởng các học trò của tôi sẽ làm nên những bất ngờ mới”.