Hiện tượng Thanh Hóa: Không thể và có thể

Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng 2014, khi Thanh Hóa tích cực tiến hành chiêu binh mãi mã với mục tiêu được bật mí từ nội bộ đội bóng là đặt mục tiêu vô địch V-League, không ít người đã bật cười, dù trong số ấy có cả CĐV của Thanh Hóa.

Cũng phải thôi, việc một đội bóng chưa bao giờ lọt vào top 3 chung cuộc V-League suốt từ mùa bóng 2007 cho tới nay như Thanh Hóa mà lại đặt mục tiêu chinh phục ngôi vị cao nhất thoạt nghe cứ như chuyện hài hước.

Thế nhưng, câu chuyện hài hước ấy lại đang dần trở thành sự thực, khi Thanh Hóa đã độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2014 ở 2 vòng gần đây nhất và liên tục đánh bại các đối thủ sừng sỏ như SHB.Đà Nẵng, SLNA hay B.Bình Dương.

Cả 3 đội bóng này đều được xem là ứng viên cho chức vô địch V-League, và sau khi lần lượt chinh phục cả 3 thử thách này, chỉ còn ĐKVĐ HN.T&T là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch hiện vẫn chưa đọ sức với Thanh Hóa.

Có vẻ như Thanh Hóa đã chọn rất đúng thời điểm để “phất cờ”, bởi đây là mùa bóng mà HN.T&T phải tham dự cả V-League lẫn AFC Cup nên có thể khó lòng đạt được kết quả tốt nhất ở 2 sân chơi cùng lúc do lực lượng hơi mỏng, trong khi các ứng viên còn lại như SHB.Đà Nẵng hay SLNA cũng không hẳn là có sức mạnh vượt trội so với Thanh Hóa.

Vì thế, với lực lượng được xem là hùng hậu so với mặt bằng chung của V-League như hiện tại cùng sự tiếp sức và khát khao của dàn CĐV máu lửa ở quê nhà, Thanh Hóa hoàn toàn có thể làm nên một điều gì đấy đặc biệt ở V-League 2014, và không loại trừ khả năng đội bóng xứ Thanh sẽ bước lên ngôi vị số một vào cuối mùa giải.

Vấn đề với Thanh Hóa bây giờ là thầy trò HLV Mai Đức Chung làm sao để duy trì được phong độ hiện tại cho tới khi mùa bóng khép lại, bởi lịch sử V-League từng chứng kiến không ít trường hợp các đội bóng đã khởi đầu mùa giải như mơ song cuối cùng lại cán đích trong thất vọng.

Nguồn: TTVH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA