HAGL thắng đậm, Pahang tiếp tục thể hiện sức mạnh

Vượt qua Nagacorp với tỷ số đậm 5-1, HAGL tạm thời yên tâm trước khi bước vào trận đấu quan trọng gặp Zebra FC, đội bóng thảm bại 0-8 dưới tay Pahang trong lượt trận tối qua.

Vượt qua Nagacorp với tỷ số đậm 5-1, HAGL tạm thời yên tâm trước khi bước vào trận đấu quan trọng gặp Zebra FC, đội bóng thảm bại 0-8 dưới tay Pahang trong lượt trận tối qua.

Tiền đạo Kiatisak (13-HAGL) tranh bóng với hậu vệ Nagacorp

Nhưng để nói chiến thắng hôm  qua là tín hiệu mừng thì chưa hẳn bởi nó mới đáp ứng yêu cầu tối thiểu, chứ chưa khiến những người yêu mến đội bóng phố Núi hài lòng.

Vào trận cùng 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận ra quân (Hải Lâm và Thành Long, Quang Trãi ngồi ghế dự bị), HAGL nhanh chóng đẩy cao đội hình với sơ đồ 3-5-2 (Ngọc Cảnh và Minh Thiện ở hai cánh). Trong khi đó, Nagacorp gần như chỉ cắm duy nhất Thach Nen ở phía trên, Lim Raksmey lùi hơn một chút, còn lại tất cả lùi về tạo thành phòng tuyến dầy đặc trước khung thành. Dù chơi đổ bê tông như vậy nhưng sự yếu kém về mọi mặt khiến Nagacorp vẫn tạo ra quá nhiều khoảng trống trước khung thành, tạo điều kiện cho các chân sút HAGL bắn phá. Nhưng điều đáng nói là các chân sút HAGL, từ Kiatisak, Đình Việt, Minh Thiện đều phung phí tất cả những cơ hội trong suốt 30 phút đầu.

Hàng công đã vậy, hàng thủ HAGL tiếp tục chơi như ngủ gật, một phần cũng vì họ không phải vận động nhiều trong những phút đầu. Chỉ đến phút 23, trong tình huống đầu tiên thực sự phải chống trả thì HAGL đã lập tức thủng lưới. Quả phạt góc đơn giản của Nagacorp đã tạo nên sự hỗn loạn trong hàng thủ HAGL. Tiền đạo Campuchia đánh đầu hiểm hóc, thủ môn Quốc Tuấn đã xuất sắc dướn người phá bóng nhưng không hiểu các hậu vệ HAGL ở đâu lại để Thach Nen đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Sau bàn thua, HAGL tiếp tục dồn lên ép sân. Đó là điều đáng khen bởi các học trò HLV Huỳnh Văn Ảnh đã không đánh mất sự tự tin. Nhưng mặt khác cũng phải nhìn nhận thực tế là Nagacorp quá yếu, không có phương án chống trả. Lần lượt Dusit, Văn Đàn (2 bàn), Kiatisak (penalty) và Vimon lập công cho HAGL, đem lại chiến thắng 5-1. Nhưng chừng đó vẫn là hơi ít bởi nếu so về số cơ hội được tạo ra thì HAGL đã có thể ghi nhiều gấp đôi số bàn thắng này.

Thắng 5-1, vậy là HAGL đã đạt những mục tiêu nhất định. Nhưng chắc chắn để tiến xa tại giải này, họ vẫn còn nhiều việc phải làm.

Tại trận đấu còn lại, Pahang FC tiếp tục phô diễn sức mạnh bằng cơn mưa gôn vào lưới của Zebra. Thảm bại với 8 bàn không gỡ, đại diện của Đông Timor cho thấy họ là đội bóng ít có khả năng gây đột biến trước ĐKVĐ của giải V-League HAGL khi 2 đội chạm trán nhau ở lượt trận tới. Trong khi đó, toàn thắng cả hai trận đều với tỷ số ấn tượng, CLB Pahang đến từ Malaysia không những nắm chắc ngôi đầu bảng A mà còn lộ diện là đội bóng đáng gờm nhất tại mùa giải C1 ĐNÁ năm nay.
 

XẾP HẠNG BẢNG A

HạngTên độiThắngHòaBạiH/SĐiểm
1Pahang FC20012/06
2HA.GL1015/53
3Zebra FC1013/83
4NagaCorp FC0021/80