Hàn Quốc, cờ đã đến tay!

Trong thế trận vượt trội về số cơ hội cũng như khả năng kiểm soát thế trận, thậm chí còn ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 9 của trận đấu nhưng ĐT Pháp vẫn không thể khuất phục được Hàn Quốc và chấp nhận chia điểm cùng đội…

19/06/2006 00:00:00
Trong thế trận vượt trội về số cơ hội cũng như khả năng kiểm soát thế trận, thậm chí còn ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 9 của trận đấu nhưng ĐT Pháp vẫn không thể khuất phục được Hàn Quốc  và chấp nhận chia điểm cùng đội bạn khi hoàn toàn bất lực trước pha dứt điểm cần thành của Park Ji Sung.
 

Kinh nghiệm và bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp ĐT Pháp chiếm ưu thế trước Hàn Quốc

 
3 điểm ngay trong trận đầu ra quân là một kết quả rất đáng khích lệ đối với Hàn Quốc trong chiến dịch khẳng định tên tuổi của mình tại VCK World Cup kỳ này. Đối đầu với một ĐT Pháp đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết, đội bóng Đông Á chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà với toan tính ít nhất sẽ giành thêm được 1 điểm nữa. Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã sớm phá sản khi Thierry Henry giải toả cơn khát ghi bàn cho Gà trống Gaulois bằng cú sửa bóng nhẹ nhàng sau cú sút bất thành của Wiltord ở phút thứ 9 của trận đấu.
 
Bàn thắng sớm đã giúp ĐT Pháp lấy lại sự tự tin vào chiến thắng và suýt nữa có bàn nâng đôi cách biệt sau cú đánh đầu nối của P.Vieira  từ một tình huống đá phạt góc ở phút thứ 31 của trận đấu. Tiếc cho ĐT Pháp bởi nếu trọng tài tinh mắt hơn có lẽ bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn của thủ thành Woon-Jae Lee.
 
Niềm vui của Henry sau bàn thắng giải toả cơn khát ghi bàn cho ĐT Pháp
 
Có thể nói rằng, thế trận trong 45 phút thi đấu đầu tiên gần như nằm trong tay người Pháp. Trong khi đó, dù không hề thiếu quyết tâm và nỗ lực nhưng đội bóng xứ Kim Chi vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Bartez.
 
Sang hiệp hai, mặc dù đã có một số điều chỉnh nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ, tuy nhiên vẫn không có đột biến nào trong lối chơi của đội bóng Đông Á.
 
Phút thứ 72, Scon bài⬝ Ahn Jung Hwan được tung vào sân như một niềm hy vọng cuối cùng cho ĐT Hàn Quốc và tiền đạo này tiếp tục thể hiện là một trong những nhân tố không thể thiếu được trong đội hình ĐT Hàn Quốc dù rằng tại VCK này anh không được HLV Advocaat tin dùng.
 
Phút 82, từ đường lật bóng của Seol Ky Heon bên cánh phải, chính Ahn Jung Hwan bật cao đánh đầu chiến thuật để Park Ji Sung băng vào đệm bóng vào lưới, bất ngờ gỡ hòa cho Hàn Quốc.
 
Niềm vui của các cầu thủa Hàn Quốc sau pha ghi bàn quân bình tỷ số 1-1, mang lại 1 điểm quý giá cho Hàn Quốc
 
Không chấp nhận chia điểm, trong những phút còn lại, Gà trống Gaulois tràn lên tấn công vây hãm khung thành của ĐT Hàn Quốc. Tuy nhiên, lần này họ đã vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ của các cầu thủ đến từ Đông Á, buộc phải chấp nhận rời sân với vỏn vẹn 1 điểm trong tay. Không những thế, ĐT Pháp còn phải chịu sự tổn thất về lực lượng khi Zidane buộc phải làm khán giả trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng do nhận thêm 1 thẻ vàng ở phút 83 của trận đấu.
 
Với kết quả này, Hàn Quốc vẫn ung dung chiếm giữ ngôi đầu trong khi cơn ác mộng tại World Cup 2002 bỗng lại hiện về với người Pháp khi họ chỉ còn lối thoát cuối cùng: Đó là đánh bại Togo trong trận đấu cuối cùng.
 

Xếp hạng Bảng G
ĐộiSTThắngHoàThuaHSĐiểm
 Hàn Quốc21103/24
 Pháp20201/12
 Thuỵ Sỹ10100/01
 Togo10011/20

 
VFF