HA.GL qua 2 trận thắng: Như một lời thách thức

Có lẽ còn quá sớm để nhận định điều gì đó về cuộc đua vô địch V-League năm nay, với HA.GL cũng vậy. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra ít nhiều cho thấy đội bóng phố Núi đang gửi đến những đối thủ hướng đến ngôi báu một lời thách thức đáng gờm.

 1. Giai đoạn hoàng kim của HA.GL được đánh dấu bằng 2 chức vô địch V-League liên tiếp vào mùa giải 2003 và 2004. Kể từ đó đến nay, bất cứ mùa giải nào, bầu Đức cũng làm bóng đá một cách nghiêm túc, lo đủ đầy cho đội bóng nhưng họ chưa một lần trở lại “ngai vàng”.  

Ngay như mùa giải 2013, HA.GL từng đứng trước thời cơ rất tốt để vô địch nhưng cuối cùng họ chỉ về đích thứ 3. Trước vòng 18 mùa giải vừa qua, HA.GL kém đội đầu bảng SLNA đúng 4 điểm, nhưng họ có lợi thế còn thi đấu 3 trận trên sân nhà gặp Thanh Hóa, Đồng Nai và XT.Sài Gòn.

Với chuỗi thành tích bất bại từ đầu mùa, đoàn quân của HLV Choi Yoon Gyum tràn đầy hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Thế nhưng, “Gỗ” đã “lấm lưng trắng bụng” trước Thanh Hóa, rồi đánh mất thời cơ làm nên lịch sử.

Tất nhiên, việc hụt hơi ở thời điểm quan trọng nhất của HA.GL là có vấn đề, mà theo nhiều ý kiến thì tinh thần cầu thủ cũng là một phần nguyên nhân. Nhưng dù không thể vô địch thì đội chủ sân Pleiku đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ với thứ bóng đá cống hiến, chủ trương chống lại lối chơi bạo lực.

Bản thân bầu Đức cũng ghi điểm khi mạnh dạn sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, dù biết rằng sức cạnh tranh vô cùng khốc liệt của V-League. Giải thưởng Fair Play dành cho thầy trò ông Choi đã nói lên điều đó.   

2. Mùa giải 2014 này, HA.GL vẫn quyết tâm vô địch. Bầu Đức không hề gây “ồn ào” trên thị trường chuyển nhượng khi vẫn chủ trương sử dụng “của nhà trồng được” là chủ yếu.

Tuy nhiên, HLV Choi Yoon Gyum vẫn có những sự bổ sung cần thiết, như cặp tiền đạo người Nigeria là Timothy-Felix Onyedeika (thay Oseni-Evaldo) và trung vệ nhập tịch Nguyễn Hoàng Helio.

Đội bóng phố núi khởi đầu rất tệ khi để HN.T&T quần cho tơi tả ngay tại sân nhà Pleiku ở vòng 2. Rồi vòng 3, đoàn quân của ông Choi tiếp tục khát thắng khi chỉ kiếm được 1 điểm trong chuyến làm khách trước ĐT.Long An. Những lo ngại về sức mạnh của “Gỗ” bắt đầu dấy lên. Nhưng, HA.GL nhanh chóng có câu trả lời đanh thép ở 2 trận đấu sau đó.

Nhìn lại 2 chiến thắng của HA.GL trước SLNA và QNK.Quảng Nam có thể thấy ông Choi đang thành công với lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Không quá hoa mỹ nhưng “Gỗ” đã làm được điều quan trọng nhất là hiệu quả.

Phong độ đang lên của “Gỗ” không tự nhiên mà có, bởi nó xuất phát từ việc HA.GL đang sở hữu đội hình ổn định, nhiều cầu thủ chất lượng. Đặc biệt là sự hiệu quả trên hàng công với Timothy, chân sút đã có đến 6 pha lập công trong tổng số 11 bàn thắng của HA.GL và đang dẫn đầu danh sách “dội bom” ở V-League 2014.

Nỗi lo cho khoảng trống ở hàng tiền đạo khi Oseni ra đi đã được Timothy khỏa lấp phần nào.

Bên cạnh sự thành công mang tên Timothy, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn sử dụng khá hiệu quả Felix trong vai trò quấy rối. Ngoài ra, ông Choi còn gây ấn tượng với việc bố trí trung vệ nhập tịch Nguyễn Hoàng Helio đá tiền vệ trụ và thành công mỹ mãn. Điều đó cho thấy HA.GL đã có thêm phương án mới để lối chơi phòng ngự phản công tăng khả năng “sát thương”.

Lịch thi đấu những vòng đấu sắp tới của lượt đi có vẻ đang ủng hộ “Gỗ” và đây được xem là cơ hội để HA.GL bứt lên. Và một khi cỗ máy của HLV Choi Yoon Gyum đã vào guồng thì họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước những đối thủ sắp tới để khẳng định uy lực của một ứng viên.

 

Nguồn: TTVH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA