Hà Nội đêm 12/7: VN hòa vẫn vui ngất trời!

"Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết rằng Hà Nội lại đông đến thế. Tôi đoán, đội tuyển các bạn đã vô địch!"- James và Mery đã có cảm nghĩ như vậy khi lạc vào dòng người quanh Hồ Gươm sau trận đấu giữa Việt…

13/07/2007 00:00:00

“Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết rằng Hà Nội lại đông đến thế. Tôi đoán, đội tuyển các bạn đã vô địch!”- James và Mery đã có cảm nghĩ như vậy khi lạc vào dòng người quanh Hồ Gươm sau trận đấu giữa Việt Nam và Quatar đêm qua…

Dòng người như nêm kéo về bờ hồ sau trận đấu

22h, không lâu sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ngàn ngàn người từ mọi ngõ phố, con đường đổ dồn về Hồ Gươm, hoà vào niềm vui bất tận của những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam, cứ như thể “chúng ta đã vô địch”!

 

Thời trang cổ động viên tuyển Việt Nam
 

“Việt Nam chiến thắng”…

Những con phố Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng… như “nhỏ lại”! Ngã tư Bà Triệu- Hai Bà Trưng liên tục bị tắc khi tất cả cùng dồn về Hồ Gươm.

Nhưng những va quệt thường ngày sẽ dẫn đến cãi cọ nay được thay bằng những nụ cười thân thiện, rộng lượng, cùng nhau đứng dậy và tiếp tục đi…

Nhạc trưởng…
 

Chiếc xe taxi bẹp rúm vì cổ động viên
 

Cả nhà cùng xuống đường cổ vũ cho đội bóng Việt Nam
“Việt Nam vô địch…”

 

Mọi người, hình như cùng một cảm xúc: khó tả!

22h 30, Hồ Gươm rộn ràng giữa những lời hát: “Hát nữa đi em những lời yêu thương”…, “Việt Nam Hồ Chí Minh”, “A li ba bà”…, những tiếng hô đồng thanh “Việt Nam vô địch”…

Múa cờ trên nóc taxi..

Khác với chiến thắng bất ngờ 4 ngày trước của đội tuyển trước UAE, lần này, dù chỉ là một trận hoà song cờ bay rợp phố, cờ được trang hoàng từ nóc ô tô, gương xe máy, quấn vào người, đeo lên trán…

Thời trang lễ hội Carnavan…

Dòng người nối dài như vô tận và trên hết, đã có rất nhiều cổ động viên “máu lửa” muốn cầm trịch đoàn tuần hành. Tất thẩy như được chuẩn bị từ trước rất lâu rồi cho một lễ hội Carnavan với đủ thứ xiêm áo, màu sắc.

Anh Nguyễn Văn Hải, nhà 63 đường Thanh Nhàn, người đã “lấy thân mình” cản dòng xe tại ngã ba Đinh Tiên Hoàng- Lê Lai, bắt đầu cho buổi tuần hành cho biết: Dù có chút nuối tiếc khi lỡ mất chiến thắng.

Dòng người hâm mộ cùng hát: “Việt Nam – Hồ Chí Minh, Việt Nam vô địch…”

Nguyễn Thế Tuấn, phố Nguyễn Văn Cừ theo các bạn từ Long Biên qua đã không thể kìm được cảm xúc: Tuấn và các bạn đã “trưng dụng” xe truyền hình lưu động để nhảy lên, cởi trần trục trục và phất cờ, bắt nhịp cho ngàn người hô vang: Việt Nam vô địch, Việt nam chiến thắng”!

Hòa vào dòng người hâm mộ bằng bất kỳ phương tiện nào có sẵn

Bên cạnh những âm thang loảng xoảng của tiếng xô chậu, tiếng xoong nồi phát ra từ tầng 3 của công trình số 9 Đinh Tiên Hoàng.

Tiếp đó, đoàn xe hơn cả ngàn chiếc đã từ từ diễu hành sau xe của truyền hình lưu động quanh hồ. Rất nhiều xe taxi cũng bị các cổ động viên nhiệt tình trèo lên trần xe, nhún nhảy làm móp cả trần xe và nắp ca pô. 

Thế nhưng, tài xế của xe Zace, hãng Hà Nội taxi cũng chỉ biết vẫy cờ và tươi cười.

Cờ đỏ sao vàng rợp trời, Hà Nội đêm không ngủ
Tạm quên đi trận quyết đấu 4 ngày sau đó với đương kim vô kịch châu Á: Nhật Bản, dòng người vẫn ca vang khúc ca chiến thắng, như thể chúng ta đã vô địch.
 
Theo VNN