Hiệp hai bùng nổ giúp MU đại thắng Bursaspor

Cả ba bàn trong chiến thắng 3-0 của MU ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League tối thứ ba đều được thực hiện sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Cả ba bàn trong chiến thắng 3-0 của MU ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League tối thứ ba đều được thực hiện sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Chiến thắng này giúp MU vững vàng ở ngôi đầu bảng C với 10 điểm. Đứng sau họ lần lượt là Valencia được 7 điểm, Rangers 5 điểm và Bursaspor tay trắng. Như vậy, chỉ cần kiếm được một điểm trong trận gặp Rangers ở lượt đấu tới MU coi như có chân ở vòng đấu loại trực tiếp 16 đội.

Bursaspor trong khi đó đã chắc chắn bị loại. Sau bốn lượt trận không những không có điểm, họ còn chưa ghi nổi lấy một bàn. Một thành tích quá tồi tệ với đội đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ (mùa này họ cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng quốc gia với 24 điểm sau 10 trận). Cũng có thể hiểu được sự non kém đó của Bursaspor khi đây mới là lần đầu họ góp mặt ở Champions League. Có lẽ chính vì vậy mà HLV Alex Ferguson đã tỏ ra tự tin vào một chiến thắng khi không đem đến Thổ Nhĩ Kỳ đội hình mạnh nhất có thể.

Thiếu vắng một loạt cầu thủ như Wayne Rooney, Ryan Giggs, Jonny Evans, Anderson hay Federico Macheda… vì chấn thương, nhưng ông vẫn cho phép Rio Ferdinand ở lại Manchester nghỉ dưỡng. Trong đội hình xuất phát của MU tối qua cũng chẳng có ngôi sao đang thi đấu lên chân Javier Hernandez “Chicharito”. Dimitar Berbatov vì vậy chơi như một trung phong cắm, phía sau anh là tuyến tiền vệ năm người với lần xuất hiện hiếm hoi của tân binh Gabriel Obertan.

Với điểm tựa vững chắc Paul Scholes ở tuyến giữa, MU nhập trận tự tin và kiểm soát thế trận hợp lý. Bên cánh phải Rafael chơi đầy nhiệt huyết, phần nào chia cắt được mối liên kết giữa Gokcek Vederson và tiền đạo Volkan Sen của đội chủ nhà. Hai cơ hội sớm đến với MU, tuy nhiên đều bị bỏ lỡ bởi Berbatov – tiền đạo đã không ghi bàn kể từ sau cú hat-trick vào lưới Liverpool hôm 19/9 và đã hai năm qua không có một bàn thắng nào ở Champions League. Đầu tiên Berbatov đánh đầu như chuyền đến tay thủ thành Dimitar Ivankov. Không lâu sau anh bắt vôlê khá tốt nhưng lại đưa bóng đến thẳng vị trí của Ivankov.

Niềm vui đang dần trở lại với MU.

Niềm vui đang dần trở lại với MU.

Bursaspor sau đó cũng cố gắng thể thiện, nhưng mãi đến phút 22 mới có được một cơ hội thực sự. Tuy nhiên Turgay Bahadir không dứt điểm thành công sau khi có bóng ở bên phải khu cấm địa của MU.

Phút 29 MU phải nhận một tổn thất lớn khi Nani bị đau không thể thi đấu tiếp, buộc Park Ji-sung phải vào sân thay thế. Một mối đe dọa lớn của đội khách bị giảm bớt giúp Bursaspor mạnh dạn hơn lên. Nhưng trong một cơ hội hiếm hoi Volkan Sen đã không thể đánh bại thủ thành đã 40 tuổi Van der Sar.

Trong khi đó MU vẫn thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm của một ông lớn của bóng đá châu Âu. Với nền tảng là thế trận chặt chẽ, họ rình rập tung đòn và thường chỉ thiếu một chút sắc sảo trong công đoạn cuối là có thể ghi bàn thắng. Phút 32 Fletcher bắt vôlê chệch đích phung phí sau đường chuyền tuyệt đẹp của Patrick Evra – một trong những cầu thủ chơi đầy năng nổ của MU tối qua. Phút 38 Scholes đã đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi để tay chạm bóng.

Nhưng trước giờ nghỉ giải lao MU cũng đã trải qua phen hú vía khi Van der Sar mắc sai sót nghiêm trọng, đưa bóng đến chân Gustav Svensson. May mắn cho MU là cú lốp bóng của cầu thủ chủ nhà không đi trúng đích.

Bursaspor (trắng xanh) còn quá non trước MU.

Bursaspor (trắng xanh) còn quá non trước MU.

Suốt 45 phút đầu tiên không kiếm được bàn thắng, bất ngờ MU phá vỡ thế cân bằng chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Giúp họ thực hiện điều đó là Darren Fletcher. Sau một loạt pha ban chuyền trước cấm địa của Bursaspor, bóng bị phá ra. Michael Carrick trên đà băng lên đã tung ra một đường chuyền hợp lý vào cấm địa cho Fletcher dứt điểm sệt vào góc xa.

Bursaspor nỗ lực phản kháng, nhưng những gì thể hiện sau đó càng chứng tỏ vì sao họ chưa có nổi một bàn thắng ở Champions League. Ivan Ergic rồi Federico Insua đều đã tiếp cận được khung thành của Van der Sar nhưng dứt điểm vụng về ra ngoài.

Có lẽ chính sự non kém ấy của Bursaspor đã giúp HLV Ferguson mạnh dạn rút Fletcher ra sân ngay từ phút 62 để tung vào tân binh trẻ Bebe vốn chưa được kiểm chứng nhiều.

Và những gì diễn ra sau đó một lần nữa đã cho thấy tính toán hợp lý của HLV Ferguson. Phút 73 Park Ji-sung mạnh dạn dốc bóng rồi chuyền sâu xuống cho Obertan. Sau một nhịp kéo bóng qua người một hậu vệ chủ nhà, tài năng người Pháp nhanh chân sút tung nóc lưới nhân đôi cách biệt thành 2-0.

Bàn mở tỷ số của Fletcher chính là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu.

Bàn mở tỷ số của Fletcher chính là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu.

Chiến thắng 3-0 được hoàn tất cho MU chỉ sau đó 4 phút. Từ một đường chọc khe hợp lý của Scholes, Bebe thoát xuống và vẩy má rất nhanh. Chính nỗ lực truy cản của một cái bóng áo trắng đã góp phần khiến bóng đi chệch vào góc hiểm. Chiến thắng của MU có thể còn đậm hơn nếu về cuối trận nếu Berbatov không dứt điểm chệch đích ngớ ngẩn sau khi đã có một cơ hội ngon ăn. Dẫu vậy chiến thắng 3 sao cũng đã là quá đủ với MU.

Đội hình thi đấu

Bursaspor: Ivankov, Wederson, Erdogan, Ozturk, Insua (Nunez 75), Sen (Odabasi 81), Svensson, Tandogan, Ergic, Yildirim (Ipek 75), Bahadir.

MU: Van der Sar, Evra (Fabio Da Silva 80), Smalling, Vidic, Rafael Da Silva, Carrick, Nani (Park Ji-Sung 29), Scholes, Fletcher (Tiago Bebe 62), Berbatov, Obertan.

Bàn thắng: Fletcher 48, Obertan 73, Tiago Bebe 77

Bảng C

TTĐộiTrậnTHBH/SĐiểm
1MU4310510
2Valencia421167
3Rangers4121-25
4Bursaspor4004-90