HLV Calisto: Chúng tôi đã phải thi đấu với 14 cầu thủ

08/12/2008 00:00:00

HLV Calisto: Chúng tôi đã phải thi đấu với 14 cầu thủ

 

Tôi rất hài lòng vì mục tiêu chiến thắng đã đạt được. Tôi cho rằng ĐTVN đã chơi hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Trận này tôi đã có chút ít thay đổi trong đội hình chiến thuật khi bố trí Việt Thắng chơi cao nhất, còn Thành Lương và Công Vinh đá hộ công. Các cầu thủ đã chơi tập trung hơn, riêng Vũ Phong có phong độ khá tốt khi vào sân thay người.

 

Hôm nay chúng tôi đã phải thi đấu với 14 cầu thủ, gồm cả 3 trọng tài. Thật không thể hiểu vì sao BTC luôn bố trí trọng tài Singapore điều khiển các trận đấu có ĐTVN? Điều điều trùng hợp là trong cả 2 trận, các trọng tài đều mắc sai lầm. Trong trận đấu này, họ đã tặng 2 bàn thắng cho Malaysia khi công nhận bàn thắng việt vị đến cả 1m cho Malaysia. Còn tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của đội Malaysia, tôi cho rằng trọng tài thổi lỗi giữ bóng 6 giây là quá khắc nghiệt. Nhưng dùsao, điều quan trọng nhất là chiến thắng đã đến với ĐTVN và nó càng ý nghĩa hơn khi chúng ta cần 3 điểm từ đối thủ trực tiếp trong tình cảnh bị xử ép. May mắn không phải tự nhiên đến với ĐTVN mà chúng tôi đã phải khắc phục những sai lầm của trọng tài. Các cầu thủ đã giữ bình tĩnh và thể hiện bản lĩnh của mình đúng vào thời điểm hiểm nghèo nhất. Chúng ta xứng đáng giành chiến thắng bởi Chúa rất công bằng và chúng ta đã giành chiến thắng bởi chẳng ai có thể thắng được Chúa, dù ông trọng tài muốn ĐTVN thua.

 

Đây là chiến thắng ý nghĩa và quan trọng nhất kể từ khi tôi đến VN làm việc. Giờ, tôi đã có thể nghĩ xa hơn tại AFF Cup này. Tôi sẽ khiếu kiện lên BTC.

 

HLV Sathianathan: Việt Nam đã thắng vất vả

 

Tôi nghĩ rằng ĐTVN đã có trận thắng vất vả. Chúng tôi đã chơi hay hơn ĐTVN nhưng lại không may mắn. Chúng tôi đã tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Không thắng được thì tôi đành chịu. ĐTVN chỉ có 2 cơ hội trong hiệp 2 nhưng họ lại có được cả 2 bàn thắng. Thủ môn Helmi sẽ phải chịu trách nhiệm trong cả 3 bàn thua. Helmi là thủ môn xuất sắc nhất của Malaysia nhưng ở trận đấu hôm nay anh ta không đạt được phong độ cần thiết. Thua trận này Malaysia chỉ còn cách quyết thắng Thái Lan ở trận cuối.

 

Theo đánh giá của tôi, ĐTVN và Thái Lan là 2 ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch AFF Suzuki Cup 2008.


TTK VFF Trần Quốc Tuấn: Cám ơn thần may mắn

Thực sự là chúng ta đã phảI thi đấu quá vất vả! Bình thường chúng ta đã chịu áp lực rất lớn rồi, nay có thêm sức ép từ phía trọng tài thì càng khó đá hơn. Phải thừa nhận rằng chiến thắng mà ĐTVN có được một phần là nhờ yếu tố may mắn, bên cạnh sự nỗ lực hết mình của các cầu thủ.  

PV VFF(truyền về từ Phuket)