HLV Aragones: "TBN không có đối thủ xứng tầm"

HLV Luis Aragones đã hết lời ca ngợi các học trò, những người vừa đăng quang thuyết phục sau khi vượt qua mọi đối thủ trên con đường chinh phục chiếc cúp EURO danh giá.

30/06/2008 00:00:00

HLV Luis Aragones đã hết lời ca ngợi các học trò, những người vừa đăng quang thuyết phục sau khi vượt qua mọi đối thủ trên con đường chinh phục chiếc cúp EURO danh giá.

Điềm tĩnh và bình thản đúng chất “nhà hiền triết”, HLV Aragones vừa chính thức được ghi danh vào sử sách làng bóng đá xứ sở bỏ tót khi dẫn dắt đội quân La Furia Roja lần thứ 2 bước lên ngôi VĐ châu Âu.

Aragones đã tạo dựng nên một TBN bất khả chiến bại – Ảnh: AP


Từng có thời điểm phải hứng chịu không ít lời chỉ trích vì tính cách bảo thủ có phần lập dị, nhưng không ai phủ nhận tài “điều binh khiển tướng” của vị HLV 69 tuổi này.

Chính Aragones đã tạo dựng cho Tây Ban Nha lối chơi tấn công phóng khoáng, truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho các học trò, nâng bước đội bóng lên tột đỉnh vinh quang.

“Thành công của đội bóng dựa trên nền tảng gồm những cầu thủ kiệt xuất. Chúng tôi cũng là một tập thể đoàn kết và luôn chiến đấu hết mình. Không nghi ngờ gì nữa, khi chúng tôi chơi bóng, chẳng đội nào có thể cản được bước tiến hùng dũng của ‘đàn bò tót'” – ngài Aragones bộc bạch.

Nhận xét về trận CK, nhà cầm quân có mái đầu bạc trắng này cho biết: “Các cầu thủ đã tuân thủ đúng đấu pháp chiến thuật. Họ thi đấu với sự tự tin cao, luôn kiểm soát thế trận nhờ khả năng giữ và chuyền bóng rất tốt.

Tây Ban Nha luôn chơi cống hiến với thứ bóng đá tấn công phục vụ khán giả. Chính vì thế, những người yêu cái đẹp của môn thể thao vua đã được toại nguyện khi chúng tôi đăng quang trên sân Ernst Happel”.

Nói về cậu học trò cưng Torres, Aragones tán dương: “Torres là một cầu thủ lớn. Anh ta sở hữu đầy đủ phẩm chất của tay săn bàn thượng thặng, với tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo tạo đột biến và quan trọng nhất là những cú dứt điểm miễn chê”.

Kết thúc VCK EURO 2008, Aragones cũng chính thức nói lời chia tay đoàn quân đỏ. Thế nhưng, công lao của “nhà hiền triết xứ Hortaleza” hẳn còn lưu truyền và ông sẽ được các CĐV nhớ đến như là một trong những HLV xuất sắc nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

HLV Joachim Loew thất vọng vì đội nhà thua trận – Ảnh: AP


Trái ngược với sự hân hoan của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Joachim Loew tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của các học trò. Tuy nhiên, ông cũng không quên gửi lời chúc mừng Tây Ban Nha – đội bóng xứng đáng giành chiến thắng.

“Điều đầu tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng đến ĐT Tây Ban Nha và HLV Aragones. Họ đã chơi tốt trong cả giải đấu và hôm nay, Tây Ban Nha đã đánh bại ĐT Đức nhờ sự thăng của các “ảo thuật gia” với khả năng kỹ thuật tuyệt vời.

Tôi thất vọng vì đội nhà thua trận, nhưng dù sao vẫn cảm thấy hài lòng vì các học trò đã thể hiện được mình xuyên suốt mùa EURO 2008. Chúng tôi đã có 6 tuần làm việc chăm chỉ cùng nhau và luôn ra sân với tinh thần quyết tâm cao, gây nhiều thiện cảm cho người hâm mộ” – HLV Loew phát biểu sau trận.


Đức không thể đăng quang, nhưng thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cũng biểu dương nỗ lực của thầy trò Joachim Loew:

“Lọt vào đến trận CK cũng đã là một thành công lớn. Đội bóng đã chơi đầy cố gắng nhưng Ballack cùng các đồng đội vẫn cần hoàn thiện mình để bước lên ngôi vị cao nhất. Dẫu sao, giành hạng 3 ở World Cup và đoạt ngôi Á quân tại EURO là những chiến tích đáng biểu dương”.

Nguồn: Theo VNN