HLV Alfred Riedl: “Tôi chúc đội tuyển Việt Nam may mắn”

Trong khi đội tuyển Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ thì cựu HLV đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl lại cặm cụi ở Bình Dương với cuốn sổ tay ghi chép. Ông cùng CLB XM.Hải Phòng đang tham dự BTV Cup và nhắm đến mục tiêu sắp tới là kế hoạch soán ngôi của bóng đá Hải Phòng ở mùa V.League 2009.

06/12/2008 00:00:00

Trong khi đội tuyển Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ thì cựu HLV đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl lại cặm cụi ở Bình Dương với cuốn sổ tay ghi chép. Ông cùng CLB XM.Hải Phòng đang tham dự BTV Cup và nhắm đến mục tiêu sắp tới là kế hoạch soán ngôi của bóng đá Hải Phòng ở mùa V.League 2009.

 

Ông không ngần ngại trao đổi về bóng đá Việt Nam dù có lúc ông phải suy nghĩ thật lâu trước khi đưa ra lời nhận xét. Việc ông chậm hơn trong suy nghĩ được ghi nhận là ông thận trọng hơn chứ không phải vì tuổi tác làm ông chậm đi. Và nói như những người thân quanh ông thì “Ông Riedl bây giờ đã biết nghĩ, biết uốn lưỡi trước khi nói và điều ấy hình thành nhờ ông có quá trình rất lâu sống với bóng đá Việt Nam…”.

Ông Riedl đang chỉ đạo các học trò ở XM.Hải Phòng.

* Xin chào ông, hình như công việc với bóng đá Hải Phòng làm ông mất nhiều thời gian không thua gì với hồi ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?


– Dù là một đội tuyển hay một CLB thì quá trình chuẩn bị đều phải trải qua những giai đoạn như nhau. Chỉ khác là khi tôi dẫn dắt đội XM.Hải Phòng thì các bạn ít “quấy rầy” tôi hơn do tất cả đều đã hút sang ông Calisto rồi (cười).


* Ông vừa nhắc đến đội tuyển Việt Nam và ông Calisto. Các học trò cũ của ông và đồng nghiệp Calisto đang chuẩn bị vào mặt trận lớn của khu vực Đông Nam Á. Nơi mà ông có rất nhiều huy chương nhưng chưa bao giờ lên bục cao nhất?


– Đến giờ tôi vẫn tiếc với nhiều lần tham dự trận chung kết nhưng chưa bao giờ chúng tôi bước lên bục vinh quang cao nhất. Tôi tiếc nhất là năm 1998 khi chúng ta đã vượt qua Thái Lan và tràn đầy hy vọng thì lại vuột mất chiến thắng bởi một cái lưng nhảy lên tránh bóng của cầu thủ Singapore.


* Đấy là cơ hội lớn nhất nhưng các cầu thủ tốt nhất trong quá trình dẫn dắt của ông không thể cụ thể hóa được chiến thắng trong trận chung kết mà chúng ta làm chủ thế trận?


– Thế mới là bóng đá. Có ai nghĩ chúng ta chỉ thua bởi một cái lưng và hàng loạt cơ hội dồn ép đối thủ nhưng không thành. Có ai nghĩ chúng ta không thể vô địch sau khi thắng Thái Lan đến 3-0 và được đá trên sân nhà. Nhưng bóng đá là thế, ngoài chuyên môn còn phải cần đến may mắn mà nhiều lần may mắn không thuộc về chúng ta. Năm 1998 chúng ta có cơ hội lớn nhất nhưng trận chung kết tại Brunei năm 1999 với Thái Lan ở SEA Games 20 mới là thời điểm các cầu thủ chúng ta chín nhất và mạnh mẽ nhất.


* Đội tuyển Việt Nam đã lên đường, ông muốn nói gì về cái cảm giác của một nhà cầm quân trước những trận đánh lớn mà ông đã trải qua?

– Tôi chỉ cầu chúc cho các cầu thủ và ông Calisto gặp may mắn và mong họ không chịu thêm nhiều áp lực nữa?


* Ông nghĩ gì về chuyến đi lần này của thầy trò ông Calisto?
– Tôi có cảm giác họ không phải chịu nhiều áp lực từ giới truyền thông như trước đây nhưng họ lại đang chịu áp lực từ chính họ, từ chuỗi 10 trận đấu chưa biết thắng và sẽ phải đá trận đầu tiên với Thái Lan trên đất Thái. Mong họ may mắn và vượt qua được áp lực thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề.

* Sức khỏe của ông dạo này thế nào?

– Nói chung là rất tốt. Tôi đang tận hưởng cuộc sống mới tại Hải Phòng và tôi bắt đầu thấy quen thuộc với mình. Mọi cái đang tiến triển tốt cho tôi và cho cả đội bóng.


* Có bao giờ ông nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hay không?


– Bây giờ thì chưa vì hiện tại tôi đang là HLV trưởng của XM.Hải Phòng và tôi muốn tập trung toàn tâm toàn ý cho CLB này. Tôi không muốn nghĩ tới việc dẫn dắt bất cứ một đội bóng nào khác bởi tôi đang dồn sức và tập trung và CLB vào đội bóng của tôi bây giờ.


* Tôi còn nhớ lần đầu đến Việt Nam, chỉ sau vài tháng dẫn dắt đội tuyển ông đã thốt lên “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc” Bây giờ thì ông có lặp lại câu nói đã đi vào lịch sử không?


– Tôi nhớ đấy là thời điểm năm 1998. Đến nay đã 10 năm và bóng đá Việt Nam đang có thay đổi tích cực. Năm 2001 khi không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nữa tôi đã về dẫn dắt CLB Khánh Hòa. Từ đó đến nay Khánh Hòa như thế nào rồi thì các bạn đã thấy. Giờ khi dẫn dắt một CLB khác là XM.Hải Phòng, tôi thấy mọi cái đều phát triển theo hướng thuận, chứng tỏ bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Rồi các tuyến trẻ nữa mà mới đây là lứa cầu thủ trẻ của ông Mai Đức Chung đã gặt hái những thành công nhất định. Những thay đổi tích cực ấy đã nói lên tất cả.

* Xin cảm ơn và chúc ông may mắn với công việc và CLB mới của mình.

Nguồn: Theo TT&VH