Hà Nội ACB trước mùa giải mới: Không mục tiêu?!

Từ sau thất bại ở trận Siêu Cúp Quốc gia 2008, hay nói chính xác hơn là kể từ sau mùa giải 2008, HN.ACB cứ tập chay, cứ “trôi” như con thuyền không lái. Đội bóng Thủ đô này đã không đề ra mục tiêu cụ thể nào ở mùa bóng mới.

HN.ACB chẳng có một động thái nào, cũng như chẳng có sự chuẩn bị tích cực nào trong việc bổ sung lực lượng, tăng cường sức mạnh cho mùa giải mới… Từ sau thất bại ở trận Siêu Cúp Quốc gia 2008, hay nói chính xác hơn là kể từ sau mùa giải 2008, HN.ACB cứ tập chay, cứ “trôi” như con thuyền không lái. Đội bóng Thủ đô này đã không đề ra mục tiêu cụ thể nào ở mùa bóng mới.

Nội kém…

Giành được Cúp QG 2008 là niềm an ủi duy nhất với HN.ACB sau khi họ bị rớt hạng. Rất nhiều cầu thủ được coi là trụ cột đã ra đi sau sự kiện đó. Anh Dũng, Việt Cường, Mạnh Dũng, Thái Dương, Thanh Hải, Bảo Hùng vì nhiều lý do khác nhau đã rời đội. Đội bóng của HLV Nguyễn Công Vinh bây giờ may ra chỉ còn có Thành Lương là “điểm sáng” duy nhất khiến người ta chú ý. Tuy nhiên, sau những bất đồng về chuyện đi – ở trong thời gian qua liệu Thành Lương có còn toàn tâm toàn ý chơi hết mình vì thành tích chung như những mùa giải đã qua? Ở HN.ACB bây giờ có đến 2/3 là cầu thủ trẻ được đôn lên từ tuyến dưới. Những người còn lại như Huỳnh Điệp, Danh Minh, Đức Tuấn, Hải Nam… hoặc là đã qua thời đỉnh cao, hoặc giờ chỉ là cái bóng của chính mình. Anh Tuấn (cầu thủ cũ của Thể Công), Đức Lam, Quang Long (Than QN) là 3 tân binh được HN.ACB đưa về để bổ sung cho lực lượng thiếu hụt. Tất cả đều đã ra sân trong những cuộc cọ xát gần đây, song họ cũng chẳng để lại nhiều dấu ấn… Nếu đem từng con người ở HN.ACB bây giờ để cân – đo – đong – đếm về năng lực chuyên môn, có lẽ người ta sẽ thấy lo cho đội bóng Thủ đô nhiều hơn là nghĩ đến mục tiêu xa hơn: lên hạng!

Image

Không có mục tiêu cụ thể nhưng HN.ACB vẫn quyết thi đấu hết mình

ở mùa giải tới

Ngoại cũng chẳng hơn!

Ngoài Sesay ở mùa bóng trước được giữ lại, HN.ACB bây giờ cũng chỉ dám tuyển những ngoại binh thuộc diện trung bình kém, những “ông Tây” bị các CLB khác “thải” hoặc những chân sút giá rẻ. Mới đây, có một tiền đạo người Argentina đến thử việc. Anh này được Maucio Luis giới thiệu, chơi khá ấn tượng và được cả BHL HN.ACB “kết”. Tuy nhiên, khi động đến vấn đề lương bổng và những chế độ đãi ngộ, tiền đạo gốc Argentina đã không đồng ý ở lại. Anh đã đến SHB.ĐN 1 ngày sau đó, để mặc cho những thành viên BHL HN.ACB nuối tiếc…

Trao đổi với những người lãnh đạo và các thành viên BHL đội bóng này thì được biết, HN.ACB vẫn sẽ thi đấu hết mình ở mùa giải mới. Họ sẽ không tăng cường nội binh mà chỉ bổ sung lực lượng từ tuyến trẻ; cũng không cần thiết mua những ngoại binh giá đắt… Tất cả bởi một lý do: “HN.ACB không đặt ra chỉ tiêu lên hạng mùa tới. Dù vậy, chúng tôi sẽ chơi hết mình…”- TGĐ Nguyễn Hồng Thanh tiết lộ.

Với những con người và sự chuẩn bị hiện tại, chắc chắn những người yêu và quan tâm đến đội bóng này sẽ còn lâu, có thể rất lâu mới lại thấy HN.ACB xuất hiện trên bản đồ V.League.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA